1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn việc lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 25/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đã từ lâu, mỗi ngày từ khoảng 7 giờ sáng trở đi, những người lao động nghèo, nhân viên bảo vệ, bán vé số, tài xế xe ôm... xung quanh khu vực chợ Bến Thành lại rủ nhau đến nhận cơm miễn phí tại gian hàng nước của cô Nguyễn Thị Cường (SN 1955, ngụ Q1) nằm trên đường Thủ Khoa Huân (giáp với cửa bắc chợ Bến Thành, thuộc P. Bến Thành, Q1). Gần chục năm qua, sáng nào cô Cường cùng bạn bè và người thân trong gia đình cũng mang hàng trăm phần thức ăn ra phát cho mọi người. “Có ngày thì phát cơm, có ngày thì phát cháo hoặc bún. Phần ăn tuy nhỏ nhưng cũng giúp cho những người lao động nghèo như chúng tôi tiết kiệm được phần nào chi phí cho cuộc sống”, anh Phong, người chạy xe ôm ở gần đó, cho biết.

    Rất đông người lao động tại khu vực chợ Bến Thành đến nhận suất ăn miễn phí

    Hàng ngày, ngoài công việc buôn bán của mình, cô Cường còn phải đi mua gạo, bún, rau củ quả... về nấu để kịp mỗi sáng mang đi phát. Bình quân mỗi ngày bếp ăn của cô phục vụ 700 - 800 suất miễn phí. Chi phí cho mỗi bữa ăn khoảng từ sáu đến bảy triệu đồng, đều do cô Cường và một số chị em buôn bán quen biết ở chợ đầu mối trước đây đóng góp. Bên cạnh đó, vào mỗi dịp lễ, Tết hoặc các ngày rằm lớn, cô cùng bạn bè thường đến các bệnh viện như Nhi đồng II, Ung bướu và một số chùa trong TP để nấu cơm chay, phát miễn phí cho các bệnh nhân và người nghèo. “Cô sinh sống ở đất Sài Gòn này đã mấy chục năm trời. Giờ đây, cô và mấy chị em chỉ hi vọng mỗi người quyên góp ít tiền dành dụm của mình để lo bữa ăn cho nhiều người nghèo trong cuộc sống mà thôi!”, cô Cường tươi cười chia sẻ.(Minh Tâm-CATP)
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Nếu các bạn quan tâm đến EVG và hứng thú với các dự án thiết thực này thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký để trờ thành TNV cho dự án sắp đến của EVG trong tháng 4 và tháng 5 này . Đây là dự án đầu tiên của EVG ở Bến Tre, dự án mang ý nghĩa lớn, nâng cao tầm giáo dục ở đây cũng như tạo tiền đề cho việc phát triển các dự án tiếp theo. Và cũng là dự án ra quân của hàng loạt dự án sắp đến của EVG trong ba tháng sắp đến đó.
    Ngoài những lợi ích thiết thực mà các bạn đem đến cho cộng đồng, tham gia dự án lần này, các bạn TNV sẽ có cơ hội học tập dựa trên mô hình Service Learning và được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng sống, tăng thêm vốn trải nghiệm cho bản thân.
    Đồng hành cùng 40 bạn sinh viên đến từ Singapore trong suốt dự án, các bạn sẽ được tìm hiểu và giới thiệu về văn hóa Việt Nam đến các bạn sinh viên Singapore và sẽ học hỏi thêm sự khác biệt trong suy nghĩ và điều gì khiến các bạn sinh viên lại bay đến VN để thực hiện công tác cộng đồng

    I. Thông tin dự án
    - Dự án tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri,tỉnh Bến Tre
    - Hợp tác cùng trường Singapore Management University (SMU)
    - Thời gian : 28/04 đến 11/05/2013
    - Hoạt động chính:
    Xây dựng 800m2 sân trường học
    Dạy tiếng anh
    Dạy về vệ sinh cá nhân cho các em nhỏ
    Tổ chức đêm giao lưu văn hóa cùng các bạn Singapore và thanh niên địa phương


    II. Điều kiện tham gia
    - Tham gia xuyên suốt dự án.
    - Có nhiệt huyết, đam mê trong công việc cộng đồng và mong muốn rèn luyện bản thân.
    - Điều kiện sức khỏe tốt, có khả năng làm việc nhóm và độc lập, chịu áp lực công việc tốt.
    Chi phí: 600,000 VND /TNV, trong đó
    400 k là 1 phần chi phí ăn uống (Đây là phần chi phí nhỏ so với tổng chi phí ăn uống của mỗi tình nguyện viên trong suốt 14 ngày làm dự án. Các bạn còn được thưởng thức nhiều thức ăn ngon, ẩm thực VN cùng các bạn sinh viên Singapore)
    200k sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc dự án

