1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ai nuôi nhiều ảo vọng , người ấy sẽ gặp bong bóng xà phòng.
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết định xin nghỉ ốm, nằm ko ngủ được lại ngồi dậy khởi động máy để tâm sự với chị. Chị ấy nói đúng, điều đó thật quá mạo hiểm, và tương lai trước mắt dường như quá khó khăn. Nhưng mình nên quyết định cho mình một con đường, để khi chết đi cũng không phải chết trong nước mắt oán hận cuộc đời.
    Cám ơn chị đã cho em những lời khuyên, đã hiểu được cảm giác của em lúc này, hiểu được những gì em đang trải qua về cả thể xác lẫn tinh thần. Chị biết không, em ước gì mình có đủ can đảm để đối mặt và vượt qua, để giữ lại những mơ ước của mình và không bao giờ phải hối tiếc vì mình đã thực sự sống có ý nghĩa đến thế. Em ước gì em cũng là kẻ nghèo nhất trong năm đã tìm được một cõi đi về bình an và hạnh phúc.
    Cám ơn anh chiều nay đã đưa em đi khắp những con phố nhỏ Hà Nội để tìm một quán bún đậu mắm tôm dù không thể tìm được. Anh biết không, dù sao thì em đang hạnh phúc vì có một người thực sự yêu thương em. Phải trải qua nhiều năm với nhiều tan vỡ em mới hiểu thế nào là tình yêu và thế nào là hạnh phúc. Có thể điều đấy đến thật muộn nhưng cũng đủ kịp để níu lại những gì đang mất dần trong em. Em mong sao một ngày nào đấy anh có thể cảm nhận được điều ấy.
    Cám ơn cuộc sống đã mang Người đến cho ta, dù hạnh phúc hay đau khổ thì Người cũng không phải là một giấc mơ!
    Kìa, có một người vừa nói điều gì như là Ảo Vọng. Ảo Vọng về một cuộc sống màu hồng hay Ảo Vọng của sự thống khổ. Bong bóng xà phòng, đẹp đến mong manh. Không không, ta sẽ hoài niệm ở một nơi khác, không phải nơi này...
    Có người muốn phân tích tại sao ban đêm ta lại khoẻ khoắn nhưng cô đơn. Tại sao, Phật có thể trả lời không, Chúa có thể trả lời không? Khi ban ngày ta lay lắt như một kẻ sắp lìa đời thì ban đêm ta lại chong mắt nhìn vào những bóng đen vô cùng, không quá mệt mỏi, không bị những cơn đau hành hạ. Nhưng ta cảm thấy cô đơn vì khi ấy Người không ở bên ta được, chỉ ta một mình gặm nhấm cơn mất ngủ cồn cào, khao khát được nằm trong vòng tay Người, được nương nhẹ tất cả vào một bờ vai.

