1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngang trái quá phải ko các bạn/

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi badinh, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn làm mình nhớ tới bài The hardest thing của 98 degrees :)) . Nếu thật là chỉ còn tình thương chứ ko phải là tình yêu thì theo mình là ko nên quay lại, mình ko nói đến vấn đề đổ vỏ(ko quan tâm nếu bạn đủ rộng lượng) mà là nếu bạn quay lại ko phải vì tình yêu tức là bạn đối xử ko tốt cho chính bạn và cả người đó :).
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu vợ bạn đùng 1 cái đòi bỏ bạn rồi 1 năm sau đòi quay lại thì AI là kẻ phụ bạc?
    Bạn này hài hước ghê.
  3. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau gần 10 năm tròn, yêu nhau đã gần 5 năm ấy thế mà bây giờ mọi thứ trở nên như thế. Nhiều lúc chỉ muốn là bạn của cô bạn gái cũ cũng ko dc, cô ấy chặn nick và xua đuổi mình. Cả năm trời ko gặp nhau, và mình cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng khi mình ko phải là người bỏ rơi cô ấy. Thế mà giờ đây cô ấy đòi quay trở lại, mình ko trả lời và cô ấy lại giận dỗi bỏ đi......
    Cuối cùng người đau khổ và suy nghĩ nhiều nhất là chính mình. Cô bạn gái cũ thì sao đây, còn người mới cũng ko dám nói gì cả. Mọi thứ đan xen vào nhau và rối bời cả lên. Biết làm thế nào nhỉ, biết chọn ai giữa cô bạn gái cũ và 1 cô gái nào đó mà mình sẽ quen trong thời gian tới.
    Có lẽ sau những gì xảy ra đã làm con người ta mất hết cả niềm tin và cảm thấy lười yêu và lười tìm kiếm những tình bạn mới. ( Mình tâm sự chứ ko phải nhờ tư vấn nha vì thế đừng chuyển sang mục tư vấn nhé Mod ). Cảm ơn các bạn chia sẻ với mình.
  4. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác này chít cười. Chả hỉu bác nghĩ gì nữa??? Em nghĩ bác chả nên iu ai là tốt nhất, đỡ phải "lăn tăn" như thế này
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chia tay 2 năm không liên lạc giờ quay lại bảo cưới. Tớ hỏi thật nhé: Trong lòng cậu có khi nào lăn tăn tới chuyện trong 2 năm đó cô ấy yêu ai và sống như sống với cậu ko? Nếu có thì đừng làm khổ nhau, còn không thì xử lý tiếp
  6. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này sao mà giống mình thế . Khác vài chi tiết còn đâu kịch bản giốgn y chang . Bọn tớ cũng yêu nhau đâu 3 năm , đùng một phát bảo chia tay để theo thằng giời đánh nào đó . Tớ cũng lâm vào tình cảnh y như bạn . Hai năm sau khi tớ đang yêu 1 cô khác thì lại lù lù xuất hiện đòi lại mình từ tay cô kia . Một tháng trời kò kưa thì cuối cùng tớ quay về với cô cũ và làm tổn thương nghiêm trọng cô mới . Yêu nhau tiếp 2 năm thì đúng sinh nhật mình năm ngoái cô này lại dở chứng đòi chia tay , cắt hết sạch liên lạc với tớ . BIến mất không để lại dấu vết . Tớ sống vật vã mất 1 năm nữa .
    Theo thiển ý của tớ bạn nên cứng rắn mà dứt khoát trong chuyện này. Có thể tàn nhẫn tí cũng được , . Bài học xương máu của tớ đấy . Có lần 1 thì sẽ có lần 2 3 4 .. bạn sẽ là người đau khổ mãi thôi . Hơi có vấn đề gì cô ta lại biến mất và xua đuổi bạn như vậy thì sao ? HIện giờ cô này lại liên lạc với tớ : kêu buồn và chán nản . Tớ thiết nghĩ : buồn thì liên quan đeck gì đến tớ . Lúc tớ buồn thì cô ta đang ở đâu .
    Vài dòng TS chia sẻ của tớ . Chúc bạn tìm được giải pháp tốt nhất .
