1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thợ spam
    Sờ pam lấy níck lam nham
    dùng nick lung tung để cắn càn
    Fonzi có ngon thì đối đáp
    Không lại nó là thằng "thợ spam"
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thơ quá ẹ! Dek biết viết hoa đầu giòng. Câu thứ tư còn viết sai cả chữ nữa. Sửa chữ "nó" lại thành chữ "nói" cho có nghĩa đi. Không đáng để mất thì giờ. Đọc bài thơ ngắn mới rồi thì đã rõ là dân không viết nổi bài thơ. Đương nhiên 2 bài dài trên kia đúng là chôm của người khác. Dek thèm mất thì giờ bàn luận nữa .
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    sửa lại cho cưng xem ,không cưng thắc mắc:
    Sờ pam lấy níck lam nham
    Dùng nick lung tung để cắn càn
    Fonzi có ngon thì đối đáp
    Không lại, nó là thằng "thợ spam"
    là để chỉ thằng " thợ spam" đối đáp không lại phải viết văn cắn càn.
    Thôi hôm nay trời đẹp , hì. Chị có hứng làm được bài thơ ngăn ngắn như thế thôi.
    Cưng bận tâm làm gì, đi mua váy về tối mặc đi chơi đê
  4. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tao là tao cá vói trời, đất là hôm qua còn thấy nó là "giai". Hôm nay nó biến mẹ nó thành "gái" dzồi. Thảo nào nó tráo trở dek chịu được.... Mình đã thương tình dạy cho nó mà nó dek biết ngượng. Con này thuộc loại tay chơi đây!
  5. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay đi ngoài đường thấy lá rụng nhiều quá. Rốt cuộc muốn hú lên một tiếng hè hè. Cũng không nhớ mùa thu lá rụng thế nào nữa, vì mùa hè lá cũng rụng. Mà hôm nay trời đẹp như mùa thu, lá xà cừ rụng nhiều, lá sấu ít hơn. Thèm mùi café lắm, thèm café nữa. Từ giờ có đặc quyền được uống café trong giờ làm việc. Được hứa thế.
    Chiều nay buồn , thích bài hát này:
    Chiều
    (Thiền Ca 6)
    Trong chiều lên
    Có loài người và cây cỏ
    Hát êm
    Ta tìm em
    Và gặp em...
    1 Ta lôi em về
    2 Ta kéo em đi
    3 Nâng em lên Trời
    4 Đem xuống âm ty
    5 Chôn em trong lòng
    6 Xong lấy em ra
    Trong chiều lên
    Có loài người và cây cỏ
    Hát êm
    Ta tìm em
    Và gặp em
    Ta chưa ôm em
    Thì mất em.
    ( Phạm Duy)
  6. ttnl_d

    ttnl_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    một ngày tình cờ
    trên đường phố tôi có bàn chân em
    mặt trời thì hồng
    mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    và rồi một ngày, một ngày đã qua kkhông ngày nào hơn
    con đường vẫn đợi mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em
    từ lâu lắm đã vắng em trển con đường này
    cây bây giờ lá rụng gió heo may
    và cơn gió còn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    để lại đây mùa thu theo lá bay bay
    em đừng đi, xin em đừng đi
    vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    để ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    và hoa tím vẫn rơi đầy sân....

