Ngang trái! Tôi chưa bao giờ ngờ rằng cuối cùng mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Một câu chuyện tình. Ok, không vấn đề gì. Một câu chuyện tình buồn. Ồi, thời này có mấy khi chuyện tình... vui đâu, không buồn mới lạ. Nhưng mà một câu chuyện tình buồn và ngang trái đến thế thì quả thực là quá sức chiụ đựng của một người con gái như tôi, dù có mạnh mẽ, quả quyết và cá tính đến mấy. Cuộc sống đôi lúc thật trớ trêu, và số phận thì luôn thử thách con người ở những lúc tưởng chừng như đã ở trên bờ hạnh phúc. Biết làm thế nào đây, hỡi người?
Nói chung là chưa hiểu lắm ...... Cơ mà có chuyện gì thì cũng thoáng thoáng lên ...phải luôn Smile vào ....Chỉ vì mấy cái chuyện ấy mà sau này phải ân hận thì hơi phí ....Hãy cười lên bạn ạ ...vì cuộc đời còn nhiều cái để mình phấn đấu ...mình thực hiện lắm .....tình cảm khi đã không còn nữa thì hãy coi như đấy là 1 thứ phù du đi .....
Tôi là một người con gái như bao người con gái khác, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, bên cha mẹ, 1 đứa em gái và 1 đứa em trai xinh xắn. Ba chị em chúng tôi khác nhau nhiều về hình thức, tính cách và sở thích, nhưng chúng tôi rất thân thiết với nhau. Em gái tôi thuộc tuýp người yếu đuối, giàu tình cảm, thậm chí khá sướt mướt. Em trai út thì hơi khép nép và kín đáo. Còn tôi, trái lại rất mạnh dạn và cứng rắn. Là chị của hai đứa em, tôi luôn tự cho mình cái trách nhiệm phải dìu dắt và che chở chúng nó, lúc nào và ở đâu cũng phải xứng đáng là một người chị, có thể không xuất sắc hơn hẳn hai đứa, nhưng luôn được các em mình tôn trọng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà cả ba chị em chúng tôi đều thi vào ĐH. Tôi ra trường trước tiên, và bắt đầu đi làm ở một chỗ do bố mẹ sắp xếp. Các em tôi vẫn đang học năm thứ nhất và thứ ba. Ở chỗ làm, tôi cố gắng không dựa vào sự quen biết của bố mẹ mà luôn tự vươn lên. Gặp ai cũng chào hỏi lễ phép, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Thế nên nhìn chung mọi người trong cơ quan đều đánh giá tôi khá tốt. Các bác bạn bố mẹ tôi thì lúc nào cũng quan tâm tới chuyện tôi đã có người yêu chưa. Một vài bác rất tích cực thuyết phục tôi để các bác giơi thiệu khi tôi nói rằng tôi vẫn chưa chọn được người phù hợp. Phải nói thêm là từ hồi còn sinh viên, tôi đã yêu 2 lần, cả 2 lần đều không thành nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Tình yêu sinh viên, các bạn biết rồi đấy, có nhiều yếu tố lãng mạn phi thực tế và mang tính ái mộ nhiều hơn, vì thế đến năm cuối chuẩn bị ra trường thì tôi nhận ra rằng có lẽ mình nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc, rồi sau đó mới tính tiếp.
Chuyện tình buồn thì nhiều lắm Chắc chắn những ai yêu 2 lần trở lên thì phải có 1 chuyện tình buồn Còn ngang trái là thế nào??? Tớ chưa hiểu lắm Típ đi bạn