1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới được nghe Phan Huyền Thư đọc nốt nửa sau của câu "Phía sau sự thành công của mỗi người đàn ông là một hình bóng của một người phụ nữ"
    Thì ra, "Phía sau sự thành công của mỗi người phụ nữ là người đàn ông đã làm họ đau khổ".
    Vậy thì cám ơn những người đàn ông đã làm ta đau khổ!
    Mình vẫn luôn khuyên những anh chàng lăng nhăng: Điều tốt nhất nên làm với người anh ta đã hết yêu là hãy chia tay một cách tàn nhẫn nhất.
    Nhưng những anh chàng ấy thường sợ bị mang tiếng ác(!!!) và thích những sự nửa vời!
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 09/03/2006
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Và phía sau sự thất bại của một người đàn ông chắc chắn có hẳn một người phụ nữ !
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bé có một đôi mắt và một cái miệng đẹp. Đôi mắt sơn sinh to tròn trong vắt với hàng mi dài cong mềm giống hệt người đàn ông ấy. Cái miệng là sự kết hợp tuyệt vời giữa nét đa tình của người đàn ông và cái duyên ngầm mềm mại của người đàn bà.
    Khi tôi nhìn thấy bé, tôi thấy khắp không gian đầy nắng và thấy lòng mình dịu ấm biết bao nhiêu. Cám ơn người đàn ông và người đàn bà ấy đã cùng vượt qua bao khó khăn để sinh ra một thiên thần nâng đỡ nỗi khổ đau của tôi.
  4. linare

    linare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiều anh có thể sẽ rẽ qua một góc phố nhỏ mua gói thuốc quen hút hồi bên Thái Lan và ngồi đó giết thời gian với một cốc Rhum trên tay. Bởi vì nàng không dễ thuơng và bướng bỉnh khiến anh cứ cáu kỉnh mãi.
    Đêm hôm qua, anh gọi điện cho nàng. Giọng đã say lắm, nàng hỏi lạnh lùng :
    - Anh say à ? sao giọng lạ thế?
    rồi cúp máy khiến anh hụt hẫng và tê tái. Anh ném vỡ cốc rượu rồi dắt xe ra khỏi nhà, đến trước cổng nhà nàng, băn khoăn một lúc lại đi về.
    Nàng vẫn thức và đang nghe nhạc, anh nghe thấy tiếng nhạc khi nàng nhấc điện thoại. Anh đã rủa thầm: mk sao em cứ ám ảnh tôi?
    Rốt cuộc thì sắp hết chiều anh không gọi lại cho nàng nữa. Gặp nhau khi trái tim nàng nguội lạnh và luôn có cảm giác e dè sợ hãi với anh khiến anh bực bội.
    Cái vẻ tự tin đến kiêu ngạo trong giọng cười của nàng cho anh thấy mình bị phớt lờ và nhanh chóng muốn dứt nàng ra khỏi đầu. Nàng không yêu anh hay đang định trêu chọc anh? Lạy chúa có lần anh đã nắm đến gần gẫy tay nàng cơ đấy, lắc qua lắc lại và hỏi:
    - Em có yêu tôi không?
    mà không xoay được một câu trả lời nào. Nàng cứ cười mãi, cười mãi giễu cợt không ngớt. Rồi một hôm nàng bất thần nói:
    -Không ,em không yêu anh.
    - Vậy thì đừng liên lạc với tôi, em không yêu tôi còn liên lạc với tôi làm quái gì?
    - Em thích thế, vì em biết anh yêu em. Không bao giờ từ chối em điều gì.
    Nàng mới tham lam làm sao, ngốn sạch mọi mối quan hệ của anh. Anh không thể tập trung yêu ai khác được mỗi khi nhớ tới nụ cười đắc thắng của nàng.
    Rốt cuộc, anh cũng chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi trên đường hồ anh bảo lâu lắm rồi mình mới đi chơi buổi tối. Ngoài đường đông, hay vì lâu rồi mới đi nên cảm thấy thế.
    Tối nay bà nội cứ kêu cháu dâu sao gầy xanh quá, fải ăn uống tẩm bổ cho khỏe. Ông thì vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay mình, xua đi cái cảm giác mệt mỏi về thể xác đang lan dần. Bước ra ngoài ngõ nhỏ cùng mẹ, rồi lại từng bước lên những bậc thang, mẹ ân cần dặn dò con dâu, khác hẳn với cái vẻ khó tính khi ở trước mặt mọi người. Một tay anh bế bé Tôm nựng nịu líu lo với cái giọng thơ trẻ, một tay thỉnh thoảng lại nắm lấy tay mình.
    Con đường dường như đã ngắn lại và ít gió.
    Phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Phải trải qua bao nhiêu khổ đau lầm lỡ. Để rồi mới nhận ra rằng tình yêu thực sự là sự chân thành giản dị hết lòng và đầy đức hi sinh. Chưa bao giờ cảm thấy yêu ai nhiều đến thế, và chưa bao giờ cảm thấy được ai yêu nhiều đến thế.
    Hạnh phúc đôi khi giản dị là thế. Hạnh phúc nằm ở nơi mình chẳng bao giờ nhìn thấy trước được và có khi lại chính là điều mình cứ cố chối bỏ.
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hình như mình bị stress rồi! à mà chẳng phải hình như...nó là thật chứ chả mơ hồ nữa...chả nhẽ chỉ một vài lời chỉ trích mình đã...suy sụp đến thế ư? hay vì cái cách thẳng thắn ấy! nó đánh tan bao hi vọng, mọi sự cố gắng của mình???
    cuối tuần. không gì mới, chả gì hay. đầu tuần không gì vui...
    giá mà tối nay chả có việc...vài cốc ngủ sẽ hay...khi tỉnh giấc mình sẽ lại tiếp tục...ợ, mà có thế nào cũng phải tiếp tục, chả nhẽ ...toi luôn?
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là mình không còn muốn tiếp tục. Đấu tranh ư? For what girl? Có lẽ thế. Đôi khi cảm thấy chẳng có điểm dừng, nhưng mà nếu mình tỉnh táo, thì mới nhận thấy, mình đã tự cho phép mình vượt qua điểm dừng bắt buộc đấy từ khi nào rồi. Như lúc này, có thể nói là "đang tỉnh táo." ? !
    Tại sao nói "when I''m free,..." lại có cảm giác như mình đang bay bổng thực sự. Đó là khi mình cho phép mình chấm dứt tất cả những trò ngớ ngẩn này. Những trò mà khi mình - là - mình thì không bao giờ tồn tại. Lúc đấy sao thấy vui lạ kì... Mình bất chợt có cảm giác rất yên ổn, và Vui - theo đúng nghĩa của từ này, của một đứa con gái đã đưa ra được 1 quyết định đúng đắn sau bao ngày tháng buồn chán bởi tù túng và đôi khi bị cảm giác vô vị của cuộc đời chế ngự.
    Mình ít nhiều đã hèn nhát không dám đối mặt. Mình ít nhiều đã trở nên lố bịch khi đi con đường không phải dành cho mình, không phải của mình. Vậy thì con đường của mình, nó - đang nằm chờ mình ở đâu? ở dưới chân mình (!) Lối đi ngay dưới chân mình. Mình ghét cay những gì E về lý thuyết dù chúng chẳng sáo rỗng chút nào.
    Có vẻ như mọi người đang mong chờ ở mình một điều gì đó lớn lao hơn?! Mình thầm hiểu được nỗi mong mỏi đó. Nhưng lúc này, mình thực sự muốn nói lời xin lỗi. Cuộc sống của mình đã hơi chệch khỏi tầm kiểm soát của mình rồi. Hoặc mình đã không làm được như mình nghĩ và như mình muốn tin vào mình. Có lẽ mình thực sự là một đứa con gái yếu đuối.
    Đang nghe In the morning của Bee gees anh Tuanbass hát. Giọng cũng trong sáng và xa xôi...

