1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Cái avatar này hay.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ở box văn học có một bà già chuyên gia câu bài là bà codet. Bà này chẳng post được cái gì hay ho ngoài mấy câu cụt lủn, thế mà mấy đứa em cứ xoắn xít lấy bà ấy. Deck hiểu được.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ở box văn học có một bà già chuyên gia câu bài là bà codet. Bà này chẳng post được cái gì hay ho ngoài mấy câu cụt lủn, thế mà mấy đứa em cứ xoắn xít lấy bà ấy. Deck hiểu được.
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Độ Biên lạ lắm, lạ từ xưa. Nhưng từ khi tôi nói cho Độ Biên biết, tên Độ Biên có trong nhật ký của tôi, thì Độ Biên chẳng nói với tôi câu nào nữa cả. Độ Biên lạ từ xưa...
    Tôi thích quan sát Độ Biên. Đặc biệt từ hôm diễn kịch trên lớp, tôi trở nên thích thú quan sát và mô tả cái thần thái của cậu. Hôm ấy, Độ Biên diễn vai một người uống rượu. Cậu nói với một nhân vật khác về rượu, hương vị của rượu, cách thức uống rượu, tâm tình khi uống rượu, tôi đã say sưa nghe. Diễn kịch mà, cậu bạn kia cứ cười ngặt nghẽo, thế mà Độ Biên cứ thư thái tự nhiên, giọng đều đều, động tác chậm rãi, cười nhẹ, toát lên thần thái của một...tiên tửu. Gọi là diễn kịch, chứ thực ra Độ Biên đang nhâm nhi cảm nghĩ thực sự của mình về rượu. Độ Biên là một tay uống rượu cực sành điệu. Hôm ấy, tôi thấy cậu cứ như Lý Bạch tái thế vậy
    Trán thì cao, nhưng tóc lúc nào cũng vén ngược lên, giữ bởi cái mũ len có quả bông trên đầu, trông rõ là nông dân, mặc dù bỏ mũ ra thì đẹp trai ra phết. Nhưng tôi thích cái xuề xòa về hình thức đó của cậu. Độ Biên thư thái và hồn nhiên, lúc thì trầm tĩnh, lúc thì náo động, như trẻ con.
    Hôm ấy, tôi được chứng kiến, thế nào là Độ Biên khi uống rượu. Không biết cậu có tất cả bao nhiêu phong thái uống rượu, còn hôm ấy, cậu náo nhiệt như một thanh niên trống choai Nhật Bản. Trước đó mấy phút Độ Biên còn vật đùa nhau với một cậu Nhật Bản khác trên tuyết. Hôm đó, Độ Biên hát, hò, nói, khua chân múa tay, loạn xị ngậu, tôi chả còn thấy một Độ Biên trầm tĩnh và thư thái như tiên tửu nữa. Mà tôi nhận ra, là thế đấy, khi vui, rượu vào, là thế đấy. Hoặc là, Độ Biên là thế đấy!
    Mỗi khi đam mê quan sát một cái gì, tôi rất ít nói. Nếu không lo làm mất hứng của đám đông, tôi sẽ im lặng. Hôm đó, tôi theo dõi Độ Biên rất lâu, hoàn toàn vì hiếu kỳ và thói quen phân tích để làm cho ra nhẽ những cái mình cho là xuật hiện mâu thuẫn. Nên hôm đó, tôi làm cho Độ Biên nghĩ tôi không vui. Mà tôi không vui thật. Đôi khi, tôi không nhất thiết phải vui...
    Sau hôm đó, tôi cảm thấy không nắm bắt được tính cách của Độ Biên như trước, và càng cảm thấy cậu ấy có rất nhiều điểm để tôi tìm hiểu. Còn Độ Biên, đôi mắt vẫn luôn sáng, khuôn mặt vẫn luôn rạng ngời, và nụ cười, cứ tươi một cách lạ lùng...
    Độ Biên này, tôi sẽ không nói ra đâu, rằng tôi quý cậu!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Độ Biên lạ lắm, lạ từ xưa. Nhưng từ khi tôi nói cho Độ Biên biết, tên Độ Biên có trong nhật ký của tôi, thì Độ Biên chẳng nói với tôi câu nào nữa cả. Độ Biên lạ từ xưa...
