Ngáp và ********? Liệu có một mối quan hệ nào giữa "ngáp và ********" Xin hỏi các mem : 1. Nguyên nhân của ngáp ? (người ngáp, khỉ ngáp đến chó mèo cũng ngáp .......). 2. Ngáp và ********- chúng có quan hệ với nhau thế nào? Theo tui biết Hai vấn đề tưởng chẳng liên quan với nhau mà lại có quan hệ Người ngáp nhiều : ham muốn ******** nhiều. Người ham muốn ******** nhiều thì ngáp nhiều. Nếu không tin thì các cô các cậu cứ để ý xem: khi người yêu mình, vợ mình hay chính mình ham muốn cao độ có ngáp không. ( he he may mà độ ngáp/ ngày của em cũng thường. )
Thua ông này! Ngáp theo tớ là một phản ứng của cơ thể. Kiểu như phản ứng của hệ thần kinh thực vật! (Hii, nói thiệt là đôi khi tớ thấy chó nó cũng ngáp "chó ngáp phải ruồi" đấy thôi ) Còn kiểu mối liên quan của bạn đưa ra người ta ví chả khác gì một câu chuyện khôi hài thế này: Theo nghiên cứu mới đây, những người mà có ngón chân cái to hơn những ngón chân còn lại thì thường thông minh! Không tin xin cứ kiểm tra lại!
Ngày trước Bác Lân Dũng trả lời trên ti vi : Ngáp là do cơ thể đang mệt mỏi và thiếu ô xi nên phải ngáp để miệng nó rộng ra còn hít khí vào chứ. Chưa thấy ai nói ngáp có liên quan tới TD, bác này phát minh ra cái này chắc được giải IGNobel.
ngáp thì thường vào lúc hay buồn ngủ , mà buồn ngủ thì hay lên giường ngủ , mà lên giường thì .... có liên quan chăng, em mà ngáp thì chỉ có lên giường xong là ngủ , thế thôi ,chả liên quan giề .
"THẾ GIỚI MỚI" Các mem đừng khinh thường vấn đề này. Hỏi mọi người cái coi: đã ai đọc số thang 1 tạp chí "THẾ GIỚI MỚI" năm 2005 chưa. Nếu chưa thì nên tìm đọc. Trong đó có nêu vấn đề này. Cụ thể có thể nói như sau: (để tui tham khảo lại có bằng chứng đàng hoàng) CỨ CHỜ XEM. [r32)
Hiii chờ bác này giở tài liệu lâu lắm! Hơn nữa em chả tin cái loại này! Nhưng mờ...biết đâu nó cũng có liên quan thực!
Nếu ngáp để cho to vành miệng, hít thật nhiều ôxi cho cơ thể đỡ mệt thì chẳng nói làm gì. Nếu ngáp vì mệt muốn ngủ thì chẳng nói làm gì! Thực ra đây là công trình nghiên cứu của một nhà tâm lý học tên là Volfer, in thành sáh dầy khoảng 400 trang. Cứ từ từ , để tôi tìm.
Hii, gì chứ động đến vấn đề ******** và Ngáp là em khoái lắm! Hii, chờ tin của bác! Cạch với bác cốc bia!