1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngao ngán cái cuộc đời tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cái cuộc đời tôi lại đen đến vậy. Lúc chưa sinh ra thì bị thằng lang băm náo đó bảo là thai nhi yếu không sống được, bảo phụ huynh là nên phá thai đi. Còn cuối năm cấp II thì bị ô tô đâm, nằm bệnh viện 2 tháng và mang tật suốt đời. Đến năm cấp III thì bị thằng xe máy đâm nằm ở nhà mất 1 tuần. Còn nên đến đại học thì trời ơi đủ thứ chuyện nào là, năm thứ 2 mở cửa hàng đĩa cũng bạn bị thất bại lần 1, đến năm thứ 4 thì mở cửa hàng Internet cũng thất bại lần 2, còn bị thằng bạn chơi suốt 4 năm đại học hớt tay trên con người yêu (nghĩ lại bọn này không đáng để mình đau lòng). Đến khi ra trường rồi đi làm chỗ làm lâu nhất là 2 năm, ngắn nhất là 3 ngày, nói chung là cứ lẹt đa lẹt đẹt chẳng đâu vào với đâu suốt 3 năm trời. Đến năm 2005 mở cửa hàng máy tính với bạn cũng bị thất bại lần 3. Đến khi lấy vợ mình có cảm giác cái vận đen của mình chuyển bớt sang cho vợ minh (mình không muốn điều này tý nào, mình vẫn hay tự dằn vặt điều này). Cưới nhau đến 5năm rồi vợ mình mới có thai đôi, dự kiến đến cuối năm nay thì sinh, đùng một cái đến tháng thứ 8 thì bị lưu. TRỜI ƠI CUỘC ĐỜI THẬT LÀ DOG DOG DOG ... hết chỗ nói.
    Không hiểu còn điều DOG DIE gì đến với mình nữa đây.

Chia sẻ trang này