1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một tối, đêm, rạng sáng, năm cũ, năm mới. Đẹp đẽ, và đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
    Tôi đang đưa mình trở về thời điểm đấy. Tôi yêu.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    - Nếu tôi không cưới em thì em không yêu tôi chắc ?
    Thấy em cúi mặt xuống bàn ,vẽ lên những hình vẽ ngoằn ngèo. Chắc là em đang bối rối ,và suy nghĩ ghê lắm. Khi nào em suy nghĩ và toan tính điều gì đó thì em thường không nhìn vào mắt người khác.
    Tôi bực với chính mình, nói với em những điều nặng nề . Ngày mùng 1 em nhắn tin cho tôi hỏi:
    - Sao năm mới không chúc gì em?
    Lạ thật, em đến rồi bỗng nhiên biến mất, rồi bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi lần em xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời tôi rồi bỏ đi để lại những khoảng trống không lí giải nổi.
    Em lại sắp sửa cuốn tôi vào những ngày rong chơi không mang sắc thái ,tình cảm nào. Nhớ lại ngày gặp em lại thấy buồn cười , rồi sau đó là những ngày thấy mình bị em lôi đi không cưỡng lại được. Nhưng chưa bao giờ thử hôn em hay định ôm em một cái, tôi sợ gặp phải từ em những phản ứng ,sợ thấy em nhăn mặt hoặc cười phá lên.
    Duy chỉ có một lần đứng trên tầng 3 nhìn xuống nóc nhà 2 tầng bên cạnh xem người ta chơi piano khẽ cọ cằm lên tóc em .
    .....................
    Em đòi hỏi những điều không tưởng ,tôi chưa biết phải làm như thế nào với chính mình ???
  3. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhì em như thế. Và đừng cười em chứ. Em có đôi mắt đẹp! Anh thích cái cách em đung đưa bàn tay xinh xắn của em theo điệu nhạc. Đôi khí anh cảm tưởng như nó đang khiêu khích anh, chỉ tại anh không quá mạnh dạn được trước em, nếu không anh sẽ nắm bàn tay em. Hihihi em biết là anh đang trêu em.
    Tôi là một cô bé dại khờ bởi vẫn còn thơ ngây. Anh, một người đàn ông trưởng thành. Anh không thuộc về tôi, tôi không thuộc về anh. Cả 2 chúng tôi sẽ không thuộc về nhau. Nếu như chúng tôi không vượt qua được tuổi tác. Nói vậy thôi. Thực tình tôi không yêu anh. Tôi là một cô bé dại khờ với tuổi đời còn non, ngây thơ. Tình yêu của tôi cũng vậy. Anh. Người tôi yêu, một người bạn cùng trường, tôi mới chỉ biết tên anh. Tôi chưa một lần đứng gần và nói chuyện với anh. Tôi yêu thích những giờ ra chơi. Lúc đấy tôi sẽ được gặp anh trong căng tin của trường. Tôi thích ngồi một góc kín đáo và nhìn anh. Tôi thích cái cách anh cầm chiếc cốc nước và cả cách anh cầm điếu thuốc cũng như những làn khói vòng chữ O từ chiếc miệng quỷ quái của anh. Đã rất nhiều lần tôi ao ước được hôn lên đôi môi anh. Rất may và có thể là ngược lại, điều đấy đã không xảy ra, nếu không khi đã được điều ao ước đấy. Hihihi tôi sẽ lại thêm một ao ước nữa.
    Phương. Cô bạn thân của tôi đã trở thành đàn bà, người đã đem điều đấy đến cho Phương là một người đàn ông. Phương không yêu người đàn ông đấy. Phương nói hắn là một người tẻ nhạt, nhưng tiền và những thứ "thời thượng" thì hắn không tẻ nhạt một chút nào cả.

