1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị ạ!
    Chị ơi thực sự chị hát hay lắm ạ? Nếu đúng vậy thì khi nào có cơ hội chi cho em được nghe chị hát một lần chị nhé
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tự dưng ngồi đọc qua qua mới fát hiện ra, cái cách em Thu Hương post bài giống hệt giọng lưỡi of 1 nick khác of mình mình có 1 nick đi đâu cũng "ngoan" hệt như em vậy
    Thu_Huong ơi ! chị hát đúng là hay lắm nếu thứ 7 tuần này em mà dzỗi thì em đi nghe chị hát nhé. có gì sẽ confirm chi tiết sau. Hát 2 bài ! Mong được gặp em quá !
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ô hoá ra như thế là nặng lời ah. Nhạy cảm nhỉ!
    Vậy nên lại buồn cười.
    ThuHuong dễ thương thật đấy, có thể nhớ được thật chi tiết về giấc mơ của mình như thế...
    Đang nấu cơm, thơm quá, mùi cơm, mùi xúc xích, mùi chả nem, mùi khoai tây...Thơm lắm, đói lắm rồi.
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 08/02/2006
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng không ngủ
    Nhìn nỗi buồn từ hoa cúc
    Ngày đã lại thêm dài
    Một buổi sáng không ngủ
    Anh trở thành yếu đuối
    Sợ nỗi buồn từ hoa cúc.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sao giống câu:
    Sao thằng Tào Tháo nó giỏi thế, tiên sư anh Tào Tháo
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ...(*).....

    - Đúng thế...Phải, đúng thế .
    Anh nói chậm rãi rồi đột nhiên hỏi:
    - Honour này, tình yêu có ý nghĩa thế nào đối với em?
    Một câu hỏi trần trụi thực tế khiến cô ngã ngửa.
    - Ý nghĩa ư?
    Cô hỏi lại để có thêm cơ thời gian suy nghĩ
    - Ý nghĩa ấy ,tình yêu có ý nghĩa gì đối với em ?
    - Thứ tình yêu em giành cho anh phải không anh Michael? Hay cho người nào khác?
    - Tình yêu em giành cho anh
    Anh có vẻ thích thú với câu này.
    - Thì...nghĩa là đuợc chia sẻ cuộc sống với anh .
    - Được làm gì cơ?
    - Sống với anh! Chăm sóc nhà cửa của anh, có con với anh, sống với nhau đến già .
    ...........................................................................................................
    ( Ám ảnh- Colleen Mc Cuolouch)
    (*) ghi chú:
    Đêm qua đọc đến đoạn này thì nhớ tới De_la_fere. Không biết lời khuyên của De_la_fere với Aphro***e có tình cờ trùng hợp hay De_la_fere có tham khảo tác phẩm này trước khi khuyên Aphro***e không.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 09/02/2006
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải, bài này của Talo sáng tác hả?
    thật, mình vẫn dốt thơ. chả bít ai là ai, nhưng lại thích bịa thơ hơ hơ
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=
    Dela. DELA.delA. Chết ! hôm qua mình gọi tên Dela. Hôm nay cũng gọi tên Dela. thithi cũng gọi tên Dela. Ăn cơm có sặc ko ạ?
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này