1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có phải SN tổ chức ở quánBB không nhỉ . Lúc tôi đến quán thì thấy rất nhiều em gái đang tụ tập Sn ngoài sân . Lúc sau bị mưa , mọi người chạy như vịt .
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ...Buổi tối đợi anh đi làm về...
    Alô anh sắp về chưa?
    Cơm em nấu chín rồi nhé!
    Cá thu kho với lá chè
    Rau muống luộc và dưa xanh
    Cả nhà đang nói về anh
    Em nghe mà cười khúc khích
    Hà hà hi hi rả rích
    Trong nhà rộn tiếng đùa vang
    Ừ về sớm vào anh nhé!
    Cái Chi đang đợi cậu về
    Khoe ảnh hôm nay bế giảng
    Nguyên Anh khoái chí cười toe
    Hì hì em thì cũng...nhớ
    ..."a, cậu về!"
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    em không tin là chị sutsit đảm đang thế! vẫn còn nhớ hôm ở 96 Bạch Đằng , anh chê ỏng chê eo là chị nội trợ rất tồi ! ...nhưng mà đọc xong cái này, em thấy....điều giản dị chị ạ ! cuộc sống này chỉ cần như thế là đủ ! hơi scheille một tí...nhưng em muốn nói là : em chúc anh chị hạnh phúc !
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0

