1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    UNSW ...............lang thang .............lòng thầm hỏi.........."Bây giờ em ở đâu......."............RW thật là rộng lớn .....................Cây đó mà là cây Long Não ư..............Rồi tất cả cũng sẽ qua đi.........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mong mãi bây giờ mới đến
    Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
    Mưa tí tách giọt dài giọt vắn
    Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
    Sao ta buồn lại nhớ thương nhau

    Thế là mùa mưa -
    mùa yêu nhau -
    mùa của trăm cây hoa lá đổ ngập đất trời
    Đã về !
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Giật mình...ngoài cửa sổ nắng đã lên...Đôi khi vì giấc mơ tình cờ mà lại thấy cảm giác ngày xưa như còn nguyên vẹn, đôi khi 1 năm, 3 năm hay 5 năm vẫn như ngày hôm qua...giọng nói,ánh mắt,cái cảm giác như nhói lên trong tim mình......nhiều ngày như bị ám ảnh bởi giấc mơ...nắng lên rồi mà sao suơng vẫn chưa tan...
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 08/04/2004
  4. phoreu26

    phoreu26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày đầu tháng tư mà đã có mưa trong lòng thành phố.Gần sáng, nghe nhịp mưa rơi ngoài trời, thao thức không ngủ lại được....Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền...Giọt nước mắt gần sáng khóc cho cuộc tình đã trọn mà như không trọn...Anh bên em mà như cách xa ngàn trùng...Ngày ấy mình xa nhau nhưng chỉ cần một tình khúc cũng làm ấm lòng. Bây giờ, những tình ca xưa có làm anh nhớ? Anh theo guồng quay cuộc sống gạo tiền có biết em thao thức mong đợi một nụ cười hiền, mong một đoá ngọc lan như những ngày xưa yêu dấu...dưới vườn hoa nghe nhạc Trịnh...những yêu dấu đã tan theo cuộc sống áo cơm, em là kẻ không thức thời khi mãi hoài niệm...
    Ngày vẫn trôi qua...Khắc nghiệt và buồn đau ....
  5. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng TageOniR, thân tặng ... tôi
    Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
    Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
    Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
    Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao!
    Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao
    Tự hỏi lòng mình
    Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại?
    Không, chỉ anh thôi
    Một thời không ngần ngại
    Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế
    Yêu em ...!
    BÙI THANH TUẤN
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  6. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...tình câm nín là tình bất diệt hả TangLy
    ...Bởi không thể đưa người sang bên kia sông
    Nên mãi sâu lòng ta mới có nhiều sóng vỗ
    Chiều không thắm nên hoàng hôn cuối phố
    Tà dương hoen màu và khói trắng mới nhoè bay ...
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  7. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này thì để tặng Tangly nè:
    " Gió không phải là roi
    Mà quất núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím..."_XQ
    Khi không lại nghĩ đến nó...
    D ù sao thì cũng: " Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu, yêu cho sự sống tồn tại và sống để tình yêu có mặt .._TCS" mà , phải khong nhỉ?
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS
  8. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ... một chiều post nhiều nhất trong đời . Thấy thương Chist quá trời . Chist đọc bài này chưa , thích nhất là khổ này , nghe tếu tếu .
    Cho tôi bước cùng em vào giữa quán
    để mọi người sửng sốt trước dung nhan
    tôi không cười (mặt mũi rất nghiêm trang )
    rất hãnh diện: người yêu tôi thánh nữ

    Ngọc Thi
    Du Tử Lê

    Cho tôi uống cùng em ly hạnh phúc
    rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn
    bởi máu ta, bởi lệ nữa, ân cần
    đã chảy miết từ khi hồn thất lạc
    Cho tôi dắt tay em vào lớp học
    để ông thầy, để chúng bạn đều hay
    ta có đôi, tự thuở đất ương cây
    tóc tôi bạc tự ngày thương nhớ bé

    Cho tôi hát cùng em bàihát cũ
    bài ngợi ca Thiên Chúa ở trên trời
    để tôi về cầu nguyện với Ngôi-Hai
    cho ta sống một ngày như mấy kiếp
    Cho tôi viết cùng em trang Sách Ước
    bằng một tên chung (gọi cả hai người)
    em "cấm phòng" để cứu rỗi cho tôi
    và "hành khổ" cho ngày sau ý nghĩa
    Cho tôi thở cùng em ***g ngực biếc
    môi thanh tân tự thuở lá chưa ..... vàng
    mắt mưa bay tự thuở bỏ thiên đàng
    xuống địa ngục cưu mang người khánh tận