    III. Quyền lợi TNV
    - Được rèn luyện thêm kỹ năng sống và nhận thức về cộng đồng theo mô hình Serivice Learning.
    - Tăng thêm vốn trải nghiệm cho bản thân
    - Có cơ hội cọ xát thực tế, làm việc trong một môi trường năng động.
    - Giao lưu kết bạn với các bạn TNV quốc tế, mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng giao tiếp.
    - Tìm hiểu văn hóa nước bạn và giới thiệu văn hóa nước mình đến mọi người.
    - Thưởng thức đạc sản của Bến Tre
    - Có cơ hội đặt chân đến những vùng quê nông thôn giản dị, bình yên, hòa mình, tiếp xúc và hiểu thêm của cuộc sống của người nông dân ở đây.
    - Hiểu thêm về bản thân của mình.


    Vì số lượng TNV giới hạn, chỉ 10 TNV nên các bạn hãy nhanh tay tải mẫu đơn đăng ký tại đây:EVG Volunteer Recruitment 2013.rar

    Và gửi về địa chỉ : hr.ecovietnamgroup@gmail.com
    Hạn chót nhận hồ sơ: 11.59 pm 28/03/13

    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Ms. Nguyễn Thị Mai Phương – 0127813.2172-mphuongnguyen09@gmail.com
    Ms.Võ Nguyễn Bảo Châu: 0905.192.066. Email: violetsky45@gmail.com
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Kính gửi những tấm lòng nhân ái!
    Mỗi chúng ta tuy có thể khác nhau về tuổi tác, giới tính, hoàn
    cảnh,...nhưng máu chúng ta đều đỏ, nước mắt chúng ta đều mặn, chúng ta
    đều ấm lòng mỗi khi được người khác quan tâm, xót xa khi khi người
    thân đau yếu.
    Nếu chúng ta mạnh khỏe, chúng ta có cả ngàn ước mơ, nhưng nếu chúng ta đau ốm, chúng ta chỉ có một ước mơ là được mạnh khỏe.
    Với ước nguyện lan tỏa niềm tin yêu giữa giông bão cuộc đời, giúp
    những người bệnh nhanh chóng phục hồi để trở lại cuộc sống thường
    ngày, đem niềm vui đến cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Chúng tôi
    (nhóm Ngàn việc thiện) muốn góp phần bé nhỏ giúp xã hội luôn có những
    người khỏe mạnh cả thể chất, tinh thần; chúng tôi mong được đồng hành
    cùng quý vị trong chương trình "Người thân yêu".
    Nhà tài trợ chính là những "Người thân yêu" sẽ đều đặn đóng góp tùy
    tâm, mức gợi ý là 200.000VND/tháng, để hỗ trợ cho một số bệnh nhân có
    hoàn cảnh vô cùng khó khăn tại bệnh viện Việt Đức (và/hoặc ) bệnh viện
    Bạch Mai, Bệnh Viện K Quán Sứ, Hà Nội.
    Mọi đóng góp sẽ được cập nhật trên website, qua email, và trực tiếp
    cho các nhà tài trợ!
    Chi tiết xin liên hệ
    Ms Cao Thị Hải Yến, Báo Giáo Dục và thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    ĐT: 0983 65 68 79
    YM: caohaiyen@yahoo.com
    Ms Nguyễn Thúy Hằng
    ĐT: 0979812408
    Mail:hangnguyenthuy@gmail.com
    Ms Nguyễn Thị Loan
    ĐT: 0978056717
    YM: loanntmaxan@yahoo.com
    Trần Anh Tuấn
    ĐT: 0903449950
    Số TK: 001100 402 6666 Ngân hàng Vietcombank
    Chủ TK: Cao Thị Hải Yến
    Khi gửi tiền vào tài khoản, mong quý vị thông tin rõ tên, địa chỉ,
    điện thoại vào mail: caohaiyen@yahoo.com để chúng tôi tiện cập nhật
    thông tin.
    Xin cảm ơn những tấm lòng!
    http://nguonsang.com/tuthien/
    http://nguonsang.com
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Có 1 nhóm hiện đang muốn nấu và phát cơm chay cho các bệnh nhân chạy Thận và một số bệnh nhân lưu trú tại viện Bạch Mai,Hà Nội nhưng chưa có địa điểm nấu (nhóm có đủ dụng cụ, nguyên liệu, nhân lực..., chỉ thiếu mỗi địa điểm, do địa điểm cũ đang xây nhà, chưa tìm được địa điểm mới)
    Vậy anh chị em nào biết hoặc phát tâm cung cấp địa điểm xin liên hệ với Ms Phượng: 0979 07 38 75, phuongdang2506@gmail.com
    Hoặc Mr Danh: 0933993218
    Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Bạn giúp ít nhất 1 người, đặc biệt nếu người đó đang cực kỳ khó khăn, khủng hoảng nhờ có sự giúp đỡ của bạn người đó vượt qua được bản thân, vượt qua được hoàn cảnh. Thậm chí , ví dụ có khi chỉ cần giúp người ta 1 triệu thôi,nhưng người ta có tiền mổ kịp thời, người ta thoát chết...hay nhờ một câu nói, người đó tỉnh ngộ, hay ra tay kịp thời giúp 1 sản phụ từ bỏ ý định tự tử...
    Bạn chính là thần tiên của người ta, không phải bạn đã thành thần tiên rồi sao?!
    Hãy giúp đỡ người khác,và rủ người khác cùng làm việc thiện với mình...khi thấy người khác được vui vẻ, làm được việc thiện thì ta cũng vui vẻ, hết sức giúp đỡ, mà không đố kỵ, phá đám, bêu xấu...!
    Mong xã hội có nhiều Thần Tiên lắm sao!
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Nhóm Ngàn việc thiện xin thông báo lịch phóng sinh tiếp theo được tổ chức vào lúc 8h45, Thứ 7 ngày 25/05/2013, tại Hồ trong Đền Voi Phục (phố Kim Mã xuôi hướng Cầu Giấy về phía cuối hồ Thủ Lệ, lối rẽ vào có cây đa). Chi tiết xin liên hệ: Ms Nguyễn Hằng, 0979812408, hangnguyenthuy@gmail.com Kính mời mọi người tham dự!Xin cảm ơn!
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    http://thientam.freevnn.com
    Nhằm gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của cha ông, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu đúng về văn hóa dân tộc, Nhóm Ngàn việc thiện tổ chức dọn dẹp, sắp xếp, …chùa vào các ngày trước và sau những ngày tuần, lễ. Cụ thể nhóm thực hiện giúp Thư Viện Chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vào thứ 7, Chủ nhật tuần 11/5/2013, Chi tiết xin liên hệ
    Ms Lê Huế
    ĐT: 01649557760
    Mail: Huele91tma@gmail.com
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình thăm và hỗ trợ bệnh nhân nghèo hàng tháng
    Chương trình sẽ đi thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo viện K Quán Sứ thứ 7 ngày 25/5/2013
    Quý vị ủng hộ nhân lực tài chính
    xin liên hệ
    Ms Cao Hải Yến: 0983 65 68 79.
    YM: caohaiyen@yahoo.com .
    Mr Trần Anh Tuấn 0903449950
    YM: forever1082@yahoo.com.vn
    Số TK: 1382 059 22 13016 Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Thành
    Chủ TK: Cao Thị Hải Yến
    Xin cảm ơn quý vị!
    Xin quý vị thông tin cho những người quan tâm!
    Kính chúc quý vị an lạc!
    http://thientam.freevnn.com/nguoi-than-yeu/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chương trình thăm và hỗ trợ bệnh nhân nghèo hàng tháng
    Chương trình sẽ đi thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo viện K Quán Sứ thứ 7 ngày 25/5/2013
    Quý vị ủng hộ nhân lực tài chính
    xin liên hệ
    Ms Cao Hải Yến: 0983 65 68 79.
    YM: caohaiyen@yahoo.com .
    Mr Trần Anh Tuấn 0903449950
    YM: forever1082@yahoo.com.vn
    Số TK: 1382 059 22 13016 Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Thành
    Chủ TK: Cao Thị Hải Yến
    Xin cảm ơn quý vị!
    Xin quý vị thông tin cho những người quan tâm!
    Kính chúc quý vị an lạc!
    http://thientam.freevnn.com/nguoi-than-yeu/
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Sống trên cuộc đời này, bất cứ ai cũng phải phấn đấu học hành, tích cực tham gia lao động để tạo nên một đời sống ấm no, hạnh phúc cho tự thân và góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh. Dù làm việc bằng tay chân hay trí óc, con người vẫn miệt mài với các ngành nghề của mình để tạo ra của cải vật chất, nhằm đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, nếu vật chất sung mãn nhưng lại yếu kém về phương diện tinh thần, thì bạn chưa thể an hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Bởi vì, nếu bạn quá bận rộn với công việc mà thiếu vắng sự tu tập thì tâm hồn sẽ trở nên cằn cỗi, khô cứng và đánh mất ý nghĩa của cuộc sống.
