1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 06/02/2005
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 06/02/2005
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 06/02/2005
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Post bài một phát nèo, lâu lắm mới login TTVN đây, phải ngồi cho bõ những ngày TTVN bị tèo...
    May mà hôm nay trời nắng ráo, mưa như mấy hôm trước thì chít, chả gặp ai được cả...Bạn hiền ới ời, bạn hiền về quê ăn Tết có nhớ mang quà lên cho bạn không nhể, có nhớ online để đọc bài của bạn không nhể...ra Giêng lại đi uống rượu hả bạn hiền ...nghĩ lại ngượng thật bạn hiền nhỉ...Tết này chán đời thì mình lại có cái để mà giết thời gian rùi...cóc phải lang thang ngoài đường một mình nữa ...
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Post bài một phát nèo, lâu lắm mới login TTVN đây, phải ngồi cho bõ những ngày TTVN bị tèo...
    May mà hôm nay trời nắng ráo, mưa như mấy hôm trước thì chít, chả gặp ai được cả...Bạn hiền ới ời, bạn hiền về quê ăn Tết có nhớ mang quà lên cho bạn không nhể, có nhớ online để đọc bài của bạn không nhể...ra Giêng lại đi uống rượu hả bạn hiền ...nghĩ lại ngượng thật bạn hiền nhỉ...Tết này chán đời thì mình lại có cái để mà giết thời gian rùi...cóc phải lang thang ngoài đường một mình nữa ...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Năm mới! 4 đứa tôi như những kẻ rồ lao đi trong màn sương ẩm của Hà Nội tìm mua một chai vang. Thêm một ít hạt dẻ cười để mong 365 ngày tới ít nỗi buồn, ngồi bên nhau, lấy trụ đèn Hồ Gươm làm bàn, rượu đỏ thơm mùi nho chín...
    4 đứa tôi đu đưa ngồi hát, tôi thấy như tất cả thơ trẻ lại. Những ngày hôm qua trở về, ngọt ngào, trong trẻo, bình yên, đẹp đẽ lạ. Những chùm đèn phía trước tán phượng như mái vòm yên bình, che chở. Phía xa, tháp Hoà Phong loé lên chút sáng trên nóc nhà trong khi Tháp Rùa lại im lìm không ánh điện. Mưa phùn...
    Năm mới! 4 đứa chúng tôi ê a hát những câu dang dở. Điên một chút thôi, để vui, để những ngày phía sau lại trở về tất bật, để một năm tới sẽ khác những năm đã qua, để những năm đã qua không bao giờ mất đi - dù có thể, nó chỉ trở về trong giây lát...
    Ban mai tràn về từ phía nhà hát múa rối, hình như mang theo hơi gió từ sông Hồng. Lạnh. Vẫn còn lây phây những hạt mưa nhỏ. Dăm ba người đã dậy tập thể dục sớm - như những ngày khác. 4 đứa chúng tôi đã quay mặt lại hớn hở nói tới lần bao nhiêu câu "Chúc mừng năm mới!"...
    ...Rồi lại vội vã trở về,...mới và cũ, rồi sẽ đi như đã đến...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Năm mới! 4 đứa tôi như những kẻ rồ lao đi trong màn sương ẩm của Hà Nội tìm mua một chai vang. Thêm một ít hạt dẻ cười để mong 365 ngày tới ít nỗi buồn, ngồi bên nhau, lấy trụ đèn Hồ Gươm làm bàn, rượu đỏ thơm mùi nho chín...
    4 đứa tôi đu đưa ngồi hát, tôi thấy như tất cả thơ trẻ lại. Những ngày hôm qua trở về, ngọt ngào, trong trẻo, bình yên, đẹp đẽ lạ. Những chùm đèn phía trước tán phượng như mái vòm yên bình, che chở. Phía xa, tháp Hoà Phong loé lên chút sáng trên nóc nhà trong khi Tháp Rùa lại im lìm không ánh điện. Mưa phùn...
    Năm mới! 4 đứa chúng tôi ê a hát những câu dang dở. Điên một chút thôi, để vui, để những ngày phía sau lại trở về tất bật, để một năm tới sẽ khác những năm đã qua, để những năm đã qua không bao giờ mất đi - dù có thể, nó chỉ trở về trong giây lát...
    Ban mai tràn về từ phía nhà hát múa rối, hình như mang theo hơi gió từ sông Hồng. Lạnh. Vẫn còn lây phây những hạt mưa nhỏ. Dăm ba người đã dậy tập thể dục sớm - như những ngày khác. 4 đứa chúng tôi đã quay mặt lại hớn hở nói tới lần bao nhiêu câu "Chúc mừng năm mới!"...
