1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã so sánh giữa nhạc Trịnh và thơ Nguyễn Bính thì tui cũng xin mạn phép so sánh Trịnh Công Sơn và Xuân Diệu
    cũng cách sống vội vã như sợ thời gian sẽ không chờ đợi
    cũng một cách yêu say đắm,đầy đam mê
    với người nhạc sĩ họ Trịnh thì tình yêu mãnh liệt đó được thể hiện bằng những bản tình ca bỏng cháy
    còn với Xuân Diệu thì ông lại thể hiện bằng thơ
    với Trịnh Công Sơn thì là"cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"
    còn với Xuân Diệu thì là"nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ
    em ơi em tình non đã già rồi"
    phải chăng hai người nghệ sĩ tài hoa đó có cùng những quan niệm về cuộc sống và tình yêu,có khác chăng chỉ là cách thể hiện của mình
    một người bằng nhạc còn một người bằng thơ
    cái đó người ta gọi là gì nhỉ
    hình như là "tư tưởng lớn gặp nhau" thì phải.
    hyn
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Diễm Xưa - Hạ Trắng, Mưa và Nắng
    Thật lạ kỳ, tôi thấy hai bài này như là hai bức tranh đặc trưng về Mưa và Nắng trong nhạc Trịnh. Sao lại đặc trưng? Vì một bài thì ngập trong những hình ảnh của mưa, một bài tràn trề sắc thái của nắng. Ngay cả cái tên cũng đã thấy hay hay rồi, Xưa và Mưa, Trắng và Nắng. Thật lạ lùng!!! Ấy thế mà hai cái hình ảnh đối lập trong 2 bài hát đó xem ra cũng có lắm sự đồng điệu, hoà hợp.
    Thử nhìn ngắm xem nhé:
    Mưa bay trên tầng tháp cổ lại chợt thấy nắng chết trên sông dài. Mưa hằn dấu vết của mình lên thành rêu phong của tháp cổ. Tháp cổ là lưu tích của thời gian. Còn nắng tan hoà trong dòng sông thăm thẳm. Dòng sông là không gian. Thật là cân đối và đẹp đẽ.
    Một bài tả mựợn hình ảnh của mưa để nói hộ một mối tình trẻ lãng mạn mà đậm nét. Một bài mượn hình ảnh nắng để nói về một mối tình già keo sơn và sâu sắc. Thật ý tứ và nhân văn phải không các bạn?!!
    Những hình ảnh thì cũng cặp đôi với nhau như thế này:
    Một bên tóc cài loài hoa nắng rơi, một phía thì lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Tôi nghĩ cả hai bài này để là quang cảnh của mùa hạ chứ không phải là mùa thu. Chữ thu ở đây là có thể là thu hút, thu về một mối, là một hình ảnh tượng trưng hơn nhiều là tả thực.
    Một kẻ xót xa trong cơn đau vùi, một người chìm đắm giữa cơn mê chiều, đều cùng đang trong mộng mị tình yêu. Một bên là hoa trắng bay, một nẻo là vết chim di. Đều là những hình ảnh thiên nhiên mỹ miều, mờ ảo...
    Rồi thì gọi tên cho nắng, rồi thì ngóng chuyến mưa qua. Chờ đợi và vẫy gọi, tâm trạng tình yêu diễn tả qua tạo vật được nhân hoá qua hình ảnh một người con gái. Thậm chí còn đẹp hơn cả Thề Non Nước của Tản Đà nữa...
    Đâu đó thấy đường dài hun hút, sâu thẳm đặc quánh đến kì bí. Đâu đó lại thấy đường xa áo bay, tan loãng và xa xôi đến lạ lùng. Rồi trong con đường đó, tay em dài mấy thủa (mưa) mắt xanh xao, để rồi cho tay em dài gày thêm nắng mai. Nắng mảnh mai chứ không phải là nắng sớm mai...
    Không gian ấy, thời gian ấy lắng lại, đọng mưa trên hàng lá nhỏ, buông nắng qua mắt buồn. Hàng lá nhỏ như mi mắt người con gái đẫm những giọt mưa trần gian...
    Trên những đường đi của nắng và của mưa, ta bỗng thấy bước chân của người con gái nhẹ lướt qua tầm nhìn. Bước chân em xin về mau ấy cũng là chân em bước nhẹ, những bước chân em về nào anh có hay. Rồi sỏi đá, rồi hoa **** là tâm hồn người. Sỏi đá cô quạnh, lẻ loi. Hoa **** quây quần, giao hoà, nhưng chúng vẫn là của nhau, vẫn cần đến nhau muôn thủa trong tình yêu của trời đất...