    Thực tế, đa phần con người vẫn cứ ước hẹn rằng, “ chờ khi nào tôi giải quyết xong xuôi mọi công việc lúc ấy mới có thời gian rảnh rỗi để tu hành, còn hiện tại thì chưa thể ”. Câu nói này vừa nghe qua cũng có lý lắm, nhưng suy nghiệm cho thấu đáo thì chưa hẳn là như vậy. Bởi vì, công việc thì muôn thủa, bạn giải quyết xong chuyện này sẽ có việc khác phát sinh, chỉ trừ khi bạn không còn sức lực để làm! Mặt khác, niềm hạnh phúc chỉ có mặt khi tâm hồn bạn an tịnh, sáng suốt và vắng bóng bản ngã tham sân si. Nếu bạn làm việc chỉ để đạt được của cải vật chất mà thiếu vắng sự an tịnh nội tâm thì vẫn bị phiền não khổ đau giam hãm và trói buộc. Cho nên, cả hai lĩnh vực công việc và tu tập cần phải được đi đôi với nhau.
    Có không ít người cho rằng, tu tập là phải đi đến chùa tụng kinh, niệm Phật, … còn ở nhà thì không thể thực hiện được, và vấn đề tu hành chỉ dành cho những người già cả lớn tuổi, còn người trẻ thì chỉ lo làm kinh tế, sau khi ổn định sự nghiệp rồi mới tính chuyện học đạo, tu hành. Với những quan niệm sai lầm như thế, vô tình người ta đã tự hạn chế phạm vi không gian tu tập và lệ thuộc vào các điều kiện, hoàn cảnh. Trong khi đó, thực chất của sự tu tập không nhất thiết phải đi đến chùa mới có thể thực hiện được, mà chỉ cần bạn hiểu rõ lời Phật dạy thì sẽ biết cách để tùy duyên ứng dụng hành trì. Mặt khác, vấn đề học đạo không phải chỉ dành riêng cho những người già nua. Là con người phàm tục, thì già trẻ hay sang hèn đều có tính tham muốn, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ, v.v… và khi những yếu tố này hiện hữu thì con người sẽ bất an, khốn khổ! Do đó, đối với tuổi trẻ vấn đề học hỏi đạo lý là hết sức cần thiết, bởi vì tu tập càng sớm thì hạnh phúc sẽ có mặt cho bạn càng nhiều hơn.
    Thực tế ở bối cảnh hiện nay, giới trẻ bị áp lực khá nặng nề; từ công việc học hành, kinh doanh thương mại cho đến các mối quan hệ tình cảm đôi lứa… diễn ra khá phức tạp. Các em học sinh, sinh viên đi học suốt cả ngày và còn học thêm buổi tối, những nhà làm kinh tế thì phải tìm hiểu nghiên cứu, thu thập thông tin và bổ sung kiến thức nhằm mục đích đạt được lợi nhuận cao. Sự kiện giá cả thị trường biến động tăng vọt, khiến cho các nhà doanh nghiệp cũng phải vắt óc suy tính, phập phồng lo âu, sợ hãi… dẫn đến các triệu chứng căng thẳng và trầm cảm nặng nề. Lúc bấy giờ, họ phải tìm đến những nơi thắng cảnh để nghỉ mát thư giãn và giải trí, ngõ hầu giúp cho tâm trí được thư giãn, vơi bớt phần nào những rối ren căng thẳng. Nhưng thực tế cho thấy giải pháp du ngoạn ấy chẳng khác gì lấy đá đè cỏ, chỉ là đối phó tạm thời không thể nào nhổ tận gốc rễ phiền não tham sân si, cho nên khi họ trở lại với công việc làm ăn thì những uẩn khúc bế tắc từ nội tâm vẫn thường xuyên biểu hiện và xâm chiếm tâm hồn.
    Thực ra, sự tu tập chẳng phải lệ thuộc vào thời gian và hoàn cảnh mà đòi hỏi thái độ tu niệm của bạn như thế nào? Một ngày có hai mươi bốn giờ, nếu bạn chỉ công phu hành trì trong vòng mấy giờ đồng hồ như thời khóa đã ấn định thì quá ít ỏi, trong khi đó thời gian dành cho công việc, ăn uống, sinh hoạt… lại nhiều hơn.
    Thử quan sát hành trạng của các bậc danh tăng phạm hạnh thì sẽ thấy rõ, mỗi khi liễu ngộ chân lý là các vị ấy đều phải tiếp cận với cuộc đời để giáo hóa độ sinh. Quý ngài giảng dạy từ pháp hội này lại đến hội chúng khác, không bỏ phí thời gian hoằng pháp. Tuy bận nhiều công việc Phật sự như thế, nhưng các ngài vẫn có thể tu niệm ngay trong khi hành đạo mà không bị phụ thuộc vào hoàn cảnh hay bất cứ điều kiện gì cả. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, bằng cách nào để chúng ta có thể tu tập trong mọi lúc mọi nơi?