    "...In the morning of my life the
    minutes take so long to drift away
    Please be patient with your life
    It''s only morning and you''ve still to live your day..."

    Yeah Girl! Please be patient with your life!
  8. linare

    linare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến cuối cùng thì nhận ra ta chẳng yêu ai cả ngoài bản thân mình.
    Tối thèm uống một mình len lén trốn tất cả vào một góc tưởng tượng của mình và nốc cho đến kì say. Nhưng hoá ra lại không say. Ghét trời cứ mưa phùn , ống quần bẩn và tươm tươm mấy hạt sạn ở gót chân.
    Mà nếu say thì cần phải nói những gì không dám nói ra rốt cuộc vì sợ nên không dám say nữa lúc ngồi cùng người ta trong quán.
    Đứa hàng xóm mở Pink Comfortable numb , buồn đến nhão người ra lúc nửa đêm. Lại hì hụi trốn vào xó và uống tiếp. Sau một ngày phải lên gân lên cốt. Cười , nói không chửi bậy .
    Nhớ ai đó xa xôi mà xa xôi thực , cứ giận hờn chán chê , băn khoăn chán chê , yêu rôì ghét rồi chán... Sắp đến lúc phải dứt bỏ, biết thế nhưng mà vẫn buồn lắm.
    G nói hạnh phúc vì ở nơi xa xôi đã tìm thấy tình yêu đích thực cho mình. Ừ! cố mà giữ không thì rơi mất.
    Cuối cùng thì ngủ lúc chai rượu chưa hết mà không tìm được những lời cần phải nói.
  9. reagent

    reagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ iu afl_vn lâu rùi....heihei
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như đứa hàng xóm là mình thì phải, đêm qua nghe Com đấy. Mà không biết đứa hàng xòm uống rượu. Tiếc ghê

Chia sẻ trang này