    ...Rồi lại vội vã trở về,...mới và cũ, rồi sẽ đi như đã đến...
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không phải đợi đến tận khi chương trình thời sự trên TV thay phông xanh bằng cây quất hay ngoài đường nhà nhà đóng cửa treo cờ đỏ người ta mới đi ra đường chơi. Trời không mưa buốt nữa, gió nồm mang hơi ẩm hây hẩy, nắng thì nhàn nhạt thôi nhưng ấm dịu đến nỗi người ta mặc áo phong phanh phóng ngoài đường mà cứ như đang được ngồi bên giường êm với đôi bàn tay yêu thương mơn man da thịt. Tầm này đào bắt đầu ra hoa...
    Đào năm nay chắc kém tươi, hoa hơi thưa, lộc có vẻ úa, cành cũng lóng cóng làm sao ấy. Thời tiết năm nay nghịch quá, ông lão chủ vườn chép miệng. Ông nói về thời tiết mà mắt lại nhìn về phía đám máy xúc máy ủi xa xa, lạ thế! Khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long gì đó hóa ra mở rộng tàn nhẫn hơn em tưởng. Dọc một dải từ bờ hồ Tây đến tận ven đường cao tốc bây giờ đã là một vệt trống bằng phẳng vô hồn, chỉ còn sót lại vài khoảnh đất chưa san ủi, ở đó hoa đào đang hé nở, những cánh hoa mỏng rung rinh cười cợt khối nhà chung cư nghễu nghện. Rồi năm tới đây chẳng biết kẻ sẽ cười là ai.
    Ấy thôi, em không nói những chuyện hoài cổ tiếc nhớ nữa, cái đó nhiều người làm rồi, và đôi khi em thấy nó hơi rởm đời làm sao. Nhưng quả thật, thú chơi Tết ở Hà Nội này thanh nhã lắm, ai không thanh cũng cố cho ra vành ra vẻ một đôi ba ngày. Xem hoa đào (chứ không mua) hôm hai mốt hai hai xong đến hai bảy hai tám lại làm nghi thức rửa rễ thủy tiên chuyển sang bát pha lê bày phòng khách. Mùng một mùng hai xem thả chim câu ở đền Ngọc Sơn xong cứ phải đi bằng được qua Văn Miếu xin chữ, dù có khi cầm tờ giấy dó giấy điều viết chữ gì là lạ hơn chữ Tâm chữ Phúc thông thường thì thể nào cũng ngược! Phải đến mùng bốn mùng năm thì cái sự thanh cảnh gượng gạo ấy mới được dẹp đi ít nhiều. Bọn trẻ vẫn còn hạn nghỉ túm tụm đi chùa Thầy, chùa Dâu. Người buôn bán chưa đến ngày đẹp mở hàng đi khắp đền gần miếu xa xì xụp cầu tài cầu lộc. Người đi làm cũng cố dành thêm ít ngày đầu năm đi chơi đây đó, một chuyến xuyên Việt thì nhiều quá nhưng tour cuối tuần đi Yên Tử cũng là thu xếp được. Xa hay gần, dài ngày hay ngắn, có mục đích tôn giáo gì hay chỉ là bạn bè đi cho vui, em tin tất cả những chuyến đi đều mang theo những hy vọng đẹp cho tương lai tốt lành, cái suy nghĩ chung của con người ta là thế mà.
    Theo lẽ thông thường thì ngoài kia Tết chưa đến, vậy mà em đã nhắc chuyện ăn chuyện chơi, kể cũng là hơi háo hức quá mức bình thường. Nhưng mà em kệ! Nói năm nay Tết vào ngày ấy tháng ấy xem ra cũng chỉ là một cách quy ước vậy thôi chứ xuân đâu có chờ bàn tay ai thả xuân mới về. Tuy thời điểm em gõ những dòng lan man đây mới chỉ là qua rằm tháng chạp nhưng với em xuân đã về rồi mình ạ. Mình đi với em ngược lên Hàng Lược xem hoa nhé. Biết đâu trong bao nhiêu sắc hoa muôn hồng ngàn tía kia ta lại tìm được một bông nhỏ bé cho riêng mình, không chỉ trong mùa xuân này...
    ----------------------------------------------------------
    Viết trước Tết nhưng TTVN chết, không post được, hôm nay post bù vậy.
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không phải đợi đến tận khi chương trình thời sự trên TV thay phông xanh bằng cây quất hay ngoài đường nhà nhà đóng cửa treo cờ đỏ người ta mới đi ra đường chơi. Trời không mưa buốt nữa, gió nồm mang hơi ẩm hây hẩy, nắng thì nhàn nhạt thôi nhưng ấm dịu đến nỗi người ta mặc áo phong phanh phóng ngoài đường mà cứ như đang được ngồi bên giường êm với đôi bàn tay yêu thương mơn man da thịt. Tầm này đào bắt đầu ra hoa...