    Tôi và Phương chơi thân với nhau, chuyện trò và đi mua sắm mọi thứ. Nhưng không có nghĩa chúng tôi có tính cách tương đồng. Chúng tôi tôn trọng những tính cách của nhau cũng như cách sống và sự suy nghĩ. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào nhau, cho dù là một lời nói. Chỉ có sự lắng nghe, khi chúng tôi cần đến nhau: Mày biết không đêm qua hắn đã say, còn tao và anh chàng đáng yêu, bạn của hắn không say. Điều đấy đã khiến cho tao có một đêm thần tiên. Anh chàng đáng yêu đã khiến ta mềm nhũn. Anh chàng có vòm ngực thật đẹp, đôi môi có lẽ quỷ quái hơn cái tên trong căng tin của mày. Câu nói đó của Phương khiến tôi hơi khó chịu: Đôi môi quỷ quái của hắn đã đi lang thăng khắp cơ thể tao, đôi khi hắn dừng ở những điểm khiến tao ngất lịm.
    Những đêm gần đây, tôi luôn mơ đến anh. Và có những thời điểm trong ngày tôi thấy hổ thẹn bởi nhưng giấc mơ có hình ảnh của anh. Trong giấc mơ đấy, tôi thất tôi trần trụi, ngồi tựa lưng vào tường của căng tin. Căng tin không ai, chỉ tôi một cô gái trần trụi và anh. Tôi như đang quyến rũ. Anh ngồi đối diện hút thuốc và nhìn tôi, có lẽ anh bối rối bởi sự quyến rũ từ một cô gái trẻ, trinh trắng như tôi. Trên trán anh có những giọt mồ hôi, đang lăn dài xuống má. Tôi tiến lại phía anh, bàn chân trần như không bước trên mặt đất, tôi đặt đôi môi mình lên vầng trán, má của anh. Nơi có những giọt mồ hôi mang theo mùi hương cơ thể anh.
    Tôi là một cô gái gợi cảm. Tôi nghe được điều đấy vào mấy hôm trước khi thầy giáo dậy toán gọi tôi lại và thì thầm điều đấy vào tai tôi. Trong dẫy hành lang của trường. Thầy có biệt danh là Hùng "dâm". Vậy lời khen của thầy là một điều tôi không thích. Tôi đã cố ngăn cản sự gợi cảm, hay gợi dục gì đấy trong tôi. Nhưng không thể, mọi sự của tuổi trẻ căng chàn, cho dù tôi đã mặc những chiếc áo cao cổ và những chiếc áo phông bên trong. Vẫn không thể, mọi sự căng chàn. Từ hôm nhận được lời khen từ thầy, tôi luôn thấy như có những đôi mắt có chân đang đi lại trên vầng ngực của tôi. Điều đó khiến tôi như bị tước đoạt.
    Bây giờ đã là nửa đêm, tôi sẽ thiếp ngủ trong chiếc chăn ấm, mềm mại như chính làn da của tôi. Tôi sẽ lại mơ đến anh. Người tôi yêu, và có chiếc miệng quỷ quái.
    Được Thu_Huong12a sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 08/02/2006
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Thật tệ!
    Đêm qua có lẽ ta hơi mơ màng với những cuộc điện thoại nửa đêm. Ta chưa ngủ, nhưng cơn ốm làm ta không tỉnh táo.
    Thoạt đầu ta đã nhầm sang một người khác, thật tệ quá sức! Cái câu "anh sang ôm em nhé" khiến cho ta giật mình và nhận ra, có lẽ ta tỉnh hơn một chút. Rồi nói vu vơ điều gì. Anh như một đứa trẻ con nũng nịu đòi ta ở bên anh vì anh đang thấy cô đơn và chán nản. Ta cười cười. Anh đành chấp nhận sự từ chối của ta, và nhắn tin lại "Em ghét anh!" "Em ghét anh rồi!"
    Ta thấy đầu mình choáng váng, mỏi mệt, bải hoải cả người. Ta ốm rồi. Ta thèm một cái ôm để kéo ta khỏi mộng mị mê man mỗi khi đau ốm.