  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    10 cuộc tình của tôi
    Tiểu thuyết
    Cuộc tình thứ 1.
    Chẳng có gì là có thể biết trước được. Tình yêu cũng vậy...
    như một con ma có hơi thở lạnh buốt đang phả vào sau gáy ta vậy. Ta giật mình và một nỗi sợ hãi bao chùm...
    .....
    Cuộc tình thứ 10
    Rất nhiều năm về sau này Razia chẳng thể nào quên được buổi chiều hôm đấy. Một buổi chiều mà mặt trời đỏ quạch. Cái căn phòng tù túng, nóng ẩm, và nhớp nháp đã ghi dấu tất cả lại. Một sự hiến tế của tội lỗi...chiếc ga trải giường mầu trắng bị những ánh mặt trời đỏ quạch nằm ườn lại sau khi vất vả luồn lách qua những khe hở nhỏ li ti của cái căn phòng nóng ẩm, nhớp nhắp, và tội lỗi, bất hạnh và sự day dứt...
    Hết.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Razia ngồi bên cửa sổ hút thuốc và nhìn ngắm một người con gái đang đứng dưới cửa hàng tạp hoá của bà Vere, một người đàn bà tốt bụng với nụ cười đầy lòng thương. Người con gái có mái tóc xoăn, rối bù. Thỉnh thoảng nàng đưa bàn tay vuốt mái tóc, để lộ chiếc gáy với làn da mịn màng với những lọn tóc tơ màu hạt dẻ, càng khiến làn da mịn màng thêm trắng ngần. Razia đã quên bẵng đi tiếng nhạc với những tiến violong và piano hoà quện mà chàng rất thích nghe khi mỗi chiều đến và bên cửa sổ với điếu thuốc lá hiệu Camen. Razia trong giây phút này chàng đã thuộc hẳn về người con gái có mái tóc xoăn mầu hạt dẻ và rối bù. Có một sự thôi thúc trong Razia khiến chàng muốn được đứng trước mặt người con gái đấy. Razia tin rằng đó sẽ là một người con gái với đôi mắt và gương mặt của một thiên thần, mà Razia vẫn thường gặp trong những giấc mơ. Chàng sẽ bước xuống đường và băng qua nó, mặc kệ những mùi hôi thối khó chịu do sức nóng của mặt trời khiến nó càng trở nên tệ hại hơn. Và kệ cả những người đang bà quả phụ với thân hình nặng nề do dư thừa quá nhiều mỡ. Những người đàn bà quả phụ này vẫn nhìn Razia và có lẽ họ đều ao ướng được bế thẳng Razia lên chiếc giường vững chắc của họ trong căn phòng bừa bộn những đò nót đổi màu và có một thứ mùi của sự thèm khắt.
    Trướng khi Razia có ý định dập tắt điếu thuốc và hít thở một hơi dài thứ không khí trong lành ở vùng trên sự hôi thối, ẩm ướt.
    ( đi có việc toẹ nữa về viết tiếp )
    Về rồi. Nhưng ko viết nữa.
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 25/02/2006
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Razia dạo này luôn nhận được những ánh mắt của những người quả phụ. Dĩ nhiên,không loại trừ cả những nàng gái biết rung động trước mái tóc hơi quăn, và cả bộ râu trứ danh phong tình của Razia.
    Một lần, trước làn sóng điện quá mạnh của một người con gái. Một người con gái, chứ ko phải một mụ nạ dòng, Razia nhướng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của mình, khi nàng kia, biết làm cho Razia vui.
    - Ồ, ta đã biết vui!
    -Ồ, ta đã không còn phải hỏi để làm gì?! Ồ, nhưng , nàng làm cho ta vui để làm gì nhỉ?
    Razia đồng ý ôm người con gái kia. Chàng để nàng ngồi lên lòng mình. Và chàng ngạc nhiên. Một sự ấm áp lạ lùng. Tim chàng như rung lên, khẽ loạn nhịp. Nàng không mặc chiếc váy xanh da trời, chân nàng không thon nhỏ khêu gợi cho lắm....
    Thôi out đã nha...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đọc lại thấy quá nhiều sai sót và thậm chí buồn cười.
    Ai lại những người đàn bà thèm khát ngđàn ôg đến nỗi, tự họ bế đối tượng lên giường. Lại còn vứt thẳng lên giường nữa? Đồ gì mà là đồ nót hả? Hẳn những bà quả phụ kia, toàn những lực sĩ xì po cả? :)
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy. Nhưng có lẽ nên hỏi những người đàn bà to béo và 10 năm liền chưa được chiếm hữu và cầm nắm cái con vật của người đàn ông. Và nhất với một người thanh niên với sữ trai trẻ, vạm vỡ và có bộ râu chẳng mấy khi tỉa tót. Thì...
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    tiamohanoidc: keke
    tiamohanoidc: thi tat nhien
    tiamohanoidc: do la cach noi qua len ma
    tiamohanoidc: su them khat da khien ho manh me hon ca mot nguoi dang ong
    =============
    ok thích nói quá thì nói quá nhé:
    Razia quá bất ngờ. Anh không tránh nổi vòng tay thèm khát của bà quả phụ. Người đàn bà kia quá khoẻ, còn anh, những đêm thức trắng, ngày thì ngủ, không thấy ánh nắng mặt trời đã khiến anh không còn đủ sức mạnh. Anh vẫn còn đủ sức trai tráng, thậm chí phong độ khiến nhiều kẻ thèm khát, nhưng anh không ngờ nổi, sức mạnh của cơn phong tình, làm anh phải đầu hàng.
    Thế là một tối mùa đông mưa phùn gió bấc nhão nhẹt não nề của Hà Thành, chàng trai Razia đè bị một ngđbà thống trị. Bà ta hề hề, đè nát chàng trên chiếc giường không hề êm ái, mà vững chãi, và nhàu nát đầy đồ lót vứt vương vãi và đương nhiên, sặc mùi thèm khát...

    Khi bà ta nắm cái con vật của người đàn ông, của Razia, chàng giật thót người.
    - Ai cho bà cầm của tôi?
    -Tôi cầm 1tí thôi!
    - Bà là ai? Bà có phải là vợ tôi không? Cái này, hic, tôi chỉ dành cho người nào... là vợ tôi thôi!
    - Người nào yêu nhau, ngta cũng thế cả thôi mà. Chàng Razia của thiếp, có phải chàng lại nhớ đến con mẹ bán hàng nước không hử? Có phải mẹ đó tên là lút giai gì đó không hử? Tình thiếp thế này, mà chàng lại còn mơ tưởng đến ai vậy hả?
    Nhắc đến đó, Razia chừng như lãng đi. Lợi dụng tình hình, bà quả phụ ...hề hề....
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 26/02/2006
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chị ạm, em thì hay sai lỗi chính tả. Một phần vì em ngọng, một phần vì em đôi khi bất cẩn mà cứ tiện tay gõ bừa. Đáng nhẽ chẳng thanh minh làm gì đâu. Kekeke nhung vủi với chị một chút
    Quý mến chị! Tặng chị bông hoa này
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Những cảm giác của sự êm dịu, của làn da thơm mùi con gái, của nàng... Razia không bao giờ quên được...

Chia sẻ trang này