1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    I think you''re paranoid
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khục!
    Ôi không đúng, không đúng tị nào!
    Khục!
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vậy đúng là thế nào ? keep kickin'' your ass
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn ko fải là bạn của tôi nên ko cần fải qtâm, ok? qtâm đến bạn của bạn thôi đủ rồi! Nhỉ!
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Green yêu quý!
    Nhắn bạn ở cái chỗ không nên nhắn này nhưng cũng đành:
    Tớ không ngờ là bạn lại quan tâm đến cái chỗ tiểu thuyết 3 xu rẻ tiền của tớ ,và không ngờ mọi người lại tranh luận vì nó như vậy.
    Tớ đề nghị bạn Green đưa thêm cho tớ vài cái cốt truyện ỉ ôi như thế để tớ viết nó thành văn cho mọi người bình luận. Mà phải về tình yêu nhé,phải lung linh huyền ảo kiểu chuyện tình tay 3 ,tay tư hoặc tan nát như Hàn Quốc nhé. Giống như cái cốt truyện mà bạn kể ở trên là khá ổn ,tớmake up quá đẹp còn gì?
    Nhân tiện đề nghị chúng ta thường xuyên đi cafe với nhau để có truyện để viết vì thú thực với bạn tớ không quen mang truyện của mình lên mạng để viết cho lắm, thôi thì cho phép tớ mang truyện của bạn ra nói vậy.
    Xin lỗi bạn vì viết câu truyện trên mà chưa trả tiền bản quyền.
    Tớ cũng cho bạn biết luôn là tình hình như thế này:
    Cốt truyện: Theo lời kể của Green
    Thời điểm xảy ra: Vào ngày Valentine và cuộc gặp gỡ mang tính tưởng tượng của Aphro***e.
    phải xấu hổ thú nhận tớ viết hơi bị rẻ tiền nên đã định xoá đi ,nhưng muốn cho bạn đọc thử nên để lại. Bởi vậy mà nổ ra tranh luận có tính cá nhân vì không đâu.
    Bạn hỏi kết thúc thì tớ không biết vì sự thật chỉ có bạn biết ,tớ chỉ tưởng tượng nên để cái kết thúc rất chuối .
    Thế nhé ,có thể trả lời cho tớ xem bạn có nên tiếp tục cung cấp kịch bản cho tớ không. Nhân đây tớ cũng hứa sẽ trích tên bạn ra ,chẳng hạn như: Ghi theo lời kể của Green ,chỗ nào quá hư cấu thì phản đối ngay.
    Cực chẳng đã phải làm việc này ,mong bạn thông cảm.
    P/s
    Nhắn cô LoaKenDen: Rất hân hạnh được cô để ý tới bài viết vớ vẩn của Aphro, vậy nếu không đúng thì truyện nó phải thế nào? Vì là hư cấu nên tôi chỉ viết được có thế.Mong cô chỉ bảo cái "đúng"
    Cám ơn!

    Aphro***e
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi Aphro***e!
    Tớ đã khuyến cáo bạn là những gì vớ vẩn rẻ tiền nhảm nhí thì bạn nên cho vào " Nói nhảm", đỡ có lời ra tiếng vào. Tớ mở nó với mục đích là kho lưu trữ những thể loại như vậy. Rồi khi nào ta thành danh thì có thể bới chúng ra và đem xuất bản, nhưng đó là chuyện sau này.
    Về cái đoản văn nhảm nhí của bạn ấy mà, tớ biết nó xuất phát chỉ từ một cái tin nhắn vớ vẩn của một người mà cả tớ lẫn bạn đều - biết-là- ai- đấy, của đáng tội, tên đó chả liên quan gì đến box này, topic này hay thậm chí, diễn đàn này.

    Tớ cũng tha lỗi cho bạn là đã nhắc đến tớ nhiều như thế và viết dựa trên lời kể của tớ , mặc dù tớ nghĩ bạn chả phải giải thích nhiều như thế đâu, tớ hiểu bạn là được rồi mà. Chà, không lẽ bạn lại tưởng tượng đúng như là một chuyện đã xảy ra và có người chứng kiến nhỉ ? Hờ hờ, hay thật
    Có lẽ lần sau tớ sẽ không bắt bạn phải ngồi rỗi rãi để chờ tớ post một số thông tin cho chúng ta nữa, bởi trong lúc " nhàn cư vi bất thiện " thì bạn đã cho ra lò 1 sản phẩm khiến vài người tranh cãi làm chính bạn phải vướng vào rắc rối, rồi lại phải giải thích mệt hết người.
    @ loakenden : Không phải như bé nghĩ đâu, đừng nhầm lẫn nữa, có gì còn thắc mắc thì cứ hỏi chị, hoặc có điều kiện chị kể cho em sau.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn Green đã có lời góp ý cho tớ .
    Để kết thúc chuyện này ,tớ xin post tặng lyric bài hát mà hồi xưa tớ hay hát như điên lúc đêm. Thú thực tớ không hiểu rõ lắm lời của nó nhưng thấy nó có vẻ gây shock mà tớ thì thích những chuyện gây shock, để lôi kéo sự chú ý ,ai thích vơ vào thì tớ càng khoái. Tớ xin phép cắt xém luôn và tự dưng lại nhớ đến cái câu của LP : Shut up!
    Kỉ niệm ngày tớ điên rực rỡ luôn:
    A freak for life they''''ll always be
    Never knowing love or hate
    Only pain the drug creates
    Some say she''''s naive, she''''s a stupid bitch
    Some say to forgive, guilty she should die
    The beginning of the end begins at birth
    Breeding masses of twisted screaming flesh
    An example we should make out of theses creators of misfortune
    A serious crime that should not be forgiven
    Và xin kết thúc War Pigs ở đây
    p/s: you don''''t need to explain and tell nothing. I don''t like that!
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 16/02/2006
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến của những con lợn à?
    2 bạn xem phim hoạt hình Hiệp sĩ lợn chưa? Ở nhà mình còn mấy tập truyện đấy đấy. Sau thì nó được chuyển thể = fim hoạt hình Hay vãi. Nhân vật chính là Quảng Lâm, xinh xắn, thật thà, tốt bụng chân thành mỗi tội đểnh đoảng nhưng được chọn làm Thiên sứ Hoà Bình đấy.Na ná Thuỷ Thủ Mặt trăng ý. Hồi lớp 7 bạn viết thư cho Bani -Sailor Moon để kể lể về chuyện học hành, nỗi buồn ngớ ngẩn nào đó, và xin đăng kí tên trong Fan Club đấy! và được đăng tên 2 lần liền! Hồi lớp 8 lại viết thư cho Lại Văn Sâm Công nhận hồi xưa có rất nhiều cái hay hay mà mình đã từng làm nghĩ lại vẫn thấy hay hay!
  9. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh phục mày đấy chick ạ.......vãi l.c
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Coi bộ lại xem phim" Thiểu năng trí tuệ " có Tom Hank đóng đấy bạn em_hat_hay_lắm ạ

Chia sẻ trang này