1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị! Chị đẹp và dễ thương quá!
    Chị hát hay cũng thật là xinh
    [​IMG]
    Chị loa kèn ơi. Đêm qua em lại mơ đấy, chị có muốn em kể cho chị nghe không ạ? Lần này cũng chi tiết lắm ạ
  2. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao hoa cúc lại buồn ạ Hoa cúc đẹp lắm chứ ạ.
    Em thích hoa cúc và hoa hồng đỏ
  3. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh Talo toàn không thích những cái em thích
    Mà em không hiểu sao anh nói giấc mơ không chịu nghe lời anh. Kỳ lạ mơ là mơ, nó là tự nhiên mà. Sao anh lại tin vào giấc mơ, như kiểu các giấc mơ của nhà tiên tri hả anh?
    Avarta của anh Talo là Jude Law đúng không ạ? Đẹp thật.
    Được Thu_Huong12a sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 10/02/2006
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ở mấy topic ngoài kia có đu quay đấy. Sang đấy mà chơi đi bé con. Hoặc tìm người khác mà trò chuyện.
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Có tiền mua vé vào cửa chưa? Anh cho ?
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có người đang cô đơn, đau đớn và giá lạnh. Ta không thể làm gì, chỉ ngồi đây, nhói đau, khao khát được ở bên, khao khát được vòng tay ôm em thật chặt. Ta cảm thấy trong hơi thở của em ngoài đường đêm kia có hình hài nước mắt, ta tưởng như không thốt lên lời, nghe những lời mong mỏi của em, nghe những lời xin lỗi của em (dù em chẳng có lỗi gì với ta, chỉ là khiến ta lo lắng cho em), ta muốn khóc, muốn oà lên. Ta không thể khóc, vì ta cần cứng rắn cho em, ta không muốn em khóc trước ta.
    Em! Mong sao những giọt nước mắt ấy chỉ là tưởng tượng của ta, hơi thở ấy chỉ là vì đêm buốt giá. Mong sao em không cảm thấy sợ hãi trong đêm cô quạnh này. Mong sao trong lòng em tràn ngập tình yêu thương của ta, lúc này, lúc này, hãy thấy bàn tay ta, thấy hơi thở ta, thấy tất cả những gì ta có thể dành cho em, đang ở bên, đang áp lại em, vừa dựa dẫm vừa chở che an ủi vừa cảm ơn vừa tạ lỗi.
    Mong sao em mau quay trở về đây. Về căn nhà của ta. Nó dành cho em, như mọi thứ ta có thể dành cho em lúc này. Nó là nhà của em, yêu thương của em.
    Ta mong em, mong em từng phút giây, mỗi một cái nhích của kim giây, mỗi một nhịp đập nơi ngực, mỗi một cái chớp mắt của ta đều mong em về bên ta và ngủ trong vòng tay ta, ấm áp, an lành.

  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới viết, được ngồi yên tĩnh lặng một mình để viết. Đối với một ai đó, viết là một chuyện dễ dàng thì cũng có thể với những người còn lại, viết được một điều gì đó lại quá khó khăn, chật vật nhưng thật sự hạnh phúc...
    6 tuổi tôi chật vật với cây viết chì : "bé tập viết", chữ xấu đến nỗi mẹ tôi phải bỏ cả một buổi trưa ngồi bóp bóp những ngón tay của tôi sao cho nó búp măng một chút để viết đẹp hơn vì mẹ tôi cho rằng con gái phải có nét chữ đẹp, khéo tay và nội trợ giỏi. Tôi tập viết trong sự khắt khe nghiêm khắc của mẹ, buổi tập viết nào tay tôi cũng đỏ nựng lên vì ...bị vụt và khuôn mặt thì nhoè nhoẹt nước mắt. Lớp 3 thời 8X chuột nhắt chúng tôi được học một môn có tên là tập làm văn. Ban đầu, tôi không thể phân biệt nổi môn tập làm văn và môn tập viết khác nhau chỗ nào, cả 2 môn đều có những đoạn chữ dài dài mà theo lệnh của mẹ tôi thì tôi buộc phải viết cho thật đẹp. Đề văn đầu tiên " Em hãy miêu tả một loài hoa mà em yêu thích nhất", miêu tả là gì?, tại sao lại phải miêu tả?, miêu tả làm gì? tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng biết phải làm như thế nào?
    .............
    .................
    (....Lại bận phải đi ngay, chắc là còn nữa)
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Điêu ! Tiền ổ bánh mì từ năm ngoái đến năm nay anh vẫn chưa trả cho em !
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ ! Điêu thật ! em đừng lung lạc niềm tin của người khác hộ anh cái. Để anh còn Mìn ?
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần một ít tiền để mua kẹo ! Mua kẹo cho em đi rồi em tha cho !

Chia sẻ trang này