  7. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Uhmmm, tớ thì có đứa bạn thân rơi vào trường hợp thế này: Anh A và chị B yêu nhau lâu lắm, 4-5 năm gì đó, đùng 1 cái chị B muốn chia tay anh A. Sau đó, anh A yêu chị C, đùng 1 cái chị B trở về "quyến rũ" anh A, anh A vì luyến tiếc tình đầu, ngọn lửa tình yêu bùng cháy nên bỏ chị C quay về với chị B. Rồi thì cũng ko đâu vào đâu. Người khổ nhất là chị C, bị tan nát con tim
    Tốt nhất là bạn yêu bạn gái mới thì hãy tiến tới, còn ko thì xác định cho người ta từ đầu, con gái rất dễ tổn thương. Còn người cũ thì nên thôi hẳn đi, các cụ có câu hơi bậy tí "dao đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời", biết vậy, nhưng mà những cô gái đùng đùng bỏ, rồi đùng đùng trở về đều có vấn đề về tính cách cả đấy
  8. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đọc bài tâm sự của bạn, có vài ý nghĩa nhưng chưa kịp chia sẻ. Hôm nay, đứng trên quan điểm khách quan và của cá nhân mình xin có một vài ý kiến :
    Thứ nhất : Chuyện cô người yêu cũ rũ bỏ bạn mà bạn vẫn còn băn khoăn khi cô ấy quay trở lại và muốn cưới, tôi thấy bạn hơi nhu nhược. Nếu bạn còn yêu cô ấy thì chẳng nói làm gì ? Đằng này chỉ vì trách nhiệm, ko còn tình cảm mà quay lại, nếu có lấy cô ta chỉ vì 2 chữ "trách nhiệm" thì cuộc hôn nhân ấy đúng là bi kịch.
    Hãy thử đặt câu hỏi cho bản thân là cô ta có trách nhiệm với t/c của bạn ko, khi rũ bỏ và xúc phạm bạn để đến với cái mới ???
    Thứ hai : Hiện tại, bạn và người bạn mới mà bạn gọi là tri kỉ đang có mối quan hệ rất tốt. Đó là sự quan tâm-chia sẻ, đó là cô ấy xuất hiện đúng lúc bạn đang chán nản, đồng cảm với bạn trong cuộc sống...T/c có thể bây giờ mới ở mức trên tình bạn một chút. Nhưng một người con gái đáng quý như thế, chắc chắn tôi tin rằng tương lai đó là một bạn gái tốt đáng được bạn trân trọng.
    Lại nói đến 2 từ "trách nhiệm" trong câu chuyện của bạn. Tôi cũng ko biết nên nói thế nào cho phải. Có những người đã ràng buộc hôn nhân, là chồng nhưng vẫn vô trách nhiệm với vợ con. Còn bạn nghĩa đến 2 từ "trách nhiệm" cho một người cũ ko xứng đáng. Nếu bạn còn yêu thì đã đành, vì tình yêu có những "lý lẽ điên rồ" lắm...Nhưng đằng này
    Một vài ý nghĩ chia sẻ với bạn. Mong bạn sẽ suy nghĩ thật thấu đáo và sâu sắc, ko rơi vào vòng luẩn quẩn để đi đúng hướng. Tôi cho rằng phải có những thử thách trong tình cảm, người mà ko bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn trong c/s. Đấy mới là tình yêu đích thực và tình cảm này chắc chắn sẽ bền chặt.
    Chúc bạn hạnh phúc
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua thì cho qua đi. Một tấm gương đã vỡ thì có muốn gắn lại nó cũng chỉ là gương vỡ. Mà khi đó khả năng vỡ lần nữa là rất cao.. Đừng đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử. Tốt hơn, nếu làm bạn được thì làm bạn, còn không thì bỏ đi. (không phải bảo lấy là lấy).
    Tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại hay chỉ là tình thương...
  10. CHECKLIENTUC

    CHECKLIENTUC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lực cười...đã nói là thương chứ ko yêu..thì còn quay lại làm gì nữa...trừ khi chưa xác định được rõ tình cảm của mình thì mới phải hỏi ???...còn kẻ đã chạy theo người khác mà h quay lại..thì xin lỗi......em ko có cửa

Chia sẻ trang này