    Thực ra vấn đề này chẳng mấy khó khăn, vì ở trong kinh Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Này các vị Khất sĩ, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết-bàn. Đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm. Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là những phép nào? Này các vị Khất sĩ! Vị Khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể/quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ/quán niệm tâm thức nơi tâm thức/quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, loại ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời… Khi đi tới hoặc đi lui, vị Khất sĩ cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ của mình về sự đi tới hay đi lui ấy; khi nhìn trước nhìn sau, cúi xuống, duỗi lên, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy; khi mặc áo ca sa, mang bình bát, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy; khi ăn cơm, uống nước, nhai thức ăn, nếm thức ăn, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy; khi đi đại tiện, tiểu tiện, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy; khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói năng, hoặc im lặng, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy vào tự thân” (Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm, sách Nhật tụng thiền môn năm 2000).
    Thật rõ ràng, bạn chỉ cần nhận biết mọi hoạt dụng của thân tâm và thắp sáng đương tại mà không khởi niệm thêm bớt, nắm bắt, chọn lựa bất cứ điều gì thì đó chính là sự tu tập đích thực. Lời dạy của Thế Tôn rất thực tiễn và cụ thể, giúp cho chúng ta dễ dàng ứng dụng linh động trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào các hình thức nghi lễ. Dĩ nhiên, nếu bạn có đủ điều kiện thiết lập một nơi trang nghiêm thanh tịnh để tu niệm thì càng tốt hơn.
    Nội dung đoạn kinh trên được thâu tóm với ba yếu chỉ trọng tâm đó là tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức. Tinh cần là siêng năng, nỗ lực tu tập liên tục, tâm ý không xao lãng hiện tại. Tuy vậy, tinh cần đúng đắn không phải sự nôn nóng tìm cầu theo sở thích tham muốn; cho dù bạn cố gắng tu luyện thiền định để đạt được một trạng thái an lạc nào đó thì vẫn rơi vào ý đồ tham vọng của bản ngã. Sáng suốt là bạn thấy biết thân-tâm-cảnh như thực, hoàn toàn vắng bóng các ý niệm thêu dệt, thêm thắt hoặc chọn lựa, chiếm hữu. Tỉnh thức chính là bạn có mặt trọn vẹn với thực tại đang là. Như vậy, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức là thái độ bình thản sáng suốt, không chạy trốn những gì tiêu cực đang xảy ra ở hiện tại và cũng chẳng vướng mắc, chìm đắm khi tiếp xúc với các đối tượng tốt đẹp dễ thương. Bởi vì muốn chiếm hữu, vướng mắc là rơi vào tâm tham, còn khởi tâm ghét bỏ loại trừ là tâm sân. Đơn giản, bạn chỉ cần ghi nhận đơn thuần các trạng thái động dụng đang xảy ra ở thân tâm mình một cách tự nhiên, minh mẫn và sáng suốt thì bạn sẽ được tự do giải thoát.
    Muốn hóa giải những trắc ẩn trong tâm mình, thiết lập một lối sống nhẹ nhàng an vui tự tại, không gì hơn bạn cần phải ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày. Bất cứ ở nơi đâu, mỗi khi đi đứng, nằm ngồi, làm việc, v.v… bạn chỉ cần rõ biết những trạng thái và cử chỉ hoạt động của thân tâm thì đó chính là công phu tu tập đích thực như lời Thế Tôn đã chỉ dạy.
    Viên Ngộ (Theo Giác Ngộ online)
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Kính thưa quý vị và các bạn!

