1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tân Hình Thức đây chăng?
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Razia đang tắm! Có lẽ hơi lâu. Chờ...
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chị thư ký đi ra ngoài có chút việc.
    Tôi đành lôi thỏi son trong túi ra quệt lên đôi môi nhợt nhạt của mình, cốt để đối phó với những tiếng chuông vang lên.
    Tôi đang mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, vì công việc, vì thời tiết, vì chính sự yếu ớt của mình.
    Những tiếng chuông đều đều vang lên, mỗi lần vang là một lần tôi phải rời chỗ của mình, chạy sang phòng bên cạnh, sếp đều đều ra những mệnh lệnh, việc của tôi là gọi người này, người kia cho sếp, chuyển những văn bản đã ký ra ngoài, đôi khi, phải sửa những văn bản do chính mình soạn, hay là mình kiểm tra, v.v... và v.v...
    Đó là công việc của chị thư ký, nhưng khi chị ra ngoài, nó phần cho tôi.
    Sếp là nam, đương nhiên khi xuất hiện trước mặt sếp, ta không thể nhếch nhác và lôi thôi được. Mọi lần, có lẽ tôi đã lôi cả bộ đồ trang điểm ra mà thoa phấn, đánh mắt, tô son. Lần này, tôi nghĩ, chắc da tôi xanh xao, và môi tôi hơi nứt nẻ, son sẽ bám một cách cẩu thả trên đó, có lẽ, trông tôi thảm hại lắm
    Tôi mặc xác, trong lúc này, tôi chỉ mong mọi thứ kết thúc sớm, tôi có thể làm những việc riêng cho mình, hoặc đơn giản hơn, chỉ là về nhà, uống một cốc trà nóng, và lơ mơ ngủ như tối ngày hôm qua chẳng hạn.
    Anh gọi tôi ở YM , nhưng tôi đang bận một chút, khi xong việc, viết lại thì anh đã out, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, gặp nhiều, nói chuyện nhiều, sợ mọi thứ sẽ không còn chỉ là cảm xúc nhất thời. Hơn nữa, tôi không muốn mình xuất hiện xấu xí trước mặt anh, cho dù vì bất kỳ lý do gì. Giống như Scarlet nhất quyết may váy mới, cho dù đó là vải nhung làm rèm cửa. Con gái, dù vì bất kỳ lý do gì, trước mặt đàn ông ũng phải luôn tươi tắn và rực rỡ.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hihi, nghe chừng vất vả phết !
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong rồi đấy, thoải mái chưa?
  7. nguyenvankhoavietnam

    nguyenvankhoavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn ư?! Thú vị đấy, ở đây người ta đề cập đến những vấn đề "thật hay". Hôm nay mình cũng thử đóng góp xem sao.
    Nỗi buồn là gì nhỉ? Có phải là một áng mây đang bay trên bầu trời, có phải là một cơn mưa dài lê thê của mùa đông xứ huế, có phải là một cảm nghĩ vẩn vơ trước một sự việc không tốt vừa diễn ra chung quanh ta...
    Vào SG, nghĩ là mình sẽ có một sự khởi đầu mới sau bao nhiêu "vất vả", cả "đắng cay".... SG hôm nay nắng sớm quá, cho người ta cảm giác rộn rạo trong lòng cái không khí hăm hở làm việc. Trên mọi ngả đường, những chiếc xe tấp nập chạy, mọi người hối hả đến công sở, còn tôi thì cũng hăm hở bước vào net.
    Thế giới net mở ra trong tôi nhiều cửa sổ cuộc đời, cái thực và cái ảo chảy qua ào ạt trước mắt, bộn bề và rối rắm biết bao. Do vậy mà mình cảm thấy "hơi bị buồn"....!!!!!!!
