1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét Tom Hank, chả hấp dẫn tí nào cả
    he he
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hì, ý các bạn là gì vậy ?
    hô hô hô, thích nhất cái điệu cười của Dela!
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái em hát dở ẹc này , nhiều lúc làm cho mình phì cười thật!
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nàng nào gọi LKD là "Cô". LKD vốn rất dị ứng với cái từ này nên cho rằng nàng nên nhìn nhận lại sự quá khích của mình. Nhạy cảm quá không tốt tị nào, dễ bị kích động cũng không tốt tị nào.
    Còn không đúng ở chỗ nào, không đúng vì chính như nàng thừa nhận đấy thôi và thêm một số vấn đề khác nàng chưa chắc đã hiểu được. A mà căn bản thì cả nàng lẫn các bạn của nàng có vẻ đều lạc hướng trong việc hiểu LKD viết về điều gì rồi, vậy nên miễn bàn đi.
    Nhắn thêm chị Hồ Ly. Có việc gì mà cần phải hỏi chị hoặc cần nghe chị kể? Chị cũng có vẻ đang bị lạc hướng mặc dù đã từng tiếp xúc và chuyện trò có vẻ thân tình với nhau.
    Ờ mà mọi người có vẻ thích nghĩ mọi chuyện to tát nhỉ, có vẻ như tâm lý không được ổn, nên xem xét lại chăng?
    Nhắn cả bạn gì "tranh cãi" với LKD hôm trước. Vậy ai mới hoang tưởng?
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá, lại mưa, thế là không đi xem fim được à? mà chả có fim gì tử tế
    tớ đang tính mua vài cái cd tàu lậu cũ về xem
    mà nghe "phôi pha" rôpì đến "mùa xuân đầu tiên" thấy là lạ!
  6. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gái giận rồi
    em Em_ đâu nhỉ ra chat với anh
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cũng ko thích nữa ! xoá !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 17/02/2006
  8. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cô em_vừa gửi Web ,háy hay thật
    [​IMG]
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em nên đọc kỹ lại, chị chỉ nói là " nếu có gì còn thắc mắc " cơ mà, còn nếu thật sự em không quan tâm hoặc không cần phải quan tâm thì thôi.
    Thật ra khi đã là thứ 4, hay thứ 5 thứ 6 thì mình chỉ muốn ngồi yên, chả dính dáng gì cho mệt, nhưng lại bị lôi vào đích danh, cũng chỉ do lỡ buột miệng kể chuyện của mình ra, rồi buột miệng đính chính lại chuyện đó là của mình, buột miệng nhắn nhủ vài câu vì nghĩ đến cái tình đã tiếp xúc và chuyện trò.
    Nhắn thêm là nếu em nghĩ người ta hiểu lạc hướng ý em thì người ta đã hỏi em ở P/s rồi đó thôi, rằng em bảo nó không đúng là ở chỗ nào, và nếu đúng thì là phải như thế nào rồi cơ mà? nếu là góp ý chân thành thì người ta sẽ tiếp thu, phải không ?
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống đáng yêu! Đáng yêu!
    Tại sao cho đến tận giây phút này ta mới cảm thấy cuộc sống đáng yêu đến thế. Ta đã đi qua quá nửa cuộc đời, a, hẳn là quá nữa, vì ta luôn cho rằng ta sẽ chết ở cái độ tuổi mà người mẹ thứ hai của ta đã qua đời. Đi quá nửa cuộc đời, không có niềm tin, không cả niềm yêu cuộc sống, vậy mà đến giây phút này lại cảm thấy nó đáng yêu và đáng tự hào.
    Ta sắp chạm vào nó, sắp chạm vào nó rồi, nó ở ngay sát bên ta, cận kề như hơi thở phả ngược vào ***g ngực. Ta đón nhận, mỏi mệt về thể xác nhưng thanh thản về tinh thần.
    Cho đến tận lúc này ta mới cảm nhận được thế nào là yêu thương. Ta như được nhìn lại chính những yêu thương mà mình đã dành cho người khác trong sự quan tâm của Người. Khi ta yếu đuối nhất Người đã ở bên chăm sóc lo lắng đến từng bữa ăn giấc ngủ, đã khóc khi nhìn ta nằm mỏi mệt trên giường giàn giụa nước mắt. Ta đang hạnh phúc, hạnh phúc!

Chia sẻ trang này