    Người con trai lại chợt thấy lòng mình phiêu lãng quên mình lãng du, không nghĩ về tương lai mà muốn mơ hồ trong hiện tại nhưng rồi lại mong hồn mình dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Lúc trước thấy mình là miền đất rộng, lúc sau lại thấy mình là miền cao gió bay . Lúc đầu thấy lòng chết trên sông dài, bây giờ lại thấy đời là biển động.
    Mưa nắng ấy, không gian, thời gian, con người hay tạo vật ấy cuối cùng có chung một cái đích hướng tới, đó là sự vĩnh cửu trong tình yêu. Xin hãy cứ bạc đầu gọi mãi tên nhau, hay xin như ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cho dù bia đá có đớn đau, dù áo xưa đã bạc nhàu, cũng cần có một chỗ để nương tựa, để mong ước và rồi để gìn giữ là Tình Yêu.
    Mưa và Nắng cũng là tâm sự của thiên nhiên và cũng là tâm sự của lòng người. Lấy thiên nhiên mà nói hộ lòng người thật là phù hợp. Diễm Xưa, Hạ Trắng, Mưa và Nắng mãi mãi làm chúng ta thấy yêu thiên nhiên và say đắm con người hơn nữa...
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Quãng đời học sinh sôi nổi nhanh chóng trôi qua. Không thể làm gì để níu kéo thời gian trở lại, những gì thân thiết nhất , cũng như những gì nhoà nhạt nhất đều đã sắp thành kỉ niệm.
    Mình nhận ra rằng mình rất yêu nhạc Trịnh kể từ ngày mình bước chân vào trường cấp 3. Lớp 10 trẻ con mới bắt đầu thấy mình thật sự lớn để hiểu những gì mình nghe được. Hồi nhỏ mình nghe và hát nhạc Trịnh một cách vô thức... không hiểu sao vẫn thấy hay. Vậy thì nhạc Trịnh rất ư quần chúng. Thứ âm nhạc dễ tác động vào lòng người, hẳn nhiên phải đẹp. Trước tiên là đẹp ở giai điệu ( nếu không sao một đứa trẻ con không hiểu lời lại thích cho được ? ). Không biết nhiều ( hay đúng hơn là chẳng biết gì ) về nhạc lý, nhưng tôi không cho nhạc Trịnh là loại nhạc cầu kì về cấu trúc giai điệu , thậm chí khá đơn giản, với toàn nốt đen và nốt móc đơn. Nhưng khi hát lên, chính sự hoà hợp của những nốt nhạc lại làm nên sự giản dị , mộc mạc nhưng chân thật trong từng dòng nhạc , khiến người ta liên tưởng đến những khúc đồng dao....
    Mi`nh yêu những khúc đồng dao. Nào là ??oĐồng dao hoà bình ??o , ??oĐồng dao 2000 ??o, rồi những khúc ??ođồng dao ??o cứ lặp đi lặp lại trong nhạc Trịnh
    .... trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường.....
    Sự giản dị còn ẩn chứa trong câu chữ. Sự giản dị còn nấp trong sự cầu kì. Đôi khi nghe lời, thấy những đoạn nhạc sĩ viết cầu kì, song khi đã sống, đã trải nghiệm thì lại thấy giản đơn, vì nhạc Trịnh chính là đời sống. Những triết lý tưởng như cao siêu nhưng lại không nằm ngoài qui luật của nhịp sống tuần hoàn vẫn ngày một chảy trôi. Vì thế tôi nghe nhạc Trịnh để hiểu hơn về cuộc sống. và sống để ngẫm nhạc Trịnh,càng ngẫm càng thấy đúng. Cũng vì thế tôi chọn nhạc Trịnh làm phương châm sống của mình.
    ... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng .....
