1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ....đợi 4h, đi chơi, khi ấy có lẽ tàm tạm khùng khùng một tí
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    tiếp ...
    Nghe nhạc tuỳ tâm trạng, loại nào ko quan trọng, trạng thái quyết định nghe hay không, chẳng hiểu nữa. Giờ, cảm giác vô hồn
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ko tìm ra cho đọc nữa rùi, sang nơi khác xem, am i mad?
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    yup, it''s time to go, ha ha ha , he he he
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    he he he
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lâu nay vớ vẩn thế là đủ rồi. he he, ơ thế mà hoá ra lại hay hay.
    ..................
    mình nói dối mấy người?
    ...
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hì, cảm giác sợ về nhà sao mà sợ nhỉ. tưởng tượng một đứa con gái gục mặt, bó gối ngồi bê bết trên góc phố??? Không vì đói. không vì đau thể xác. không vì nhớ. Mà vì nhục!
    ý à, ném đùng đùng. giật đùng đùng. đứa con gái ấy hôm qua đã trở nên yếu đuối.
    muộn lắm rồi, hình như ai cũng đi ngủ hết cả. chẳng muốn nhắn tin cho ai để sầu ca nữa. hẹ hẹ. ối ngày xưa. cũng thế. đến một mức độ nào đó, thấy những mối quan hệ là vô nghĩa
    bao h cũng thế, cứ thích đi một mình vào một khoảng thời gian nào đó trong đời.
    và bây giờ, hình như thời điểm này lại kéo cái tính điên khùng kia trở lại
    some where....
    some things
    some body
    I could have been somebody
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Này, tự dưng tôi lại nhớ " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? - Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...."
    Đi đâu khi đường về còn xa lắm, lang thang trong mây đen và gió bụi cuốn ào ào...nỗi cô đơn dâng trào trong đáy mắt, suýt khóc.....giá có mưa thì sẽ nhẹ lòng hơn...
    Đi đâu khi tương lai còn mịt mờ? Không một cánh tay giơ ra dẫn dắt, không một ánh sáng le lói đằng xa. Mò mẫm như người mù dò đường, trong tay không một cây gậy...
    Đi về đâu hỡi....!!!!!!!!
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đùa với mod thú vị như đùa với lưỡi dao vậy!
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ dò dẫm mà đi bạn ạ, đi dần dần sẽ quen đường sẽ nhìn tốt hơn. Chứ giả thử có cánh tay thò ra dẫn dắt, chẳng dẫn đi đâu lại dẫn ngay vào lều vịt cạnh đường thì cũng chẳng biết hay dở thế nào.

Chia sẻ trang này