1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    sáng trở mình dậy thấy nhạt nhẽo và chán nản quá "I wake up lonely, then i closed my eyes"... chợt nghĩ về cái phù phiếm của những người xa lạ làm đau nhau bằng những câu nói. Điều đó thì có nghĩa quái gì... Hình như một cô mod box gà bảo "đàn ông như anh thì chán chết" vì cái tội ko chịu lưu số đt cô ấy lại, (sau đó lại hỏi số em thế nào ấy nhỉ ) Hình như hôm qua cô khác bảo mình "chán chết" vì bảo là "Hoa ngày mai đắt lắm" .
    ơ mà .. hình như mùa thu đang ở đâu đây....
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ... tao cũng không thể nghĩ ra cái gì ngoài cái nghĩa ấy . Nghĩ lại lại bật cười .Bọn này đúng là lắm trò vật
    Chủ Nhật lại nhảy dòng rồi cưng
    tối 19 nom như con từ sông Tô Lịch chui lên _trích nguyên văn thằng ducroman
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác Caunem giống em trừ những bài chưỉ nhau các bài cảm xúc cảm xiếc không viết quá nổi 3 dòng . Heee.
    Có những lúc em thấy mình chai sạn, buồn, lạnh lùng, không muốn gặp ai, không muốn làm gì cả. Em tắt điện thoại ngồi chơi với con mèo nhỏ,nấu một món gì đấy, lôi cái gì đấy ra vẽ, gấp, xé, biến cái không gì đấy thành một cái gì đấy ( thoả mãn) rồi chạy đi chơi... Cuộc sống hình như có ý nghĩa hơn khi thật sự cô đơn và buồn bã, ngồi ngoài lan can ta dường như cảm nhận được cả những sợi lông mi lao mình theo gió, cảm được vị mặn thật dễ chịu của những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao. Để rồi sáng mai cuộc sống sẽ tuyệt đẹp như vừa bắt đầu rời xa sự nuôi nấng của nhau thai, khóc thét lên một nỗi vui mừng khôn xiết. Cuộc sống mới thật sự bắt đầu.
    Bỏ đi nhé những cuộc đời cầu an, vì ánh sáng sẽ thật sự lung linh nơi phía cuối đường hầm...
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ơ... rõ ràng em thấy nó cười toe + nói thế nhưng mà tưởng nó nói ai, hoá ra nói mình à
    chả thế là gì... mấy hôm rồi chạy đôn chạy đáo, mệt phờ nên chả care gì nữa sắp tới lại xinh lung linh thôi
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ôi giá mà anh được thấy bé lung linh liêu trai lấy một lần
    ôi em Bẹt khù khoằm ... hix ... nhưng như vật đời mới sáng lên sự hạnh phúc được . Có những người như em và suy nghĩ như em lúc rồi ...nhiều người đàn bà xấu xí trên đời sẽ vẫn cảm thấy yêu đời và thầm vừa lòng khi đối diện bản thân !
    em đã làm được điều mà rất nhiều nhà văn gửi gắm bao ý tưởng chưa làm được . Tối thứ 7_ mai qua nhà anh , với lòng ngưỡng mộ như vậy ,anh dắt lên dư âm , hát cho nhau nghe phát ... hix
    Bạn TrueArt tắm rửa rồi đi luôn cho vui nhá . Bạn qua nhà tớ khiêng mấy cái thổ tả gì bạn gọi là tranh cho tớ nhờ . Bọn nhà tớ với cả tớ *** hiểu hội họa đem nhầm ra toilet thì tiêu .Tớ lại không biết dỗ trẻ
    Dom :
    cô nhầm rồi , tôi tự cảm mân mê dài dòng lắm
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lung linh thôi, liêu trai mà làm giề?? thầy đồ lại khóc lóc thì khổ ! hôm nay lại gặp vợ chồng Green +Trà+Đức
    @IRM: sao kêu đang ko ở hà nội mà nhỉ ?
  7. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ***, đã nhắn tin rồi đ'''''''' nhận được à
    Sang tuần bạn mới về HN được, giữ mấy cái ấy để bạn còn ... ấy ấy. Chịu khó tí nhé, bạn thương
    Còn chicka, anh có quà cho mày bên [topic] 333831 [/topic] , ở ngay trang cuối ấy, thoả mãn nhá.
    P/s: Bạn gặp con hàng SKĐA của thằng Gió hôm tuần rồi dưới Cuối Ngõ, ngon nghẻ cực. Mặt mũi ổn mà nói chuyện cũng ổn, ăn đứt ... gà nhà
    Được TrueArt sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 22/10/2005
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    i got it. thanks much !
    sáng nay call 1 nhát làm cảm động lung linh.... vì 1 số lí do nào đó, ko cụ thể... nhưng mà
    còn bạn học SKĐA, em gặp đầu tiên nè.
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chà, đã hết thu rồi cơ đấy. Tự dưng mình đâm nghiện tiết trời lành lạnh buổi sáng. Lâu rồi không phải dậy sớm, không được phóng xe trong hơi ẩm của sương và màu xám bạc của khung cảnh xung quanh. Thấy nhơ nhớ... Hồi trước, khi còn phải đi xe buýt có lẽ mình còn phải dậy sớm hơn lúc trời còn nhá nhem tối, lúc chưa nhìn rõ mặt người, lúc nhìn thấy ánh lửa hồng li ti từ những chiếc bếp lò nơi góc phố là chỉ muốn sà xuống ngồi cho đỡ lạnh... Thích nhất là mọi người nói chuyện với nhau cứ thủ thỉ như tâm sự,không ồn ào như khi trời đã sáng rõ...
    Mấy ngày nay thức khuya quá, cứ mải miết viết mà không để ý đến thời gian. Ngẩng lên nhìn đồng hồ đã gần 4h sáng...dù sao công việc đã vào guồng, mình chỉ cách vạch đích một đoạn không xa nữa thôi...c''mon
    Có hai cách để lựa chọn, mình thiên về cách thứ nhất hơn...nhưng áp lực...chắc cũng vượt qua được thôi mà...c''mon lần nữa
    Mình thích đoạn thơ này lắm
    Lá vàng rơi rắc lối thiên thai
    ...
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    ... Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
    Mình cũng muốn thơ thẩn quá đi mất
  10. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của người say mê công việc tuyệt thật, hay mình cũng thử kiếm việc gì làm cho đỡ chán .

Chia sẻ trang này