1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em amyso yêu quái
    Em ơi sao em biết mặt chị nhỉ. Vậy thì em là đứa nào?. Vì bạn cái Chu chị hầu như đều biết cả
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    í chị sutsit ơi, nó chỉ biết Bảo Hương thui, còn em học cùng với Hương năm lớp 6 nè ...nhưng mờ chắc chị không bít rùi...
    mèng ơi, sao hôm nay thi xong tâm trạng chán chường quá, thèm rượu quá ...híc
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    í chị sutsit ơi, nó chỉ biết Bảo Hương thui, còn em học cùng với Hương năm lớp 6 nè ...nhưng mờ chắc chị không bít rùi...
    mèng ơi, sao hôm nay thi xong tâm trạng chán chường quá, thèm rượu quá ...híc
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Noel này buồn lắm!
    Buồn về mọi thứ,nhân tình thế thái,ngẫm lại thấy vô cùng buồn!Buồn cho bản thân buồn cho người khác,chuyện gì cũng buồn!
    Sài Gòn trời tự dưng se se lạnh,Noel năm thứ 4 tại Sài Gòn!
    Chưa biết Noel Hà Nội như thế nào???
    Có người rủ lên Đà Lạt đón Noel,chắc Noel đà Lạt đẹp lắm!
    Đêm nay Sài Gòn lộng lẫy trong ánh đèn,đông đúc ồn ào thế nhưng có bao nhiêu người buồn như ta!
    Hôm nay thế này rồi ngày mai ra sao!
    Năm nay là một năm nhiều cảm xúc,ta đã từng thăng hoa lên tới đỉnh của hạnh phúc và lại rơi xuống đáy của sự buồn chán!Bước qua nhiều chuyện buồn đến mức ngán ngẩm!
    Thôi cho nhanh hết năm sang năm mới biết đâu mọi chuyện sẽ khác!
    Thà như ta chưa bao giờ vận động...đằng này vận động nhiều cuối cùng chả thay đổi được gì ngoài nhung nỗi buồn càng tăng về mức độ...
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Noel này buồn lắm!
    Buồn về mọi thứ,nhân tình thế thái,ngẫm lại thấy vô cùng buồn!Buồn cho bản thân buồn cho người khác,chuyện gì cũng buồn!
    Sài Gòn trời tự dưng se se lạnh,Noel năm thứ 4 tại Sài Gòn!
    Chưa biết Noel Hà Nội như thế nào???
    Có người rủ lên Đà Lạt đón Noel,chắc Noel đà Lạt đẹp lắm!
    Đêm nay Sài Gòn lộng lẫy trong ánh đèn,đông đúc ồn ào thế nhưng có bao nhiêu người buồn như ta!
    Hôm nay thế này rồi ngày mai ra sao!
    Năm nay là một năm nhiều cảm xúc,ta đã từng thăng hoa lên tới đỉnh của hạnh phúc và lại rơi xuống đáy của sự buồn chán!Bước qua nhiều chuyện buồn đến mức ngán ngẩm!
    Thôi cho nhanh hết năm sang năm mới biết đâu mọi chuyện sẽ khác!
    Thà như ta chưa bao giờ vận động...đằng này vận động nhiều cuối cùng chả thay đổi được gì ngoài nhung nỗi buồn càng tăng về mức độ...
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chị òi, cái Chu nhà chị chơi với cái Thuý bạn em(cái Thuý xinh xinh giống người Ấn Độ ý). Mà em thì ngoài khả năng buôn dưa còn có khả năng ....nhận mặt người rất giỏi. Em nhìn ảnh chị thấy có nét giống Chu nên em biết là chị
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chị òi, cái Chu nhà chị chơi với cái Thuý bạn em(cái Thuý xinh xinh giống người Ấn Độ ý). Mà em thì ngoài khả năng buôn dưa còn có khả năng ....nhận mặt người rất giỏi. Em nhìn ảnh chị thấy có nét giống Chu nên em biết là chị
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    , không cần chơi với cái Chu, làm bạn chị còn hơn
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    , không cần chơi với cái Chu, làm bạn chị còn hơn
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi, hóa ra chúng nó toàn chơi với nhau

Chia sẻ trang này