1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn mang đến những đoá hồng, là của một buổi chợ hoa đêm. Những bông hoa không biết cười, nằm im trong những đầu báo ẩm. Hai đứa ngồi trên chiếc xe cũ, để cho tóc bay lung tung cùng gió. Thu...
    Có một cảm giác gì đó, có thể là hơi vui. Nghĩ, trong cuộc sống này, ai cũng có những nỗi lo, những vướng bận riêng, thi thoảng mà nhớ được đến nhau, quan tâm được đến nhau như thế, là quý lắm. Mà cần gì phải đình đám, sang trọng chi đâu. Chỉ những bông hồng vàng óng màu của nắng...
    Những bông hồng vàng thường đem lại cho người khác cảm giác thiếu an toàn. Là do quan niệm về màu vàng: đổ vỡ và phản bội. Nhưng cũng có những người yêu lắm thứ hoa ấy, vừa rực rỡ, vừa thơm hương, vừa lộng lẫy,...Con người, thường sống theo và bị chi phối quá nhiều bởi quan niệm...
    Nghĩ vẩn vơ một lúc rồi nhìn lên gặp những bông hồng trắng của mình. Mong manh quá. Cả cái lọ muối ngày xưa nuôi Luli và Lula để cắm những bông hoa ấy cũng mong manh. Người ta cũng nghĩ, hoa hồng trắng để thể hiện tình yêu không thể nói thành lời...Là người ta nghĩ...
    Giá mà những lúc thế này được rời bỏ Hà Nội đi đâu đấy. Hoặc là một mình toàn vẹn - nghĩa là một mình thực sự - nghĩa là như thể biến mất thực sự vậy, thì hay biết mấy! Nhưng phải chăng, thế chỉ là sự ỉm giấu và trốn biến mà thôi?
    Ngày mai vẫn còn gió. Và còn nắng nữa đấy. Nắng trên hồng vàng...
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh ước lúc này, có ai đó, (có em thì càng tốt )- ở bên cạnh anh. Để anh được vuốt ve mái tóc em , nắm bàn tay em ...và nói lời thương nhớ em, yêu em.
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ặn chúa cho bỏĂn bă con 'ặỏằÊc bơnh an , và cho con 'ặỏằÊc toỏĂi nguyỏằ?n ặỏằ>c muỏằ'n cỏằĐa mơnh
    Chào cỏÊ nhà : kephahoai quay lỏĂi quỏưy tiỏp box Vfn !
    Em gơ ỏƠy ặĂi sao không muỏằ'n làm bỏĂn cỏằĐa anh ? không muỏằ'n làm bỏĂn thơ làm gơ bÂy giỏằ nào ? ngặỏằi yêu nhâ em ?
    Ui.... tỏằ tơnh gĂi box Vfn cĂi !
  4. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình với chị nào thế nhỉ... để em biết em còn gọi chị dâu anh ui... quảng cáo đêy... ai mua anh trai em , em bán cho, rẻ lém..... hay đấu giá nhá các chị....
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt tụi nó treo ngược cổ anh lên tha hồ mà trích máu đuôi pha rượu , lúc đó mắc hơn em gái ạ .
    Con trăn này ra chợ chắc cũng phải vài lít , vẫn rẻ chán .
    Ơn chúa cứu thế , con không sợ bị mình phơi ruột giữa nắng , chỉ sợ ai đó túm đuôi mà quăng đi thôi ... hic !
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    7h sáng
    Hà nội gió mùa đông bắc... mưa phùn lạnh buốt... Cánh đồng trước nhà phủ một làn sương dày trắng đục, ướt át. Chợt thèm một tiếng gà gáy, hay một tiếng chó sủa để thấy như mình đang ở quê những ngày giáp tết. Nhớ đến nao lòng cái ánh lửa ấm áp bà nhóm lên trong gian bếp lợp rạ mỗi buổi sáng mùa đông rét mướt xưa kia. Nhớ đến thắt ruột cánh đồng bắp cải mờ mờ trong sương trắng những ngày giáp tết, dáng bà còng lưng cắt su hào súp lơ để kịp mang ra chợ huyện bán, lấy tiền sắm tết cho nhà, mua quần áo mới cho cháu. Nhớ tiếng ho húng hắng của bà và khuôn mặt nhăn nheo già nua sau cái khăn mỏ quạ bạc màu... Bà ơi...
