1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nghĩ mãi ko ra sao lại CUA , keke, hoá ra lấy TÔM của mình
    lâu rồi mất tích ở đâu. no msg, no chatting, no meeting, nothing esle (but) matter !
    hôm rồi em gặp con bạn em, hỏi nó dạo này thế nào, nó bảo không có j mới, đã thế thì chớ, còn mất dạy và thô thiển hơn... rồi cả hai ôm nhau khóc, vì giống nhau hehehe, dạo này CN tu rồi, đi học chăm chỉ đều đặn ngoan thế
    à mà DS còn chưa thực hiện lời hứa với em nhé !
  2. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    nó cũng như em thôi, y hệt hàng đỏ đỏ ấy
    CN tu rồi, tưởng Chủ Nhật xuống tóc, nghĩ mãi mới ra CN là thằng ku 5
    ĐS <---- Để Sau
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nước hồ trong và mát,2 chị em chạy bên hồ rồi chị nhìn sang quán cafe vỉa hè đang lố nhố những người không quen biết rồi nói với em " đấy, chỗ kia chị hay ngồi kìa". Em gật đầu , nghe thế, biết thế, biết như thể không thể nào biết nổi.
    Chị để ý lắm nhé, gần đây có những ngày H chẳng nói với chị một câu nào, cố gắng lắm chị mới lôi được H ra khỏi bàn học , kéo H chạy 2 vòng hồ với chị, nghe chị tán phét những điều trên trời duới bể. 2 chị em lẫn lộn vào đường phố, đắm mình trong dòng xe chạy trong những tạp âm hỗn loạn của đường phố mình nói chuyện, cười đùa, cáu gắt, giận dỗi...Thật là hay.
    Bố mẹ nói 2 chị em mình là chị em ruột mà chẳng giống gì nhau. Chẳng sao bởi vì thế mới hợp nhau H nhỉ, giống như chị đi học in ý mà, bao giờ cũng phải có âm bản, dương bản nó mới khớp với nhau..
    Không hiểu một ngày vắng H chị sẽ như thế nào H nhỉ, chắc sẽ rất giống cô chị Su -yon của cái film kinh dị " A tale of tow sisters", he he( cũng giống thật) . Thế thì chết mất sống làm sao nổi. Heee. Bài viết này H đọc được chắc sẽ buồn cười lắm nhưng kệ, chị cứ type bừa lên. Chị muốn cả thiên hạ biết chị yêu EM GÁI của chị đến mức nào, E heheee...
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cô nương ,cuối tuần này có người rủ đi vẽ cùng ,chẳng biết có chung vụ đi vẽ của cô nương không? nếu hứng thú thì đi với nhau cho vui.
    Anh ấy đến giữa tháng 11 sẽ vào Nam ,nghe tin thế ,trưa nay vừa hỏi lại thì không chắc lắm ,nhưng tầm ấy . Cafe Báo đang sửa ,đừng rủ ai đi nhé . Hôm nay ngồi ở Phố ( LTK) ăn phở cuốn và uống cafe + nước vối . Tiếc không ?
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, tình cờ đọc lại một số cái mà người ta viết, mình buột mồm nói ra từ này: "đồ tồi !"
    chẳng đáng đâu mà ! cố lên ! thực sự cố lên nhé ! ^_^
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng để buồn đâu. Chỉ tại vì những ngày mùa thu này, trời đẹp quá. Chỉ tại hôm nay tôi bỗng dưng nghe lại bài "Đừng gọi và nhắn tin em nữa", mặc dù trong list điện thoại của tôi, tìm ngược tìm xuôi, cũng chẳng có cái tên "Anh ....." nào đã từng đủ thân thiết, đủ xa xôi, đủ phiền phức... để add bài hát đó làm nhạc chuông. Chỉ tại hôm nay, tôi lang thang ở box VH nhiều quá, đọc nhiều bài viết hay hay, và nhiều câu thơ hay. Trước đây, tôi vốn rất tò mò về nick sutsit, khi ai đó vào topic của tôi, quote bài viết của tôi và hỏi một câu: "sutsit, có đúng không hả?", và cả Zdreamer nữa, mỗi khi HN trở lạnh, tôi lại thấy ngân nga câu thơ: "Anh có nhớ HN của em-Hôm nay gió mùa về lạnh quá..." của Z.
