1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Những chú cừu non (thịt ngon)
    Những con sói xám dữ (bộ lông đẹp)
    Những con người hiền lành (đói bụng)
    Cừu non thịt ngon, sói xám cắn chết
    Con người cầm xiên sắt nhọn, đâm sói xám
    Con người có thịt cừu non, bộ lông sói xám. (hết đói bụng)!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người, thường không tự biết được bản thân mình !!!
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người, thường không tự biết được bản thân mình !!!
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi tôi là cô gái tệ
    ******** yêu bung bét mới hả hê
    Tôi thích nói những điều anh sao mà ghét
    Ừ, tôi thích thế, để tình yêu bung bét mới hả hê
    Và tôi chả đau đớn gì đâu
    Nước mắt đỏng đảnh và dối trá
    Nước mắt nặn ra như kịch giả
    Tôi đỏng đảnh ấy mà!
    Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu
    Chẳng chạnh lòng gì đâu
    Tôi có thú vui tìm sơ hở
    Trong ngôn ngữ loài người
    Tôi thật đáng ghét, nhỉ anh....
    Có hồi, tôi hay khoe tôi khóc với một ai đó, vì tôi cho là họ thương tôi. Bây giờ, tôi ngượng khi mình khóc, bởi ai đó thấy mệt người.
    Tôi là tôi cơ
    Đừng yêu cái bóng
    Đừng mong tôi giống
    Cô gái hằng mơ
    Tôi là tôi cơ
    Ghét nhỉ ghét nhỉ!!!
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Phù.... mệt hết cả người mới lôi được cái topíc này lên trang đầu. Giời ạh ! Hoá ra là mình nhớ cái topic này kekekeke
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cứ thực hiện đi, điều này lãng mạn thế ko biết, Toàn những là không tưởng. Chú dát bỏ xừ ấy!!! Thời buổi này, cứ là phải "Niều mình như chẳng có!!!"
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không phải em không muốn nói là em cũng nhớ anh, không phải em không muốn được anh ôm vào lòng, không phải em không muốn nói những lời dịu dàng với anh và yêu anh bằng tất cả những gì em có...
    Nhưng em không muốn lịch sử lặp lại, vì em hiểu rõ bản thân em lắm, giờ này lúc này thì em như thế, nhưng cái sự đa cảm nó có dừng lại đâu anh, em không muốn mình lún quá sâu để rồi làm tổn thương anh và cả em. Em hãi lắm rồi những thứ cảm xúc bột phát, ào như mưa rào và tan đi cũng nhanh như thế, em không thể đảm bảo với anh rằng em yêu anh chứ không phải thích.Em không muốn đẩy mình vào tình huống phải giải thích giữa yêu và thích, và những thứ như thế nữa...
    Em không muốn lâm vào tình trạng bi đát nhìn thấy anh ấy và anh và so sánh, những điều ngu xuẩn, bởi vì em hiểu rõ em lắm. Em dễ xao động, dễ khóc dễ cười, dễ mủi lòng, dễ cảm xúc và dể bị tổn thương, những thứ cho dù cố đến mức nào em cũng chỉ có thể kiềm chế mà không bỏ được bản tính đa cảm đa mang.
    Em xin lỗi nếu hôm nay em làm trái với con người em, nếu ngày mai em cư xử không như em, để không đẩy chúng ta vào chỗ phải đau đớn mà thôi. Ít ra cũng phải một lần em không để cảm xúc lấn chỗ chứ, ít ra cũng phải một lần em là ng khôn ngoan chứ. Cho em xin lỗi, anh nhé!
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, lại lãng đãng mất rồi.Thật ra mình cũng chẳng định viết, chỉ là thấy tên Blue nhỏ xíu ở góc phải màn hình, thế là hào hứng vào xem...vẫn là cái chuyện tình yêu muôn thuở nhỉ...
    ....một tối, khi trời vừa mưa xong, rất mát mẻ và dễ chịu. Anh và em bước ra phố, lang thang trong khu phố cổ sáng trưng và nhiều màu. Em đòi anh mua một dây đeo đt, hình trái tim...ba trái tim xâu chuỗi vào nhau, trái tim đầu lớn nhất, trái tim thứ hai nhỏ hơn và trái tim cuối cùng nhỏ nhất...Nếu chỉ có hai hình thì em còn nghĩ được là anh và em. Trái tim thứ ba- anh cười bảo rằng đó dành cho mối tình đầu của em, dù thoáng qua nhưng vẫn còn đâu đây chút dư vị.....
    ...có phải thế không nhỉ? Khi tình yêu cho đi cũng là khi tình yêu nhận về. Có khi chia tay nhau, nhưng tình yêu không hề chết...và khi yêu một người nữa, là tình yêu thêm vào......
    những mối tình...
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã vui trở lại............
    Có bao giờ mà trong lòng thì khác lạ với vẻ mặt.
    Nói nói, cười cười. Và đau.
    Nói rằng không hề có một đường thẳng để đi.?
    Mới được mấy ngày thôi. nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Em thản nhiên nói: em tự lo được!
    Nhưng mà vẫn đang là một thằng nhóc thôi. Biết không?
    Mấy hôm nay. Tôi sống như một cái bóng. Buổi tối thức cực khuya. Buổi sáng dậy thấy trống rỗng. Và buổi chiều không đi đâu khỏi nhà. Nghĩ đến. Lại thấy đau lòng.
    Cứ tự an ủi bằng cách nghĩ rằng. Mọi chuyện đâu đã đến nỗi. Mọi người đâu đã hết yêu thương. Ừ. đúng. Nhưng mỗi vết xước sẽ tạo nên một vết thương. Và vết thương ấy thực không dễ lành.
    Khi mà em thản nhiên. Và Người thì thở dài. Người thì khóc. Người thì im lặng.
    Chúng ta là gì của nhau?
    Máu chảy ruột mềm? vì thế mà đau lòng. vì thế mà vẫn dằn vặt nhau?
    và con tim đã vui trở lại?......... khi nghe bài hát này. tôi thực lòng mong. một ngày nào đó. con tim sẽ lại nói cười, như mắt nó đang cười thật....
    tôi sợ hãi. sợ những tiếng ồn ào. sợ những khoảng lặng......
    Vì nó giết hết niềm tin.
    !
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    đêm nay,mình vớ vẩn đủ chưa ta!

Chia sẻ trang này