    Tôi thích quan sát Độ Biên. Đặc biệt từ hôm diễn kịch trên lớp, tôi trở nên thích thú quan sát và mô tả cái thần thái của cậu. Hôm ấy, Độ Biên diễn vai một người uống rượu. Cậu nói với một nhân vật khác về rượu, hương vị của rượu, cách thức uống rượu, tâm tình khi uống rượu, tôi đã say sưa nghe. Diễn kịch mà, cậu bạn kia cứ cười ngặt nghẽo, thế mà Độ Biên cứ thư thái tự nhiên, giọng đều đều, động tác chậm rãi, cười nhẹ, toát lên thần thái của một...tiên tửu. Gọi là diễn kịch, chứ thực ra Độ Biên đang nhâm nhi cảm nghĩ thực sự của mình về rượu. Độ Biên là một tay uống rượu cực sành điệu. Hôm ấy, tôi thấy cậu cứ như Lý Bạch tái thế vậy
    Trán thì cao, nhưng tóc lúc nào cũng vén ngược lên, giữ bởi cái mũ len có quả bông trên đầu, trông rõ là nông dân, mặc dù bỏ mũ ra thì đẹp trai ra phết. Nhưng tôi thích cái xuề xòa về hình thức đó của cậu. Độ Biên thư thái và hồn nhiên, lúc thì trầm tĩnh, lúc thì náo động, như trẻ con.
    Hôm ấy, tôi được chứng kiến, thế nào là Độ Biên khi uống rượu. Không biết cậu có tất cả bao nhiêu phong thái uống rượu, còn hôm ấy, cậu náo nhiệt như một thanh niên trống choai Nhật Bản. Trước đó mấy phút Độ Biên còn vật đùa nhau với một cậu Nhật Bản khác trên tuyết. Hôm đó, Độ Biên hát, hò, nói, khua chân múa tay, loạn xị ngậu, tôi chả còn thấy một Độ Biên trầm tĩnh và thư thái như tiên tửu nữa. Mà tôi nhận ra, là thế đấy, khi vui, rượu vào, là thế đấy. Hoặc là, Độ Biên là thế đấy!
    Mỗi khi đam mê quan sát một cái gì, tôi rất ít nói. Nếu không lo làm mất hứng của đám đông, tôi sẽ im lặng. Hôm đó, tôi theo dõi Độ Biên rất lâu, hoàn toàn vì hiếu kỳ và thói quen phân tích để làm cho ra nhẽ những cái mình cho là xuật hiện mâu thuẫn. Nên hôm đó, tôi làm cho Độ Biên nghĩ tôi không vui. Mà tôi không vui thật. Đôi khi, tôi không nhất thiết phải vui...
    Sau hôm đó, tôi cảm thấy không nắm bắt được tính cách của Độ Biên như trước, và càng cảm thấy cậu ấy có rất nhiều điểm để tôi tìm hiểu. Còn Độ Biên, đôi mắt vẫn luôn sáng, khuôn mặt vẫn luôn rạng ngời, và nụ cười, cứ tươi một cách lạ lùng...
    Độ Biên này, tôi sẽ không nói ra đâu, rằng tôi quý cậu!
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lại spam bài tiếp đây nè
    Hy vọng từ quý, mà chuyển sang cái gì đấy, cũng tốt, nhưng mà cũng thôi nhỉ? Vì hình như như thế, chẳng dẫn đến kết quả gì, nói như một người bạn của tôi, phải chăng, nó chỉ dẫn đến 1 sự phù phiếm? Hay chính cái tôi đang nghĩ đến, là 1 sự phù phiếm?
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lại spam bài tiếp đây nè
    Hy vọng từ quý, mà chuyển sang cái gì đấy, cũng tốt, nhưng mà cũng thôi nhỉ? Vì hình như như thế, chẳng dẫn đến kết quả gì, nói như một người bạn của tôi, phải chăng, nó chỉ dẫn đến 1 sự phù phiếm? Hay chính cái tôi đang nghĩ đến, là 1 sự phù phiếm?
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sorry em cũng spam cái. Đọc mấy bài của sutsit nghe hay hay. :)
    Sutsit ơi, hay là yêu luôn cái đồng chí Bộ Điên ấy đi nhỉ? Đời tươi ngay lên mà, khỏi phải làm thơ.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sorry em cũng spam cái. Đọc mấy bài của sutsit nghe hay hay. :)
    Sutsit ơi, hay là yêu luôn cái đồng chí Bộ Điên ấy đi nhỉ? Đời tươi ngay lên mà, khỏi phải làm thơ.
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lạnh phết ! Tắm xong tìm mãi chả thấy " thằng em " đâu !
    to Teq : Tối qua uống rượu Hạ Hồi với em M . xinh phết ! Về mau đi con ạh !

Chia sẻ trang này