1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngang tai - trái mắt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ngang tai - trái mắt

    1. Chiều tan tầm, đầu ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh, dòng xe bắt đầu dịch chuyển. Nhưng đường đông quá, dòng xe chạy ngang vẫn còn chưa dứt, họ đành phải tiến dần từng mét một...

    Hai tên lưu manh, một tên giả đò đánh rơi tờ vé số ở đuôi một chiếc xe máy, một đứa luồn ra phía trước, chỉ đợi người chủ xe máy quay đầu lại, là ngang nhiên lấy đi bất cứ thứ gì có thể lấy trên đầu xe (thậm chí trong lòng xe) rồi chạy đi trước hàng trăm cặp mắt của người xung quanh. Không ai phản ứng gì trừ người bị mất cắp...

    2. 9h30 tối trên đường Lạch Tray, trước cửa một vũ trường bình dân. Vũ trường tan ca, thanh niên túa ra - toàn trai thanh gái lịch, xinh đẹp và duyên dáng. Bỗng, tiếng chửi cha chửi mẹ, guốc dép vung lên, bàn ghế của quán chè Tàu bên đường, thậm chí là dao phay, lưỡi lê cũng được sử dụng. Tất cả được khởi xướng bởi những người thanh niên xinh đẹp và duyên dáng đó.

    Chú công an đứng nhìn, cười mỉm: " Thanh niên ý mà"...




    Innocent
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì cả... ngậm ngùi :(
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bó tay .... a ..... men .... xách cà mèn đi en cho đỡ lạnh và tức vậy ... lạnh lém .. hôm nay sao lạnh thế ... híc híc
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả , chuyện nhỏ mà bác innocent ......dạo này anh khoẻ ko ạ ? Công việc của anh vẫn tốt chứ ??? Tình yêu của anh chắc là rất đẹp rồi phải ko ạ ??? Hiiiiiiiiii
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi
  5. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nói về nhưng chuyên ngang tai trái mắt trên đời này thì nhiều lắm. Nhưng cũng phải công nhận là con người càng ngày càng ích kỉ.
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là người nhìn thấy mình thì mình có làm được gì không? xã hội mà .......... trời ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  7. Diamond_HP

    Diamond_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, ở Hải Phòng xảy ra quá thường xuyên thôi...
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vâng, chuyện nhỏ...
    3. Trên phố đông người, một cụ già đang ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, chầm chậm lăn bánh... Bỗng, ông cụ lảo đảo, cố gắng gượng mà không được, chiếc xe nghiêng từ từ rồi ngã ra đường. Ông cụ cũng ngã lăn theo, nằm im, không gượng dậy được...
    Một cặp nam nữ thanh niên phóng xe máy qua, không giảm tốc độ, chỉ nghe thấy cô gái nói: "Chẹp, khổ thân ông cụ, không biết có bị làm sao không???"
    Ông chủ quán bán hàng bên vệ đường nhìn ra, hoảng hốt: "Kìa, có ai đỡ ông cụ lên không???". Nhưng vẫn đứng nguyên trong nhà...
    Một thành viên HPC đứng nhìn, bình luận: " Chuyện nhỏ, chuyện thường ngày ở huyện... Hic, hic..."
    (Cám ơn Viethoa, anh vẫn khỏe, tình yêu vẫn rất đẹp, công việc vẫn ổn định, chỉ có thời gian và tiền bạc là eo hẹp thôi)

    Innocent
  9. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tầm 10h tối thứ 7, mọi người đi chơi với nhau rất hạnh phúc. Một đôi thanh niên nam nữ đi trên chiếc Spacy trông rất sành điệu,lịch lãm. Đường phố đông người , nhưng họ vẫn cố tình lạng lách, đánh võng. Và chuyện ko may đã xảy ra, chiếc Spay của họ đã va vào chiếc xe đạp cua 1 bác công nhân đi làm về khuya. Mặc dù là người sai nhưng chàng trai thanh lịch đó sửng cồ với bác , đòi đánh bác và bắt bác đền vì đã làm xuớc sơn chiếc xe đắt tiền của họ. Mọi người thì đòi đưa vào đồn công an nhưng anh ta thì ko, anh lấy máy di động gọi đi đâu đó, chỉ 1 loáng sau đã có khoảng gần chục thanh niên cũng thanh lịch ko kém anh chàng nọ . Họ ko nói ko rằng và lôi chiếc xe đạp cà tàng của bác công nhân đi, mặc cho bao người đứng quanh.
    ...................................

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Là những câu chuyện xã hội , chúng ta chỉ có thể nói mà có thể làm gì được không? ngay cả chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh như các bác đã nói vào thời điểm xã hội bây giờ cũng không trông chờ được sự giúp đỡ của ai...........vậy đấy
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 03/12/2002

Chia sẻ trang này