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ảm đạm, nạng nề bởi cơn mưa rỉ rả suốt đêm qua đến trưa hôm nay vẫn chưa tạnh. Razia vẫn ko từ bỏ thói quen của mình, anh thường ngồi bên bậc thềm nhà nơi có thể nhìn ra được ngoài đường và là nơi có thể ngắm nhìn các bồn hoa cúc cũng như nhưng con chim trong chiếc ***g sắt khá to được đặt trong sân của ngôi nhà mang mầu sơn xanh nhạt. Anh ngồi xuống bậc thềm mà ko bận tâm có một vũng nước phía dưới. Cũng ko sao, Razia nói nhỏ- Mình sẽ ướt hết khi chưa kịp ợ đến cái thứ hai- Razia nhìn những bồn hoa cúc, những bồn hoa cúc đủ mầu và cái thứ mùi hương của chúng đã khiến cho không gian của ngôi nhà vơi bớt sự nặng nề, u ám do cơn mưa tệ hại gây ra. Razia biết thể nào anh cũng sẽ lại nghĩ về Apronili, bởi nước da của nàng trắng ngà tựa loài hoa cúc trắng, và nàng cũng yêu hoa cúc. Những bồn hoa cúc trong ngôi nhà sơn màu xanh nhạt của Razia cũng là do Apronili đem về và đặt tại khu vườn. Đó là quãng thời gian nàng Apronili ở lại 2 thắng trong căn nhà. 2 thắng đấy là sự hạnh phúc của Razia, và thời gian cũng như sự hạnh phúc đấy trôi quá nhanh, đến mức Razia chẳng thể nào nhìn kỹ nàng Apronili lấy một lần. Ngoại trừ một lần Razia được nhìn khá lâu phía sau lưng nàng Apronili. Thời gian khá lâu đấy là do cách Razia nghĩ vậy. Vào một **** chiều đẹp đẽ với những dải nắng vàng mềm mại, ấm áp. Razia ngồi trên bộ ghế da thuộc được đặt trong phòng khách và uống cafe không đường cái thứ nước mà Apronili cho là thứ thuốc độc của quỷ dữa. Nhưng đó lại là thứ đồ uống mà cả đời Razia chẳng thể nào ko có, nhất là sau mỗi bữa ăn và sáng sớm. Razia từ từ thưởng thức cái thứ nước độc của quỷ dữ, và tự do đưa ánh mắt của mình nhìn nàng Apronili. Razia thầm nói khẽ- Thật là tội lỗi thưa đấng tối cao, nhưng thực sự nàng đẹp quá- Sau bữa trưa hôm đấy do có ánh nắng ấm áp và mềm mại nên Apronili đã ra ngồi ngoài bậc thềm thay vì cùng ngồi với Razia trên bộ ghế da thuộc và cùng nói chuyện với anh về những người họ hàng ở Roma. Nàng ngồi đấy và ko hề biết rằng Razia đang để ánh mắt của anh đi lại trên tấm lưng dài cũng như chiếc gáy trắng ngà có những lọn tóc nâu vàng. Mà khi ánh nắng mềm mại ôm lấy nhưng lọn tóc đấy, và biến những lọn tóc nâu vàng thành thứ mầu vàng rực đến huyền bí.
    Trong khoảnh khác đấy với Razia nó là sự bất tận. cho đến tận lúc này, anh vẫn tự hỏi không biết có phải thực sự Apronili lúc đấy đã trở thành thiên thần hay ko hay do ánh nắng và mầu vàng rực bí ẩn của mái tóc Apronili đã tạo nên cho anh một ảo giác. Dẫu có sự băn khoăn nhưng Razia vẫn ngả theo ý nghĩ nàng Apronili lúc đấy đã biển trở thành thiên thần với đôi cánh màu trắng của những con ngỗng trời xoả dài, và nàng từ từ bay lên cùng ánh nắng mềm mại và ấm áp...
    Thôi chán rồi!
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ớ, đọc cũng thấy hay hay!
    hôm nào hết chán thì viết tiếp nhá !
    hôm nào anh em mình lại đi uống cà phê vỉa hè tiếp nhỉ !
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên, có vẻ gượng ép quá, nếu là thích hoa cúc, đặt tên nàng ta là Daisy có phải tiện hơn không

Chia sẻ trang này