1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tren doi nay ko biet bao nhieu nguoi lay chuyen cua nguoi khac de lam chuyen dua vui .de cuoi khuc khich nhung luc nguoi khac tuyet vong nhat ,de man nguyen 1 nua tren nhung don dau doi khi toi tot cung .
    em hieu ,ai cung phai tu tin yeu doi ,phai cuoi ,phai noi ,phai song ,phai nhuc nhac chan di vao 1 ngay troi nang dep .phai im mieng ko duoc keu than chan doi .do la cai vo boc ma ai cung co va do cung la em day ,anh biet ko .em ngay tho .uh, thi hay tam cho la nhu the .em moi lon ,uh, thi em cu cong nhan di .
    nhung em tin ke ca khi em bang anh hoac bang vai phai lua voi tat ca nhung nguoi gia nhat tren trai dat thi em cung se ko quen minh ,quen la em can co nhung luc buon nhu the .vi niem vui no chi thoang wa trong doi .buon de thay nhung luc vui co gia tri hon,phai ko ?
    hom nay troi cung nang to anh a.nguoi ay deo em di tren nhung con duong ngap nang .the ma em lai hat "con duong that buon 1 ngay cuoi dong ,con duong mit mu 1 ngay cuoi thu .....".nguoi ay ko thich nhac Trịnh nhu em dau ,nguoi ay nghe chi vi nguoi ay so em buon ,em gian doi nhung dieu con con ma thoi .the la em cuoi , em day ,em chang phai nhu anh nghi dau .em se cuoi nhung luc em chang the khoc .em se cuoi nhung luc em giap mat moi nguoi .em chi khoc khi em dang nep minh vao 1 goc toi nao do .em chi khoc khi ko co ai nhin thay em yeu mem nhu the.ai dam bao em la 1 co gai ko tuoi vui ,anh nhi?
    gia ma anh biet ,em thich mua .mua se xoa tan nhung noi buon cua em .se xoa het tat ca .chi de lai em ,em giua mua ma thoi !
    em khinh anh lam ,em ghet nhung nguoi luon cho doi la dep ,luon cho minh duoc phep bao ban nguoi khac bang nhung cau than tinh .va cuoi cung la em so ,em so nhung con nguoi luon cho minh la dung ,em so nhung quy tac song ko bao gio dc bac bo ,nhung so sanh khap khieng ti du nhu "so sanh em voi 1 ong gia ".nhung em cung quy anh lam ,quy anh vi anh da tu cho minh cai quyen hieu em ,cai quyen dc coi em nhu "em gai ".dieu ma trong cuoc song doi thuong nguoi ta chang bao gio lam duoc dau anh ah .chi trong chon "internet day thi phi "nhu anh noi ma thoi .em thay la vi sao anh tin em the ,cung nhu the gioi ma anh va em dang dam chim ,tat ca chi la ẢO, anh ko biet sao ????????????
    EM!
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng là nét đáng yêu của các cô bé lứa tuổi chớm biết nhớ thương.
    Nếu em đã trót khép mình trong thế giới của cổ tích, của hoa hồng và của những típ film lãng mạn thì tôi mong em tìm được một người bạn trai biết yêu thương ... Chỉ tiếc không phải ngày nào cũng là ngày nắng đẹp .
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không tự chủ, mình không biết mình đang ở đâu, mình cũng không ý thức được mình đang sở hữu cái gì, thì trạng thái ấy gọi là gì nhỉ? Mình có một từ quen dùng từ lâu, đó là không sáng suốt. Không sáng suốt thì làm sao làm việc, không sáng suốt thì làm sao nhận rõ thực hư trong cuộc sống để có thái độ sống đúng đắn, đúng đắn cả trong yêu thương và căm thù.
