1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Càng níu kéo , càng cách xa , càng cố gắng càng thất bại , cho đến khi không thể níu kéo hay cố gắng được nữa thì tôi đành ra đi .
    1,5 year later , mọi thứ dường như đã trở lại những ngaỳ chúng ta mới quen , lại có thể cùng nhau đi nhậu nhẹt với anh em , lại có thể cười nói vô tư , lại vui vẻ . Vậy đó sự yêu thương đôi khi trở thành gánh nặng khiến con người ta phải xa cách nhưng cũng chính nó giúp cho ta giữ lại được những người mà mình quí mến . Giờ thì tôi với em mới thật sự là những người bạn .
    " Quá nhiều yêu thương trong những mqh " cô gái của tôi cũng như vậy đó .
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ê ! người ta xoá rồi mà ! nhắc lại làm gì làm buồn bây giờ !
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mình hay khóc kì lạ, chỉ một lời đùa của AX cũng tủi thân khóc. Khóc rồi lại cười như trẻ con, rồi lại khóc cũng như trẻ con. Chỉ tội cho AX mỗi lần như thế lại cuống cuồng bỏ hết việc để chạy lên phòng xin lỗi dỗ dành. Tự dưng thấy mình thật buồn cười.
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu.
    Tình Yêu cũng giống như là Vệ Tinh nhân tạo. Tình Yêu được phóng lên cao bởi Tên lửa Đồng điệu và Nhiên liệu cảm xúc.
    Nếu nhiên liệu không đủ thì Trọng lực Nhân sinh sẽ kéo Tên lửa tình yêu trở lại mặt đât. Tình yêu sẽ rơi theo một quỹ đạo Parabol, sà xuống ở phía bên kia. Khi đó Tình yêu chỉ còn là những mảnh phế tích vô tri không vận động.
    Cảm xúc quá mãnh liệt thì động cơ Tên lửa tràn trề xúc cảm sẽ đưa Tình yêu vượt quá ra ngoài khí quyển, ra xa nữa, nằm ngoài tầm tương tác hấp dẫn của Địa cầu, bay mãi ... chẳng ai còn biết nó tồn tại ra sao, nơi nào.
    Tình yêu hoàn hảo chính là khi Cảm xúc được điều phối vừa đủ đưa Vệ tinh tình yêu lên đến quỹ đạo chuyển động ổn định tương ứng với địa cầu. Bền và vĩnh cữu. Đẹp trọn vẹn trong mỗi quan hệ tương tác cá nhân với cộng đồng, trong xúc cảm với trách nhiệm, giữa đơn nhất với thông lệ.
    Vớ vẩn mấy năm trước.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    càng nhìn càng thấy avâtr of mình đẹp ! các bạn có thấy thế ko? LiLi trả lời xem!
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đẹp
    tớ thích cái này nhất đấy
    đẹp nấht là cái lá sen, he he, nó gợi đến tên mình, hi hi
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    tưởng nó khen mình, hoá ra nó khen nó !
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    này, nhìn kĩ, cái icon này có cái mặt giống hệt con cào cào, châu chấu
  9. dinhtuhuong_ca

    dinhtuhuong_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này khi đã chia tay
    Sẽ có người nâng em đi từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người ,vào sức mạnh của tình yêu
    Dù người ấy mạnh mẽ đến bao nhiêu
    Biết nhịn,biết chiều,biết nâng em khi ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng thể quên rằng.......Đó không phải là anh....
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cần thiết
    Không có anh lấy ai đưa em đi học về
    Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học khuya
    Ai lau mắt cho em ngồi khóc
    Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
    Không có anh lấy ai cười trong mắt
    Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
    Ai cầm tay mà dắt mùa Xuân
    Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
    Ôi những lúc em cười trong đêm khuya
    Lấy ai nhìn những đường răng em xinh
    Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
    Lúc sương mù ai thở để sương tan
    Không có anh nhỡ ngày mai em chết
    Thượng Đế hỏi anh sao tóc em buồn
    Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
    Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục
    bài ni có vẻ hợp với bạn dinhtuhuong_ca.

Chia sẻ trang này