    Đào năm nay chắc kém tươi, hoa hơi thưa, lộc có vẻ úa, cành cũng lóng cóng làm sao ấy. Thời tiết năm nay nghịch quá, ông lão chủ vườn chép miệng. Ông nói về thời tiết mà mắt lại nhìn về phía đám máy xúc máy ủi xa xa, lạ thế! Khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long gì đó hóa ra mở rộng tàn nhẫn hơn em tưởng. Dọc một dải từ bờ hồ Tây đến tận ven đường cao tốc bây giờ đã là một vệt trống bằng phẳng vô hồn, chỉ còn sót lại vài khoảnh đất chưa san ủi, ở đó hoa đào đang hé nở, những cánh hoa mỏng rung rinh cười cợt khối nhà chung cư nghễu nghện. Rồi năm tới đây chẳng biết kẻ sẽ cười là ai.
    Ấy thôi, em không nói những chuyện hoài cổ tiếc nhớ nữa, cái đó nhiều người làm rồi, và đôi khi em thấy nó hơi rởm đời làm sao. Nhưng quả thật, thú chơi Tết ở Hà Nội này thanh nhã lắm, ai không thanh cũng cố cho ra vành ra vẻ một đôi ba ngày. Xem hoa đào (chứ không mua) hôm hai mốt hai hai xong đến hai bảy hai tám lại làm nghi thức rửa rễ thủy tiên chuyển sang bát pha lê bày phòng khách. Mùng một mùng hai xem thả chim câu ở đền Ngọc Sơn xong cứ phải đi bằng được qua Văn Miếu xin chữ, dù có khi cầm tờ giấy dó giấy điều viết chữ gì là lạ hơn chữ Tâm chữ Phúc thông thường thì thể nào cũng ngược! Phải đến mùng bốn mùng năm thì cái sự thanh cảnh gượng gạo ấy mới được dẹp đi ít nhiều. Bọn trẻ vẫn còn hạn nghỉ túm tụm đi chùa Thầy, chùa Dâu. Người buôn bán chưa đến ngày đẹp mở hàng đi khắp đền gần miếu xa xì xụp cầu tài cầu lộc. Người đi làm cũng cố dành thêm ít ngày đầu năm đi chơi đây đó, một chuyến xuyên Việt thì nhiều quá nhưng tour cuối tuần đi Yên Tử cũng là thu xếp được. Xa hay gần, dài ngày hay ngắn, có mục đích tôn giáo gì hay chỉ là bạn bè đi cho vui, em tin tất cả những chuyến đi đều mang theo những hy vọng đẹp cho tương lai tốt lành, cái suy nghĩ chung của con người ta là thế mà.
    Theo lẽ thông thường thì ngoài kia Tết chưa đến, vậy mà em đã nhắc chuyện ăn chuyện chơi, kể cũng là hơi háo hức quá mức bình thường. Nhưng mà em kệ! Nói năm nay Tết vào ngày ấy tháng ấy xem ra cũng chỉ là một cách quy ước vậy thôi chứ xuân đâu có chờ bàn tay ai thả xuân mới về. Tuy thời điểm em gõ những dòng lan man đây mới chỉ là qua rằm tháng chạp nhưng với em xuân đã về rồi mình ạ. Mình đi với em ngược lên Hàng Lược xem hoa nhé. Biết đâu trong bao nhiêu sắc hoa muôn hồng ngàn tía kia ta lại tìm được một bông nhỏ bé cho riêng mình, không chỉ trong mùa xuân này...
    ----------------------------------------------------------
    Viết trước Tết nhưng TTVN chết, không post được, hôm nay post bù vậy.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oh, ở đây trời nắg nhưng tao vẫn phải mặc áo ấm đi chơi, miẹ cái thời tiết chết tiệt
    mấy ngày tết uống đến đâu roài, tớ chưa có cút nào cả bạn iu ạ. hôm nay online để xem bọn beat nó làm ăn thế nào, ngứa tay vào xem topic này thì đọc bài snickers lại fải trả lời
    tháng giêng là tháng ăn chơi nhưng mà bạn phải học thi lại bạn iu ạ, hehe, nhục vãi!
    sao không rủ bạn magic đi chơi cho hoành tráng?chả mang cái đĩa nào về nên chỉ nghe anh Duy mạnh thôi, người yêu ơi anh nhớ em nhìu lắm, oạch

Chia sẻ trang này