    Cuộc sống đang cần mình, mà mình thì lại tự hủy hoại sức khỏe; cuộc sống đang bề bộn, mà mình không vun vén cho nó gọn ghẽ, lại vin vào những lý do không thực tế để làm cho cuộc sống bề bộn hơn, thì rõ là không sáng suốt rồi. Mà cái sự không sáng suốt nó rất nghiêm trọng, nghiêm trọng ở tính "kéo theo" của nó. Chính sự không sáng suốt ấy nó làm cho cuộc sống thêm rối rắm tít mù, thêm bề bộn lộn tùng phèo, làm cho nỗi buồn thên trĩu nặng, và làm cho sự sáng suốt càng ngày càng... đội nón ra đi.
    Mà tại sao lại như vậy?
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 21/08/2004
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lúc sinh thời, lão Trịnh Công Sơn còn ao ước: "xin cho được trọ gần nhau; mai kia dù có ra sao cũng đành" để thấy cái giây phút bên nhau của những người đang yêu nó quý giá lắm, thế mà bây giờ các con lại không biết làm sao để biến những lúc bên nhau trở nên ngọt ngào hơn, thân ái hơn ư???
    Ta đã thề với lòng là không khuyên nhủ hay góp ý gì với ai nữa về cái việc sinh sống ở đời.
    Như những điều con nói với ta làm ta không im được. Thôi thì nói với con thế này: con không được băn khoăn mãi về người yêu của mình như thế - cái thằng con rể tương lai của bố ấy mà. Chúng con yêu nhau, thì càng yêu nhau, bọn con phải càng tin nhau chứ. Chúng con yêu nhau, thì chúng con phải nghĩ tốt về nhau, nên dành cho nhau tình cảm trân trọng nhất chứ. Một điều quan trọng nữa là bọn con phải hiểu nhau, phải hết sức tìm cách hiểu nhau, vì bọn con làm việc càng nhiều, công việc càng phức tạp thì sự hiểu nhau càng khó khăn, cho nên bọn con phải hết sức ra công tìm hiểu nhau mới có thể chia sẻ được. Bọn con đâu phải là những nông dân, công việc đơn giản, các mối quan hệ đơn giản, bọn con cũng không phải là những người làm nghề đánh cá, tối ra biển sáng trở về, chồng đi làm vợ ngồi nhà ngóng đợi... Bọn con đều làm việc có nhiều mối quan hệ, và các con phải tin tưởng nhau, hiểu thấu nhau, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống chung chứ.
    Và, có một việc quan trọng mà bố nghĩ là các con cũng nên để ý, đó là càng yêu nhau, các con phải ý thức về mình, làm sao để trong suy nghĩ của mình, mình là người xứng đáng nhất với người mình yêu. Rõ ràng khi con yêu, khi con được yêu, thì hẳn là người yêu của con đã công nhận rằng con là người xứng đáng nhất, là người mà hắn ta dành trọn tình cảm của mình cho con. Thế thì, dù con có tự ti như thế nào về mình, hay băn khoăn gì về mình, cũng phải gác bỏ qua tất cả để làm việc, để trau dồi bản thân, khai thác thế mạnh của mình, hạn chế nhược điểm của mình, để luôn luôn trong suy nghĩ của con (nhớ là của con nhé, không phải của người yêu con đâu), thì con luôn là người xứng đáng nhất để sánh vai cùng người yêu của con. Có như vậy, mới gọi là có tự tin. Có như vậy, thì người yêu của con bao giờ cũng nhìn thấy con là nhất. Nhớ nhé, chuyện đó, tự con phải làm, tất nhiên là người yêu con sẽ luôn ủng hộ con, đúng không, và nếu con có ý thức, thì con sẽ thành công. Đó là công việc cả một đời, hãy xứng đáng trong mắt nhau, con nhớ nhé. Còn nếu con cứ khư khư giữ lấy sự tự ti, không dũng cảm tự hóa thân mình, tự vươn lên làm một người xứng đáng với tình yêu của chính con và người yêu con, thì con yêu để làm gì?
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 22/08/2004
  5. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cothaonguyen ơi!
    lang_ly_bach_dieu có bài viết hay nhỉ.