    Những triết lý tưởng chừng như giản đơn thế thôi nhưng sao đôi khi phải mất cả một đời người mới mong hiểu nổi. Mười bảy năm hoà cùng nhịp đập cuộc sống này, tôi đang bước những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường sống theo phương châm ấy. Bắt đầu là những tình cảm gần gũi xung quanh. Sống là cần có một tấm lòng, để yêu thương tất cả, từ cành cây ngọn cỏ, những vật dụng thân quen đến những con người mà ta mến yêu cũng như xa lạ. Tôi học cách nghĩ đến và yêu cái gia đình bé nhỏ nhưng thiết thân, nơi có mẹ , có cha, có em gái nhỏ, có căn nhà che mưa nắng suốt quanh năm. Tôi cũng học cả cách yêu ngôi trường cổ kính nơi tôi đang học, nơi có bạn bè cùng trang lứa, cùng ước mơ, có thầy cô tận tuỵ, có những gốc trúc đào nở hoa hồng rực rỡ, những hành lang ríu rít tiếng nô cười....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc Trịnh từ thuở còn là một thằng bé bụ bẫm,ngây thơ.Hẳn nhiên là tôi không hiểu được ca từ.Nhưng giai điệu thì tác động tôi theo một khía cạnh đặc biệt: nỗi buồn vu vơ.
    Có lẽ là do hoàn cảnh.Thuở đó nhạc Trịnh đối với tôi thấm đẫm nỗi buồn,tuyệt vọng,cùng cực.Tôi nghe nhạc Trịnh như là sử dụng một vũ khí để tự gặm nhấm nỗi buồn.Dù không hiểu,tôi vẫn cứ nghe.Dù không có ai cùng nghe,tôi vẫn nghe.Nhạc Trịnh đã theo chân tôi,một thời bé dại...Nhưng chính nhạc Trịnh là môt phần quan trọng trong tính cách tôi...Sống khép kín,không quan tâm đến ai,và có lẽ là bất cần đời!
    Rồi đến khi đủ lớn để hiểu,tôi mới nhận ra một chân lý đẹp đẽ ở nhạc Trịnh:Hãy tha thứ cho cuộc đời...
    Có đôi khi tôi lại căm ghét nhac Trịnh,vì nhac Trịnh thường làm tôi nhớ lại những khoảng thời gian mà tôi muốn quên đi.
    Ơ...
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 11/10/2002
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em chào mọi người
    đọc bài của mọi người em biết thêm được rất nhiều điều về nhạc Trịnh,em biết quá ít về nhạc Trịnh ,có lẽ em tìm nghe nhạc Trịnh vì yêu mến người nghệ sĩ tài hoa
    không dám nhận là mình yêu nhạc Trịnh vì yêu thì phải hiểu và phải thấy đồng cảm
    em không dám nhận là minh là thành viên của box nhạc Trịnh,em sẽ nghe cho đến khi nào em có thể cảm nhận và hiểu hơn về nhạc trịnh
    hay tại vì em không có duyên với nhạc Trịnh

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, đang lơ mơ ngủ, một người bạn gái phone đến??? Đến đây đi em,các bác trong box mình ( tất nhiên không phải box TCS mà là một box khác mà tôi tương đối gắn bó ) đang ở đây ??o. Tôi không muốn đi, vì tôi không muốn gặp mặt cái người đã làm cho tôi đau đớn, thất vọng , chán nản và bực tức trong suốt tuần vừa qua. Một cuộc cãi nhau nảy lửa được châm ngòi từ cả hai phía. Nhưng rồi tôi cũng đến chỗ hẹn.
    Tôi chào người ấy với cái vẻ buồn buồn cố hữu.
    Chúng tôi uống cốc nước, dăm ba câu chuyện , rồi kéo về nhà người bạn gái kia. Lại ngồi ba hoa. Tôi ngồi đối diện với người ấy. Chúng tôi không nhìn vào mắt nhau. Tôi đã muốn bật nhạc Trịnh như thói quen, nhưng rồi nhớ ra là cô bạn chỉ nghe Rock, tôi không đề nghị nữa.
    Người ấy ( tạm gọi là A ) ngồi trầm ngâm vẻ hệt như một triết gia, còn cô bạn tôi líu lo như chim hót. Tôi cũng trầm ngâm, phần vì mệt mỏi, phần vì muốn ngắm rõ A.
    Chả hiểu câu chuyện đưa đẩy thế nào mà lại nói về hoạ sĩ . Bố cô bạn là một hoạ sĩ có tiếng, A đã từng là sinh viên Mĩ thuật công nghiệp, và B- ngưòi thứ ba trong căn phòng , cũng đang ôn thi MTCN. Thế nào mà lại nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người mà tôi tôn trọng nhất mực, thậm chí tôn thờ. A làm tôi tò mò vì câu chuyện hắn tuyên bố ??oĐã từng gặp và nói chuyện với nhạc sĩ TCS ??o. Tôi tự nhủ ??o có mình ở đây, hắn sẽ nói gì nhỉ ????. Hắn kể ( cách xưng hô này không có gì lạ, vì đó là cách xưng hô trên mạng mà chúng tôi hay nói với nhau ) :
    - Bác đã gặp ông ta( tức nhạc sĩ TCS ) , trong một lần tụ họp của sinh viên Mĩ thuật Huế. Mọi người mời ông ta vào uống rượu, nói chuyện, rồi lên đò đi dọc sông Hương..???.
