1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngập ngừng bày tỏ... ( cấm trẻ em dưới 18 tuổi )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Atos, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atos

    Atos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngừng bày tỏ... ( cấm trẻ em dưới 18 tuổi )

    Đã từ lâu lắm rồi tôi đã gặp lại em... thấm thoát cũng đã gần 2 ngày rồi...Vẫn cái nét yêu kiều ấy, nụ cưòi bình dị đã làm tôi ngừng thở ngay từ ngày gặp lại.Còn nhớ mãi cái ngày chúng ta còn thơ bé, em đã gây ấn tượng với tôi bởi cách lãnh đạo lũ con gái đàn áp tụi con trai lớp chúng mình ngày nào.Thế mà cũng đã gần 10 năm rồi, khoảng thời gian quá dài cho một câu chuyện cũ mà cũng quá ngắn để tôi không biết bắt đầu từ khi nào đã có hình bóng em ngự trị trị mãi mãi trong tim. Kể từ lần hội lớp ấy trái tim bé nhỏ của tôi lại một lần nữa đập nhanh hơn thường lệ.Tôi vẫn ngố như thế, vẫn tồ tề như thế để làm một thằng ngố ngày nào cũng phải đi qua nhà em ngắm nhìn khung cửa sổ phòng em một lần trong ngày. En có biết không em là động lực để tôi phấn đấu mỗi khi hứng khởi mà cũng là quả tạ ngàn cân mỗi khi tôi có chuyện buồn.Và em có biết rằng tôi đã buồn như thế nào khi gặp nhấm nỗi buồn trong những tách cà phê đắng khi biết rằng em đã không còn là một cô bé ngày xưa nữa - nét dịu hiền, vô tư ngày nào còn có đâu trên đôi má lúm đồng tiền bé nhỏ ấy. Đau xót biết chừng nào khi bạn bè đã có những nhận xét cay nghiệt về mà tôi cảm thấy như ngàn lưõi dao cứa sát trái tim .Tôi không phải là một đứa con trai cứng rắn càng không phải là một người dễ chia sẻ tình cảm để nói lên tình cảm của mình...vẫn biết thế và mãi mãi thế mà thôi.Trong tâm trí mình tôi cũng không muốn là một kẻ phá bĩnh - một người thứ ba nào đó vì trong tim tôi em vẫn mãi là một người khó có thể thay thế trong cuộc đời này. Tôi chỉ yêu mình em mà thôi và cả cuộc đời này mãi thế.Hãy tin rằng luôn có một người bên em và ủng hộ em trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Kẻ tồ tề yêu em mãi mãi.
    Atos.


    All for one and one for all
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Cái món này bây giờ trở thành mốt của 7X rùi hay sao ý nhể? Kiểu này sắp đâu đâu cũng thấy tâm sự, nhà nhà cúc cu mất rùi - Mất hay
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ! Đúng là dân tình có vẻ gay gắt với cái vụ này nhỉ....dương mà đây là một bức thư tình mùi mẫn của ông F.Roseven ( tổng thống Mỹ ) trong nhật ký khi ông ta mới 15 tuổi thôi đấy... tôi thêm mắm thêm muối chỉ thử phản ứng bà con thôi...đề nghi các bác mod dẹp đi topic này đê... lâu lắm rồi chẳng có không khí gì cả chán quá.
    Phuong St
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Dẹp cái câu chuyện củ chuối ở trên đi ...Đây là một tình huống có thật mà Phuongmap đã gặp phải ngày hôm qua khi đi đón sếp công tác: Câu chuyện được tóm tắt như sau: 5h30 sáng do lo lắng công việc nên pm lọ mọ đi rất sớm...5h45 phút đến trước cửa nhà sếp không dám làm kinh động giấc ngủ của " ngài" nên lục tục đi tìm thứ gì để lót dạ củng cố cho một ngày làm việc căng thẳng sắp tới.Ra tới đầu đường thì gặp ngay một quán phở nghi nghút khói... than... không một bóng người chỉ trừ bà chủ quán.Thế là không chút do dự phuongmap hùng dũng tiến thẳng vào quán thỏ thẻ :" Bác ơi ! Cho cháu bát phở!".Quả lúc đó chẳng biết thế nào do bà chủ quán lãng tai hay do tui nói quá nhỏ nhẹ bà chủ quán chạy một mạch vào nhà....để mặc phuongmap một mình với cái bụng đói meo.Một phút sau bà ta đi ra với một cô gái xinh như mộng như có vẻ hơi ngái ngủ...cô ta nói " Anh tìm em ạ!!!!" Thề có chúa lúc đó phuongmap ú ớ không nói nên câu nhảy lên xe chuồn thẳng chỉ cố vớt vát một câu....đố các bác đó là câu gì ????????????( chuyện này hoàn toàn có thật mà cái bài viết củ chuối trên chỉ là cần câu khách mà thôi)
    Phuong St
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Thấy có không khí rùi đây. Chú Phương mập bảo giùm địa chỉ cái quán phở ấy đi. Mà cái chú này cũng tệ, đòi ăn phở thì người ta mang phở ra còn gì nữa
    CHẢ PHẢI TAY ÔNG!

  6. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ... hờ... cười ngoác cả mồm ra , hờ... hờ... vote cho đ/c lovelace 5 cái sao nhá, sướng nhá, cười lên nào, 1.. 2.. 3.. chóc, ok, mai tớ post ảnh lên đây, kekekkeke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hê hê biết ngay mà....nó nằm ngay gần các bác hội cầu lông hay tụ tập....phuongmap chỉ dám nói đến thế các bác tự tìm lấy...nếu không tìm được hỏi tôi tiếp...
    Phuong St
  8. manhha227

    manhha227 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    toi cuoi den dau ruot vi bai viet cua ban lovelace, ban xung dang la nguoi vui tinh nhat hoi
    4
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    treo đầu dê bán thịt chó quá đi ! !làm cái bọn trẻ con<18 nô nức nhảy vào xem,rồi bịt mũi chạy ra !!!
    cái giề?!?có nghe nhầm ko ấy nhỉ ?!? cụ phuongbeou' nhìn thấy con gái(lại còn xinh như mộng )mà bỏ chạy a?! tin đc o ấy nhể!chả tin![

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  10. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Các bác 7x dạo này 7 love nhiều nhễ . hay là các em ấy chê các bác già nên say goodbye hết rồi
    Viva forever. Suzuki là sành điệu

Chia sẻ trang này