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Hôm nay buồn hiu hắt, chuyện nhà cửa, đi rồi về, sắp xếp việc cơ quan sao mà bề bộn quá.
    Có khu năm căn để ở tạm cũng tốt, nhưng rồi cái thói "lúa thóc đâu bồ câu theo đó" lại làm cho anh em thiếu chút nữa thì xào xáo.
    Ta lại nhớ lời thầy, lẽ nào con ngưòi ở đời chỉ quẩn quanh lo mỗi chuyện "được mất, hơn thua, sướng khổ, vinh nhục" hay sao?
    Có cái giá trị nào trường cửu hơn không? Làm sao đây, khi con người rất dễ bị cuốn vào những tiêu chí rất phù du ảo tưởng mà ngay tức thời, ai cũng khó nhận ra?
    Vừa đọc xong một quyển truyện của Lý Nhuệ, phải công nhận nhà văn Trung Quốc bây giờ viết văn thâm hiểm thật. Cứ xem cái cách suy nghĩ, sáng tạo về bối cảnh truyện là mình đã khâm phục rồi. Huống hồ miệng lưỡi họ Lý rất chi là lợi hại, nội cái kiểu trích lời Mao Trạch Đông như trong truyện mà giả sử trong hoàn cảnh Việt nam thì chắc hẳn là tiêu đời rồi các lão nhà văn ạ!!!!
    Càng nghĩ càng buồn, các nhà văn Việt Nam chúng ta, ngày ngày đọc truyện nước ngoài, và kính phục họ về sự dũng cảm, thế thôi sao?????
  7. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tôi rất bức xúc vì chị tigerlily đã ko sửa lại bài viết của tôi cho nó nguyên văn .nếu sửa mà sai lệch như thế thì đừng sửa còn hơn.
    lộn tung chứ ko phải lộn tùng
    nằm ngã chứ ko phải nằm ngả
    tôi tối chứ ko phải tối tối.
    mọi người chịu khó nhớ giùm.
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tôi không hiểu cớ sự làm sao mà thaonguyen lại lấy làm phiền lòng như thế??? Tôi nghĩ: nếu Lys sửa cả một bài dài thậm thượt của thaonguyen, mà sai 3 lỗi như trên là có thể chấp nhận được (đó là chưa kể thaonguyen không sòng phẳng, viết không có dấu, thì "toi toi" người ta hiểu là tối tối cũng đúng, tôi tối cũng không sai. Cái cách bắt lỗi của thaonguyen khiến tôi nghi ngờ nếu Lys thêm dấu vào thành tôi tối thì thaonguyen lại nói là "đâu có, tôi viết là tối tối đấy chứ". Đã viết không có dấu thì lấy quái gì làm bằng chứng mà còn kêu gào là người ta sửa sai).
    Vả lại, tôi hoàn toàn không đồng ý cái cách lập luận "sửa như vậy thì thà đừng sửa". Xin lỗi, sửa cả bài dài sai 3 lỗi như vậy, vẫn tốt hơn trăm lần để nguyên một bài không có dấu như vậy. Vì tính tỷ lệ ra, thaonguyen viết cả bài như vậy là 100% rặt những lỗi là lỗi.
    Vậy mà, lấy 100% lỗi đi đánh giá là "còn hơn" 3 cái lỗi kia thì... rõ là thaonguyên lẩn thẩn quá.
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 23/08/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hoan nghênh em cothaonguyen đã viết có dấu. Chuyện sửa lỗi mà sửa không đúng ý tác giả, không phải do cố ý của chúng tôi. Tuy nhiên sẽ làm lại cho đúng, theo như cothaonguyen đã giải thích.
  10. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây.
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy
    Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.
    ............................
    đời người ngắn hay dài nhỉ?
    ..." Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa "
    sao lại là lá đổ. Có phải bóng của lá cây đổ xuống lối đi không?...Huế thì mưa mù, sương khói thì sao thấy rõ được. Chẳng biết được.

Chia sẻ trang này