    Vừa qua, chúng tôi có dịp tới thăm trường tiểu học số 2 xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dù đã biết Xuân Hòa là xã đặc biệt khó khăn qua các phương tiện truyền thông, nhưng chúng tôi vẫn thấy lòng se lại khi tận mắt chứng kiến những khó khăn cơ cực của đồng bào nghèo nơi đây, đặc biệt là các em nhỏ còn đang ở tuổi cắp sách tới trường.

    Thuộc diện xã nghèo đặc biệt 135 nên điểm trường chính đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng khá khang trang, tuy nhiên tại các điểm trường khác, đặc biệt là phân hiệu Mo của trường thì tình trạng rất sập sệ. Nơi đây thậm chí còn chưa có điện lưới, tất cả các phòng học đều là lớp học tạm bằng tranh tre lứa lá, chỗ thủng, chỗ dột.. Vào mùa lạnh, mưa gió có thể vô tư ùa vào thách thức những thân hình bé nhỏ đang co ro trong làn áo mỏng manh. Năm học mới sắp đến, phân hiệu Mo sẽ đón chào 1 lớp học sinh mới, tuy nhiên hiện tại chưa có lớp học.

    Ngay gần đó là trường mầm non số 2 Xuân Hòa có gần 60 em đang học. Ngoài những khó khăn khác, các em nhỏ ở đây đang rất thiếu nước, đặc biệt là vào mùa khô. Hiện có 1 téc nước 3 mét khối đủ dùng trong vài ngày.

    Dân cư nơi đây chủ yếu là dân tộc Mông, dân trí thấp và chưa thực sự hiểu tầm quan trọng của việc học tập của con em mình. Cùng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt (mưa đá, tố lốc…), có lẽ đây là lý do chính khiến cái nghèo cứ bám theo họ mãi qua nhiều thế hệ.

    Tận mắt chứng kiến những cảnh tượng trên, Quỹ Nguồn Sáng quyết định kêu gọi những nhà hảo tâm chung tay trong chương trình “Cùng em vui đón năm học mới” tại Lào Cai, với hy vọng động viên về tinh thần, chia sẻ bớt những khó khăn của cô trò nơi đây.

    Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của những tấm lòng vàng!

    Xin chân thành cám ơn quý vị!

    Đồ quyên góp:

    + Hiện vật: đồ dùng học tập (vở oly, bút bi…), sách bồi dưỡng, truyện (hướng thiện, tri thức cũ hoặc mới), đồ dùng gia đình, quần áo cũ (còn dùng tốt)… cho các em.

    + Tiền mặt: Xin gửi về Tài khoản của Quỹ Nguồn Sáng: 0011004026666- Ngân hàng Vietcombank
    Tên Chủ TK: Cao Thị Hải Yến (caohaiyen@yahoo.com)

    Khi gửi tiền mặt, xin quý vị ghi rõ: “Ủng hộ chương trình đón năm học mới ở Lào Cai” để chúng tôi tiện cập nhật và thống kê tại ĐÂY

    Thời hạn quyên góp: Giai đoạn 1: Từ nay đến ngày 30.6.2013

    Địa điểm nhận đồ quyên góp: Nhà số 18, Ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

    Chi tiết xin liên hệ:
    Mr. Lý Bá Thiện – ĐT: 0904931185

    Hoặc qua nick chat Yahoo: nguonsang_com

    Quý vị có thể xem thêm hình ảnh của chương trình xin tại đây:

    http://nguonsang.com/tuthien/chuong-trinh-cung-em-vui-don-nam-hoc-moi-tai-lao-cai-12880.htm



    Con đường bên vách núi lầy lội khó đi


    Các thầy cô giáo đã tạo nơi đọc sách cho các em.


    Các lớp học ở Phân hiệu Mo

    Các em ngồi trong lớp học tuềnh toàng,



    Một lớp học lợp rạ



    Tập thể dục giữa giờ




    bếp đun




    Toilet của các em

    Những đứa trẻ vô tư chơi đùa dù thiếu thốn

Chia sẻ trang này