    Tám mươi phần trăm đời tôi
    Lổm ngổm bò dưới đất
    Bạ cái gì cũng gặm, cũng nhay
    Nghe tiếng quát, mở miệng cười
    Như muốn nói với người khó tính
    Ông nghịch kém đẽo gì tôi
    Hồi bé ông ngoan lắm chắc
    Bà nội bảo rằng ông cũng như tôi
    Ông phá những gì ông gặp
    Từ phích nước đến lọ hoa
    Tôi chỉ đập những gì mềm mại
    Dép nhựa, bóng bàn hay cục cao su
    Ông ngồi kia đập cái gì đấy nhỉ
    Tiếng âm thanh lách cách liên hồi
    Nghe rộn rã làm tôi phấn chấn
    Bế tôi lên xem ông gõ gì nào
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    He he, hơn 1 tuần rồi đọc lại mà em vẫn cứ buồn cười, sau khi nói chuyện với bạn apro xong thì em rút ra rằng cái gì hay thì không thật, mà cái gì thật thì không hay trong những đoạn đối thoại của chúng ta, he he
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thơ con cóc!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng sau hôm đầu tiên về nhà chồng, chị chồng mua 1 chục trứng đem qua nói là mua cho nhà ông bà. Mấy hôm sau cũng cứ liên tiếp hôm thì mấy lạng đế thăn cùng mấy mớ rau cả cải cả xu hào, hôm thì nạc vai rồi thì sườn lợn. Hí hí, mình biết thừa là chị mua để hỗ trợ khẩn cho mình.
    Mình chả giấu gì ai, mình còn công nhận mình cà rốt, đi chợ thì mít, nấu ăn thì à uôm. Ơ, nhưng cũng nào có đến cái mức như chị chồng nghĩ nhỉ. Hí hí, nhưng hôm đó mình thầm cảm ơn chị chồng lắm.
    Ở nhà mẹ đẻ, mình chuyên môn chê mẹ đi chợ dở, rồi chê bác Trâm nấu lèng phèng. Mà, người biết ăn ngon thì nghe nói là tinh tế. Suy ra, mình cũng...tinh tế. Đùa chứ, được cái nếu mà nấu món trúng tủ, thì cũng có người khen. Chả phải mình trơ đâu, đường đường là phụ nữ mà không biết chợ búa nấu nướng mình cũng thẹn lắm,hí, nhưng mà mấy lần vạch kế hoạch bồi dưỡng mà quả là chưa có dịp thực hiện!!!:D
    Thế mà nhé, người tài nó rõ rành rành ra chứ chả điêu:D. Từ buổi đầu tiên về nhà chồng, mình đã biết làm cơm. Của đáng tội có hôm mình nấu mà mình không nuốt nối, nhưng cũng có hôm ngon ơi là ngon. Kho gà này, nấu canh diêu cá này, trứng trộn thịt, cốm rán lên này. Ôi chao, kể mà nước miếng cứ xèo xèo.
    Nhưng mà, nếu không có mẹ chồng hỗ trợ, thì có mà còn lâu. Mình được kể, mẹ chồng ngày xua cũng giống mình, chả biết nấu nướng gì, đến bây giờ vẫn chả biết nấu nướng gì mấy. Thế mà, mình thấy mẹ chồng nấu ngon đấy chứ!?! Lúc mình nấu cơm, mẹ hay vào...chỉ huy và làm đỡ một tí. Cái lúc nào mà mẹ chỉ huy phải đúng cái mình đã biết rồi, thì thật là mình hơi...tiếc hùi hụi. Vì thế nghĩa là mình chả có dịp thể hiện là mình biết, mà mẹ thì hay thế lắm cơ. Chắc mẹ nghĩ mình mít đặc. Nhưng mà đúng cái hôm nào mẹ chỉ huy đúng cái mình chả biết, thì ôi chao sao mà mẹ chồng tôi khéo thế...:D
    Mẹ chồng rất hay bắt ăn, cái gì cũng: Dung ăn đi, chuối này, sữa chua này, dưa hấu này, hồng xiêm này. Vừa ăn 2 bát cơm xong mẹ cũng: Xoài này, mẹ lấy ra nhé! Mình cứ phải: Dạ dạ con no rồi, nhiều lúc mệt hết hơi cũng cứ phải dạ dạ đến mấy câu. Vợ chồng lên tàu hay máy bay đi chơi xa thì mẹ chồng chỉ muốn mình mang mấy quả trứng luộc, mấy quả xoài, mấy quả cam. Lên máy bay mà mẹ cũng muốn mình mang cam!!! Quả là mệt quá! Chồng bảo không ăn, mẹ bảo mang cho cái Dung ăn, nó con gái hay mệt. Hí hí, công nhận mẹ hay...bắt ăn và nói nhiều một tí, nhưng mà có ai có mẹ chồng tuyệt vời, yêu con dâu như mẹ tớ không. Hí hí.
    Hôm nay mình hí hí nhiều. Phởn mà! Vì gì á? Vì chị chồng, vì mẹ chồng. Á, còn cả bố chồng nữa chứ. Bố tớ, thứ bẩy ông đi chơi, thế là lo quay xe cho con dâu sẵn ở nhà, phòng trường hợp con dâu đi chơi đâu. Vì thứ bảy chồng tớ vẫn đi làm mà. Sáng nào cũng dắt xe ra sân quay sẵn cho con dâu đi làm. Hôm có khả năng mưa thì bỏ sẵn áo mưa vào giỏ. Ôi giời, tôi tu mấy kiếp rồi mà được phúc đức như thế chứ!
    Còn chị 2 nữa cơ. Chả kể tốt nữa, nhưng tóm lại là tôi rất quý chị 2, thế là đủ hiểu rồi nhỉ!!:D
    Còn chồng ý thì, hôm nào đẹp giời tôi kể cho mà nghe:)P
    Hi hi, tôi á, bà ngoại bảo tôi có phúc. Số tử vi ẵm liền 3 sao đức; Thiện Đức, Nguyệt Đức hay Long Đức gì đó chả nhớ. Chỉ biết, và chỉ nhớ: Nhà chồng tôi, họ đều là người tốt...

  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị sụt sịt có mỗi 3 sao Đức mà đã được chiều thế, mình có tới 4 sao Đức chắc sẽ được cả mẹ chồng+ bố chồng + chồng + chị chồng ( nếu có ) + anh chồng ( nếu có ) + em chồng ( nếu có ) + họ hàng nhà chồng chiều đây nhỉ . Hi Hi
    Lá số tử vi của bạn Li Li ( Phần có 4 sao Đức )
    [​IMG]
  9. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao mà sướng tận răng, nghe mà thèm chết được à
    Hôm nay mình gặp mẹ... chồng tương lai (nói trước là phải bước qua được ) Hồi hộp gần chết
    Không hiểu số mình mấy đức, cầu trời tốt phước như ấy Sụt Sịt
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ặ, hôm nay thỏƠy buỏằ"n. Tỏằ? thỏưt.

Chia sẻ trang này