    Người bạn gái hỏi vu vơ??? Thế bác thấy ông ta nói chuyện thế nào ????.
    Hắn bảo :
    - ông ta biết nhiều, nói nhiều cái hay, nhưng mà thấy hơi....rởm.
    Tôi sững người vì bất ngờ.
    Tôi qua Nhạc Tranh, ngồi kể cho anh Sơn Đại Bàng về cái câu nói báng bổ này, anh bảo ??o Sao em không cho nó một cái ghế vào đầu ????. Tôi bật cười.
    Hôm sau lên mạng đã thấy A tung hô Trịnh Công Sơn trong một topic mang tên ??o Sọt rác ??o. Và tôi nhớ lại đã có một lần cãi nhau với A chỉ vì hắn bảo hắn không đi offline box nhạc Trịnh vì chỉ muốn nằm nhà mà nghe nhạc, không thích tung hô, ca ngợi ông TCS .
    Tự nhiên thấy buồn.

    ...sao mà chua cay...Đam mê đã khổ, nhưng không có can đảm theo đuổi đam mê còn khổ hơn...
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng: Muốn trở thành một đại nghệ sĩ, trước tiên hãy làm một đại thính giả. Theo tớ, Devil cứ chịu khó mua hay sưu tầm các đĩa nhạc Trịnh về nghe thật nhiều, nghe trong những tâm trạng khác nhau, những thời khắc khác nhau của một ngày. Nghe ở những địa điểm khác nhau và nghe cùng với nhiều người khác nhau. Trước tiên là nghe đơn thuần, tiếp đến vừa nghe vừa đọc, sau đó chuyển sang chỉ có đọc hiểu, rồi lại vừa đọc vừa nghe và cuối cùng là nghe và ngẫm. Khi bạn hoàn thành khoá học này thì bạn đã thoát xác sang một thế giới khác rất lý thú. Thế giới mà ở đó, nhạc Trịnh đã là một phần máu thịt của bạn rồi...
    VTC
    Ừ... ứ... ư... ứ...ư...ừ...ư
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần....
  8. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Netinventor thật là mít đặc. Nghe nhạc thì việc gì mà phải khổ sở thế? Cái gì đến sẽ đến, có duyên với nhau thì ở lại, tự dưng mà ngấm vào người. hehe.... Mít đặc tớ tập thổi kèn đồng cũng chả vất vả đến thế. Dù sao mitdabiettuot tôi cũng xin được nghiêng mình kính phục đại thính giả Netinventor.
    Devil in heaven cũng chẳng cần phải băn khoăn đâu. Mít đặc cũng biết được cảm giác của bạn thế nào, cảm nhận được thật nhiều nhưng lại chẳng nói được bao nhiêu. Quan trọng là khi nghe, những tình cảm tốt đẹp nảy nở trong tâm hồn của bạn, vậy là đủ. Âu cũng là mỗi người mỗi vẻ. Ai cũng nói thật hay, ai cũng là đại diễn thuyết gia thì thế giới này sẽ thành ra Heaven in Hell mất...
    Hãy yêu đi, đừng e ngại...
    là lá la... mai tớ đi học lái ô tô...
    mitdacbiettuot
  9. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người rất nhiều
    em cũng kiếm mấy CD nhạc Trịnh về nghiền ,em muốn mua CD của Khánh Ly nhưng hinh như ko có nhiều nên mua được mỗi một cái
    có lẽ trước kia chưa quan tâm nên chỉ biết những bài quen thuộc
    nghe nhạc có cảm giác như mình đang nghe giảng về triết lý sống mà thấy mình cần phải suy nghĩ

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  10. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hic
    bùn suốt ngày
    mún nghe nhạc trịnh một tí thui .để bít là có người hiểu và đồng cảm với mình
    nhưng ở services này không có nhạc trịnh
    bùn ghê
    du-dan-nho-2

Chia sẻ trang này