1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đi ,đi mãi,rồi đến lúc ta lại nhận ra mình vẫn dậm chân tại chỗ...! Tại sao nhỉ???
  2. DongHa

    DongHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, đúng một năm sau, quay lại gặp một bà bạn cũ trên mạng, vẫn thấy người ta như thế, chả thay đổi gì sất. Tặng bạn này:
    http://vmdb.com/viewSong.jsp?id=2488
    Lúc nào rảnh nhất quyết hẹn gặp nhau ở vỉa hè Nguyễn Du nhé.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    [ko thích nữa, xoá !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 10/08/2005
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ta biết, ta biết, ta biết...
    Viết cho khoảnh khắc này, chắc gì không là ta, chắc gì đã là ta...
    Mưa dồn trên quãng đường xa
    Giăng bay lả tả ướt nhòa vai nhau
    Phân ly chia sợi chỉ sầu
    Mỗi bên một nửa sợi sầu mong manh
    Sợi mà quấn ngón tay anh
    Thì em xa mãi vẫn dành yêu thương
    Dù xa xa khắp phố phường
    Quanh quanh một nẻo vẫn trong cuộc đời
    Dặn dò những lúc mưa rơi
    Có khi thấy cái buồn rơi đầu hè
    Dẫu là như chiếc kim tê
    Đau không nổi cũng nhớ về xa xưa
    Mai đây quên hết bộn bề
    Vẫn lo chìm nổi não nề chưa tan
    Chỉ em em quấn nhẹ nhàng
    Thì tim anh đó còn mang gợn buồn
    Thôi nào những hạt mưa ương
    Mày rưng rức thế tao man mác buồn...

  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    không còn ai thay thế em trong giấc mộng...........
    he, tự dưng đọc lại mấy cái bài lảm nhảm hồi trước thấy hề hề ..:)
    cả Gem, giờ thì không ướt nhoẹt làm gì rồi. đang đấu tranh cho tình yêu..... miễn cô vui sống, và tin vào người ấy, thế là ok. chả việc quái gì mà bận tâm miệng lưỡi thiên hạ.
    mà hình như tất cả mọi thứ đều đang trở nên già cỗi......
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hừm, ko có chỗ nào xả rác sướng như box Văn nhà chúng ta, lỉnh kỉnh quá Mods ơi ! tự dưng muốn nghe Joe ...buổi chiều nghe Joe...
    There was a time I was so lonely
    Remember the time, it was a Friday
    You made me feel fine, we did it my way
    I sat on your knees every Friday
    I still recall you...
    I see you in summer...
    Joe... Joe...
    I sat on your chair by the fire
    Transfixed in a stare, taking me higher
    Precious years to remember
    Childhood fears I surrender
    I still recall you...
    I see you in summer...
    Joe... Joe

    hị , về nhà mình thôi, vì mình chắc chắn là sau khi nghe Joe, thế nào mình cũng có rác để xả....
    that''s enough ! ''n that''s all !
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Buồn kinh nguời, nhưng có chết thì tối cũng phải đi nghe Rock để xả xì trét
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tối đi cổ vũ chắc là vui. Chị ko thể chịu nổi tiếng nhạc ở đó. Sáng nay đi xem tổng duyệt, ít nhất phải mấy lần bịt tai.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mình mơ được gặp Đan Trường, xúc động quá!
    nhiều cô gái váy xúng xính vây quanh anh, nhưng anh cũng nhẹ nhàng đến chỗ mình đứng và mỉm cười.... ôiiii, lúc ấy tim mình muốn rơi ra ngoài vì vẻ đẹp thánh thiện trên gương mặt anh ấy !
    rồi bỗng dưng đám đông kéo anh đi.... mình với mãi, anh với mãi, vẫn ko thể nói được điều gì........ tiếc quá, mình bật khóc. tỉnh dậy, hoá ra thằng cháu mình nó tè dầm....... he he
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ối thế mà không biết có chị Codet nhà ta ,chị ơi em bị chúng nó thịt mất 35k tiền vé rồi cho vào phòng tắm hơi. Nóng kinh người, hát cũng kinh người ...lại còn mất vé xe.
    Sức chịu đựng của rockfan Việt Nam cứ gọi là ghê gớm, về Box VH nhà ta thấy Kocanbiet, Days còn đáng yêu hơn . , gì chứ cạnh khoé thế thôi chứ chắc là tâm tính không đến nỗi nào.
    Ờ ! sao mà mình cũng thích Đan Trường thế ,yêu lắm cơ .

Chia sẻ trang này