    Mở đèn ngủ nhè nhẹ, ta thích vậy. Những nụ hồng tỉ muội màu hồng phấn rất nhạt e ấp trong chiếc bình thủy tinh đen. Ta đã đặt cả 3 chiếc bình với hơn 100 bông hoa vào trong cùng 1 căn phòng. Nhưng có lẽ màu hoa này không đủ để căn phòng trở nên có sức sống như màu vàng mà ta vẫn thích. Nó dịu dàng quá, và sự dịu dàng luôn gây nên cái cảm giác mong manh. Ta thì không thích căn phòng của mình có một góc nào mong manh như thế.
    Dạo này ta hay bị bạn trách bởi vì cái thái độ cay nghiệt của mình. Gừng cay gai nhọn. Ta thấy điều ấy thật thú vị, và kết quả cũng thật thú vị hết sức. Kết quả, ta thấy rồi, thấy rồi...Cảm thấy thế nào?
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 08/02/2006
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ôm vào thì mộng mị mê man hơn ý chứ
    Ốm đau thì nên dưỡng thể cũng như tâm trí tuyệt đối "yên bình". Không nên tơ tưởng đến cái gì thuộc về yêu & đương
    Tối nay đi chơi rùi Có quyển sách hay hay ko bít có nên tặng hay ko nữa !
    Ngày xưa cái topic này là của mình mà nhỉ.
  6. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, bạn mừng!!!
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Được bao nhiêu xèng ?
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Nàng đã trở nên tròn trĩnh hơn và tóc cũng đã cắt ngắn rồi. Buổi sáng thức giấc ,nhìn chăn lượn thành những đường cong duyên dáng trên cơ thể nàng ,ta lại nheo nheo mắt và cười. Muốn ôm lấy nàng và ngủ tiếp,nhưng nàng đã đứng lên .Đi qua ô cửa thông gió với tay hạ những tấm kính để hơi lạnh ùa vào phòng. Ta kéo chăn và ngồi bó gối, trùm lại chăn kín đầu. Hơi ấm của nàng còn phảng phất . Nàng gội dầu gội đầu gì nhỉ ? sao lúc nào cũng có cái vị ngòn ngọt mỗi khi đứng cạnh nàng?
    Nhìn ra ngoài trời một lúc ,mong sao nàng lệt xệt đi lên từ dưới nhà. Trời còn mờ mờ vì nàng hay dậy sớm đi làm, ít khi để ta yên vì nàng tỉnh dậy là nói chuyện.
    Vẫn còn sớm, ta lại từ từ nằm xuống khép mắt lại. Thấy nàng đã thò chân vào chăn và ngồi bên cạnh từ lúc nào,ta tỉnh giấc vì mùi thơm:
    - Trời mưa nhỏ?
    - Ừ ! mưa ..
    Nàng từ từ nhoài nguời qua chỗ ta nằm với tay lấy túi đồ trang điểm. Ta nhổm dậy kéo chăn theo và thích thú nhìn nàng làm ảo thuật. Da nàng mịn và trắng, nàng phủ lên một lớp kem mỏng dưỡng da,rồi rắc phấn bột vào tay xoa lên mặt . Hoá ra nàng dùng phấn trẻ em ,thảo nào ta ngửi thấy ở nàng có cái gì đó như mùi sữa.
    Thích ngắm nàng lúc nàng cầm cọ phết lên mắt một luợt phấn mắt màu xanh ,trông nàng lung linh và hơi phiêu phiêu. Bậm môi lại khi quệt son xong, nàng đưa cằm nhìn vào gương ,hoàn tất trò ảo thuật trong vòng 10p.
    Ta cũng đứng lên và vươn vai...
  9. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị hát hay à, chị cứ trêu chị loa kèn và cố tình hiểu sai ý chị ý. Em nghĩ cái ôm của chị loa kèn mong, là một cái ôm chở che. Để xua tan mọi mộng mị. Hi hi hi em thích cách nghĩ này của loa kèn. Em cũng đang mong điều đó đến với em.
    Chị hát hay à. Topic này ngày trước là của chị ạ? Thế hiện tại nó là của ai vậy ạ? Em muốn biết để xin phép được thỉnh thoảng viết những điều em cần phải đưa ra khỏi suy nghĩ của em
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Là cố tình hả. Buồn vậy đấy!

Chia sẻ trang này