    dở hơi
    [​IMG]
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    T...đang nhìn ngắm bầu trời trong xanh cao vời vợi, anh cảm thấy nó thật đẹp: nó thật đẹp - T... nói - phía góc trái kia hơi nhạt nhạt, giống hệt chiếc quần lót của mình. Ô! Chúng thật giống nhau. Tuyệt! Thật tuyệt. Và từ đó trở đi T...yêu quý bầu trời trong xanh như chiếc quần lót của mình, chiếc quần lót đấy T...vẫn mặc và cảm thấy tự tin rằng mình thật hoàn hảo mỗi khi có ai đó đến thăm anh, và trong bứa tối anh đã kể thật tỉ mỉ về cái chiều hôm đấy anh đã nhìn thấy bầu trời trong xanh và bắt đầu yêu quý nó như chiếc quần lót của mình.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nửa tiếng để ngồi gõ vẩn vơ như cái thủa chưa xa, ấy là AX "cho phép" tôi như thế. Mỗi lần tôi bật máy và ngồi vào ghế, anh ấy lại nằm quay lưng về phía tôi giả vờ ngủ. Khi ấy có nghĩa là anh ấy đang "dỗi", rất trẻ con, anh ấy thường dỗi một cách lẳng lặng mỗi khi tôi quên anh một chút để online.
    Tôi có nửa tiếng không bị AX dỗi, mà tôi chẳng thể viết điều gì, chỉ vẩn vơ, chỉ là vẩn vơ. Có những sự khuyến khích cứ thôi thúc tôi tự dành cho mình một tập thơ. Để làm kỉ niệm. Bất chợt hôm nay cái ý muốn ấy trỗi lên rất mãnh liệt, nó mang một ý nghĩa lớn lao nhất định.
    Tối nay tôi thấy buồn khi đi qua chỗ bố B nằm và bước chân ra khỏi nhà với cảm giác trĩu nặng. Tôi không hiểu được bố, nhất là những lúc như thế. Cả bữa cơm tôi cắm cúi ngồi ăn và cười nói vu vơ với hai anh em AX để xua đi cái cảm giác bố đang ngồi ghế nhìn tôi thỉnh thoảng lại nấc nhẹ, thỉnh thoảng lại gọi tôi và bảo phải ăn nhiều.
    Bố nằm đắp kín chăn trước khi chúng tôi ra khỏi nhà, trước khi tôi kịp chào bố "chúng con về đây ạ". Tôi thấy buồn vì nỗi buồn nào đó trong lòng bố. Tôi thấy buồn vì thấy mình như quá xa xôi.

  9. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    venezia chiều thứ 6 [​IMG]
  10. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thương mến gửi em Fonzi!
    Chuyện là thế này, không biết cái đứa chết tiệt nào nó chôm mất cái nick Open_the_window rất ư yểu điệu thục nữ của anh em ạ. Hôm nay anh không thể nào login vào để bày tỏ tình thương mến thương của anh với em.
    Anh phải xài cái nick này vậy.
    Em Fonzi yêu quí!
    ( cho phép anh gọi em thân thương như thế)
    Tối hôm qua anh ngồi uống trà đá với em Green và bày tỏ thắc mắc về em. Thật! từ nhỏ đến giờ anh chưa thấy ai có cái trán bóng như của em. Mà bọn anh ngồi cạnh rãnh nước đen sì, mùi của nó thì anh quên mất rồi (anh đoán là do thói quen ngồi uống trà hay cafe vỉa hè cạnh rãnh ). Nhìn nước chảy lơ thơ rất ư là gợi cảm anh nhớ đến dung nhan của em. Ấy là anh đoán cái avatar chính là chân dung của em hồi bé trong vòng tay âu yếm của bà em ,phải không?
    Nước rãnh làm sao đen khoẻ và đẹp bằng da em được. Thế là cả đêm anh thao thức để tìm cách soạn thư cho em, anh định chôm cả bức thư tình đoạt giải bức thư tình hay nhất ở báo ra rồi mang gói xôi tặng em. Ngặt nỗi cháu anh nó xé mất một nửa mà chỉ có một nửa thì chắc em cũng chỉ yêu anh một nửa thôi. Điều ấy thì rất khó cho anh để chọn xem lấy nửa nào để yêu em. Cái gì cũng phải vẹn toàn mới tốt em ạ.
    Sáng nay, dù đường kẹt và có mấy đứa xì khói xe vào mặt anh , anh vẫn cắn răng đến chỗ làm để viết thư cho em.
    Anh chỉ nói thế thôi, tính anh vốn ít nói. Em có đồng ý cho anh tìm hiểu em không
    tb: anh thích vợ anh có nước da đen như em, nếu em đồng ý thì hồi âm lại cho anh. Sau này anh hy vọng em sẽ là một cô gái dịu dàng, hiền thục, thuỷ chung ,yêu màu tím thích Phong Lan hoặc tề gia nội trợ tốt.
    ờ tính anh ít nói nên anh xin ngừng lại.
    Nhưng mà anh xin nói thêm là anh cũng mong em biết uống beer nữa. Chúc em ngày càng đen.

Chia sẻ trang này