    Hôm nay tôi bỗng dưng muốn nhắn tin: "Anh có nhớ HN của em...", mới biết số đt ấy, tôi đã xoá từ lâu lắm rồi. Ừ, thì thôi, có gì đâu mà buồn!!!
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết một câu hỏi bâng quơ, đôi khi dẫn người ta đến sự tìm hiểu, và khám phá được những "miền đất" mới
    Tưởng rằng mình đã quên, và thực sự cũng nghĩ chẳng có gì đáng phải nhớ cả. Đọc thì mới nhớ lại được cái topic và cả cái nịck nữa.
    Ko hiểu sau lần ( có thể là tình cờ này ) thì mình có tò mò và thôi thúc ( như ai ai đấy ko ) để tìm hiểu và khám phá được... một sự mới mẻ, thậm chí có thể là sự khởi đầu.
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Hôm nay nghe Phôi pha, thấy vị đắng len lén ngấm vào tim, lại nén tiếng thở dài.
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
    Có lẽ tôi đã mệt mỏi quá rồi,
    Chỉ cần gặp nhau 1 lần nữa thôi, chỉ cần nói với nhau 1 câu nữa thôi...là chia tay.
    Tại sao không ai, không ai trong 2 chúng ta chịu làm điều đó?
    Tại sao anh không thể gặp em nữa?
    Tại sao anh không thể dũng cảm đối mặt với sự thật?
    Chia tay, là một việc cực khó,
    và cũng là một việc cực dễ
    Chúng ta đều nghĩ là chúng ta đã yêu nhau
    Nhưng hình như, chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau, chưa bao giờ thuộc về nhau trong ý nghĩ, trong trái tim, chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng người này hợp với người kia, rằng anh đúng là mẫu người em đang chọn, em đúng là cái anh đang cần?
    Sen đã tàn, thu cũng sắp tàn,
    EM vẫn mải mê với những cuộc vui với bạn bè, cảm thấy được an ủi, cảm thấy bớt đi nỗi chống chếnh và cô đơn nếu em phải ở một mình.
    Nhưng mỗi khi trở về, vào lúc đêm đã khuya, sự cô đơn lại hành hạ em cả trong những giấc mơ.
    Trong những giấc mơ, không có anh, không có ai cả, chỉ có em, đi trong những màn sương lạnh, mọi thứ đều tối đen, tìm kiếm một chỗ nghỉ chân, một chỗ dựa, nhưng em cứ vùng vẫy trong những mảng sáng tối, đen trắng, và loang loáng nước ấy. Những gương mặt ban ngày lướt qua, nhưng không ai dừng lại, và em cũng không thể gọi họ, không muốn gọi họ.
    Em muốn thoát ra khỏi những thứ đó.
    Có lẽ em sẽ là người nói trước, em không muốn chờ đợi sự chia tay .
    Nó đã ở gần lắm rồi, ngay từ khi tình yêu mới bắt đầu chắt chiu những ngọt ngào, dự cảm về sự chia tay phải chăng đã phôi thai.
    Về thôi...
    [Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Được greenlily2505 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 17/10/2005
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, hồi trước suốt ngày lượn lờ Văn học với Cuộc sống, hết Ngăn riêng, rồi Thơ vườn, đảo qua Ngày hôm nay...rồi lại chạy qua Ngày pha lê....cảm xúc nhiều quá, viết không xuể
    ...dạo này đầu óc linh tinh lang tang, nhớ nhớ quên quên, không làm được việc gì tử tế...Oài, mà sắp tới hạn nộp rồi
    Oops, I did it again
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm, tôi nằm, nghe Trịnh, miên man, đến sáng... Fê...

Chia sẻ trang này