1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Uki ! em thích mút kẹo jì anh ấy kẹo nấy. Vô tư đi.
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kẹo xoài, dâu, chanh dây, cam, nho . Hết rồi ạ !
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sầu riêng thì sao?
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sầu riêng thì sao?
    Sầu riêng thì sao?
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kẹo mút không có vị sầu riêng !
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 11/02/2006
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế còn sầu chung?
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kẹo này vừa mới sản xuất hả anh ?
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    13/2 anh bảo nàng:
    - 14/2 đi chơi với anh nhé.
    Nàng ngạc nhiên lắm,anh đã có người yêu rồi mà?
    Chỉ là một cuộc điện thoại nên không thể nhìn xem vẻ mặt anh lúc đó như thế nào? Hay họ đã chia tay rồi? Nàng thấy hồi hộp. Nhưng lại chỉ nói:
    - ừ, nhưng...
    anh vội vã ngắt lời :
    - 8h anh qua đón em,thế nhé ,anh phải làm việc đây.
    Anh biết nàng chưa có người yêu từ sau đợt chia tay với anh. Anh tự tin đến thế kia à?
    8h anh đến đón ,nàng trang điểm nhẹ nhàng, ngồi sau lưng anh và buông hai tay bên mình. Ngày xưa vẫn ôm rất chặt ở cái eo ngồi phía trước đấy, nhưng bây giờ thì chẳng có lí do gì cả. Anh không nói gì chỉ tập trung vào việc đi đường. 14/2 đường ngập hoa và các đôi tình nhân yêu nhau. Anh và nàng không có hoa , nàng nhìn những gương mặt rạng ngời đi qua, thở dài.
    8h30. Anh va nàng ngồi trên balcon của một quán cafe. Quán đông người nhưng khi họ vừa lên thì có một đôi đi về thành ra có chỗ ngồi đẹp. Nàng nhìn sang bên kia đường , có một cô bán hoa ôm những bó hồng bọc sẵn chờ xem có đôi nào vào quán là sai một con bé xinh xinh chạy sang mời mua. Nàng sợ và tự hỏi : Liệu...?
    10p sau. May quá ! dường như họ không nhận thấy anh và nàng mới bước vào quán và nàng không có hoa . Nàng thấy anh kín đáo thở phào, nàng cũng thở phào kèm một cái thở dài...
    Nàng nhớ rõ mối tình với anh , khi họ chia tay tình cảm vẫn trôi ở mức độ lấp lửng ,nửa yêu, nửa giận hờn, nửa xa lạ ,nửa thân quen. Cho mãi đến khi anh nói có người yêu mới thì nàng cứ tự động xa anh, dần dần chỉ còn lại những tin nhắn vu vơ.
    14/2 nàng định ở nhà ,nhưng lúc ấy không hiểu sao lại nhận lời anh. Vì có lẽ nàng hi vọng:
    - Sao hôm nay anh không đi chơi với cô ấy ?
    - À , bọn anh cãi nhau, cô ấy không muốn gặp anh một tuần rồi.
    Nghĩ một lúc anh nói:
    - Anh không hiểu nữa ,anh không biết làm gì để cô ấy bớt giận, anh yêu cô ấy...
    Nàng im lặng ,và không thấy hồi hộp nữa, chỉ thoáng hụt hẫng . Cô bé bán hoa đi qua nàng gọi lại và mua một bó:
    - Anh cầm lấy đi, mang bó hoa đến tặng cho cô ấy đi.Thế là đủ rồi ,cô ấy sẽ hiểu mà .
    Anh nhìn nàng,nàng đứng dậy :
    - Mình về thôi.
    và kiên quyết quay đi...
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của sự chờ đợi ?
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi không đúng, không đúng tẹo nào!

Chia sẻ trang này