    Cho tôi bước cùng em vào giữa quán
    để mọi người sửng sốt trước dung nhan
    tôi không cười (mặt mũi rất nghiêm trang )
    rất hãnh diện: người yêu tôi thánh nữ

    Cho tôi khóc cùng em chiều khép cửa
    (làm sao vui rõ khổ lỡ yêu rồi)
    chim bỏ rừng - cho núi lẻ loi thôi
    sông bỏ biển - cho tôi ngồi nhớ sóng

    Cho tôi gối cùng em đôi gối mộng
    (mây đang bay ai níu lại bao giờ)
    tôi đang mơ ai nỡ bảo ráng chờ ?
    chăn ân nghĩa ai nỡ dành đắp hết ?

    Cảm ơn bé. Đã nhận phần thua thiệt
    "cho tay này mà chả lấy tay kia"
    cho đời sau không còn nữa chia ly
    ai cũng được an cư miền vĩnh-phúc

    Ôi Thánh Nữ phải trần gian sẽ ngọc ?
    Vượt cạn đi , cái nào cũng đầu tiên thì e sẽ không có cái cuối cùng , biết không ? Chist trả lời , biết rất rõ . Đầu tiên mãi có khác được thế này ?
    Tình mới lớn phải không em rất mỏng ?
    Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
    Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao
    Và nâng chén, dĩ nhiên, đổ vỡ
    Khi mỏi mòn nghe đời mình trắc trở
    Hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi !
    Clear hấy !
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 09/04/2004
  9. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe rồi mà Jean, nghe hôm giáp Tết lên nhà Jean down mấy cái bài nhạc đó nhớ không. Hôm đó về đến nhà mới biết là nhạc down từ máy Jean thì ít mà virut mới là nhiều đó nhớ không?
    Học theo Tage-mate thương mến thương tặng vothuong2612 một khổ thơ cũng của thi sĩ Du Tử Lê
    Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
    Người bên bờ buông tóc thả cho mây
    Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
    Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người...
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nhắc đến Du Tử Lê, chợt nhớ mấy câu thơ:
    "Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển . Bóng ra khơi
    Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi".
    Nói về nhạc Trịnh, mới thấy mình chẳng phải là tín đồ của Trịnh Công Sơn, chẳng biết nhiều về ông ấy lắm, thế mà hoá ra lại nghe khá nhiều bài của Trịnh.
    Bài này nghe người này hát, bài kia do người kia tặng lúc mình buồn, lại cũng có bài có đứa em kết nghĩa gửi cho để: "Nghe thử đi, rồi chị thấy có đáng gì đâu mà nghĩ ngợi nhiều thế".
    Có dạo, chỉ toàn buồn và khóc. Thấy cứ như thế giới toàn một màu xám xịt, chẳng thích gặp ai, cũng chẳng thích nói chuyện với ai, và thế là chỉ toàn nằm nghe nhạc toàn nghe nhạc Trịnh. Nghe rồi thấy, ừa: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Thỉnh thoảng lại bắt gặp một câu, "ừ, hình như là có người bạn đã từng gửi cho mình câu này". Rồi cố lục lại trong trí nhớ những tin nhắn ngày xưa từng nhắn qua nhắn lại, về "Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa. Yêu em bên đời lặng lẽ". Về "Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm"...
    Có đôi khi, tự dưng thấy thích hát vài câu nào đó trong nhạc Trịnh. Hát như nói về những cảm xúc từng trôi qua trong cuộc sống của mình...
    Có những cảm xúc mới đầu rất mạnh, theo thời gian rồi phai dần. Lại cũng có những cảm xúc theo thời gian cứ lớn mãi lên. Mình cũng từng có những cảm xúc, mới đầu rất nhẹ, rồi theo thời gian cứ lớn mãi lên. Cho đến khi nào còn cảm được những nỗi lòng, những cảm xúc của mình trong nhạc Trịnh, có lẽ mình vẫn sẽ còn nghe...
    Lâu lắm rồi mới lại thấy "chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi". Lại nhớ bài hát cũ với câu chuyện của người khách năm xưa trogn mưa, hẹn gặp nhau, không thấy sẽ không về...

Chia sẻ trang này