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mới biết vì sao có người sợ lắm mùa đông
    Lạnh và trống vắng muốn tìm cho quanh mình một hơi ấm , vậy mà đấy : Tớ sợ nhất màu đông !
    Em bỏ lửng giữa trời một câu nói sương sương màu ngói cổ , em sợ lắm mùa đông , sợ cái lạnh lùng , đơn côi giữa phồn hoa phố thị đông người nhìn thiên hạ tay trong những bàn tay đắm đuối . thôi em cứ sợ đi đến bao giờ biết rằng mình hết ngơ ngác thì sang đây , lòng anh lúc nào cũng rộng đầy lửa đỏ , lúc nào cũng bình yên dành cho nhau , lúc nào .......
    đến bao giờ em mới nhận lời , thôi thì chẳng biết em cứ lặng câm hoài không nói , cái trầm lắng trong em cứ gợi dần cho anh niềm khao khát kiếm tìm ... em thấy không lỡ trầm ngâm như vậy rồi mới biết là mình dại .Sao không để anh đến cho bớt lạnh cái mùa đông . Năm nay mùa đông dài lắm đấy .
    Căm căm thưởng cho mình ly đen nóng sớm mai chợt nhớ tới chỗ nào đấy như đất vườn xưa cỏ dại , thiếu vắng người chăm lên bải hoải lần lần .
    Tin vào cuộc sống đi em , bình yên anh đợi trả lời , tất cả cho em đấy người ơi .......
    Sến thật , mai không viết sến sượt kiểu này nữa , nghe phát ngốt , mùa đưa người cũng qua mau thôi ... hji` ! Gấp rút !
  8. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao dạo này............. Chẹp thấy nhớ nó khủng khiếp ...
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lạ. Trời giở giời, lên nỗi nhớ lâu nay bị chèn ép, giờ như được thể, cứ kéo đến, và bung ra...
    Nhớ một người, mà mình biết chắc chắn, mình với người ta không thể đến được với nhau. Nhớ một người, mà người ta không phải dành cho mình, không bao giờ thuộc về mình. Cái nỗi nhớ ấy- đau lắm.
    Trời hôm nay đẹp-và dễ làm cho người đa cảm thấy buồn.
    Rời công việc, là hình ảnh người ấy lại tràn về. Ngơ ngẩn thật.
    Nhớ rằng, mình đã hứa hẹn, nếu thành công trong công việc, mình sẽ kiss người ấy những 100 cái.
    100 cái, anh kiss em .
    Và vào buổi trưa, khi mọi người đang làm việc riêng tư, người thì chit chat, người ngủ gục, người đi quán, anh nhớ tới những gì đã qua.
    Nếu, tất cả lúc nào cũng chỉ dừng ở khoảnh khắc mình gặp nhau, uống cafe, ngồi bên nhau...bình yên lạ lùng.
    Hiện tại thì sao? Không một tin nhắn, ko offmess, ko email, ko tin tức , ko calling... nghĩa là ko giọng cười, ko tiếng nói, ko ai hỏi han ai, ko biết gì về nhau, ko nọ ko kia, ko tất cả, ko mọi thứ...
    Tất cả, đều chỉ là những gì đã qua, là quá khứ.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừ, nỗi nhớ, nó chẳng thuộc về ai cả...
    Chiều hôm qua đi trên đường về nhà, gió lạnh, lấy tay che cổ, húng hắng ho. Dạo này không được khoẻ, cả về công việc và riêng tư đều đầy những điều phải suy nghĩ.
    Cũng nhớ, có người hứa hẹn, nếu thành công trong công việc, sẽ về với ngàn vạn cái hôn - ôi lời hứa!
    Cũng biết, giờ mình đang nhớ một người, mà người ta không muốn là của mình nữa, vô vọng...
    Thi thoảng thất vọng thôi. Vẫn phải tin. Ít ra là những bông hoa vẫn cần mình - vì mình thích khen chúng đẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này