1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho mùa mình về là HN mùa Thu. Uh, chớm Thu. Thì rõ ràng "Tháng 8 mùa Thu lá khởi vàng chưa nhỉ?"... Nhưng chẳng thấy heo may đâu cả. Chỉ thấy mưa tầm tã, ướt hết một mùa Thu. Mà mưa HN lạ lắm, cứ như kiểu dụ người ta ra đường vậy. Mưa tầm tã. Ngớt. Ra đường. Lại ào mưa. Ai nói với mình câu này nhỉ? Không nhớ nữa. Có thể là Anh. Có thể là Bro. Mà cũng có khi là kk. Dạo này mình đuểnh đoảng quá, chẳng biết trí nhớ để đâu mà quên xừ mất rồi. Đấy!
    Nắng thì oi oi, nồng nồng. Chạy xe ra đường cứ rin rít, chẳng có gió vẫn cứ thấy rin rít bên tai. Người cứ khô đi, khô dần đi, khô cả cảm xúc. Như những chiếc lá Thu khô vàng phai đi ấy. Thế... Và tuyệt vọng. Uh, nhưng trong từng ấy thứ tuyệt vọng thì lại có từng ấy những hi vọng nẩy mầm. Sống sót. Cũng tuyệt.
    Hôm nay, SG mưa rỉ rả, trời cứ âm ẩm cả ngày. Chạy ra đường lại nhớ bầu trời âm ẩm HN, Hồ Tây mênh mông dợn sóng, và khói mỏng và Anh. Nhớ!
    Cuối cùng mọi điều cũng gom về Anh. Cả HN cũng gom về Anh. Nhớ, đã đọc ở đâu đó một câu như thế này "Anh đã quen với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, nhưng không thể nào quen được với nỗi nhớ em"... Òa... Vậy mà đã 1 tuần rời HN rồi cơ đấy. Nhanh đến chóng mặt.
    Ơi...
  2. example

    example Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu về rồi. Vì mọi người bảo thế. Em đã chờ một điều gì khác. Nhưng chỉ là hoài công. Có người hỏi em anh có nói gì không. Và họ đã ngạc nhiên rằng anh chẳng gặp em, chẳng gọi cho em, chẳng liên lạc với em. Em vốn không ngạc nhiên, và cũng không thất vọng, cũng sẽ chẳng buồn một chút nào, nếu không phải anh hay người nào khác đã gợi cho em ý thức về điều đó. Thu buồn man mác, nên em cũng hơi se sẽ buồn. Nhưng em yêu những thay đổi, vì nhờ thế em mới có đủ can đảm để nhìn nhận và thay đổi chính bản thân em - Hi vọng là thế!
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thu Hà Nội đang đến rồi . Trời bắt đầu mát mẻ hơn . Nắng mà ko gay gắt . Em vẫn bận rộn trên con đường em đang đi . Anh cũng thế . bận rộn . Và đối chọi với bao biến cố đẩngy ra trong sài gòn . Nơi đất khách quê người , anh lúc nào cũng căng mình ra làm việc . Để rồi tối thứ 7 , lại một mình ra sông Sài gòn , lặng im cho cuộc đời mình sao ?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa thu đang qua HN rồi . Anh thì vẫn ở trong này . Chỉ 2 chữ thôi em ạ ! Buồn quá !
  5. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, máy ngói thơm nồng...
    Mùa thua HN thất tuyệt, nhiều khi đi dạo hoặc ra đường trong không khí mát mẻ nhẹ nhàng này lại nhẩm bài hát đó!!
    Hà Nội mùa thu...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Anh à , Hà Nội mấy hôm nay có thời tiết khô hanh rồi nhưng nắng thu vẫn chói chang lắm . Em vẫn đi học bình thường , lúc rảnh thì dạo phố , đến thăm bạn bè . Có lẽ nào mùa thu này , kỉ niệm giữa anh và em rất nhiều sẽ chỉ là em một mình ở HN sao ? " . " Em à , sài gòn vẫn nắng chói chang , anh ở trong SG một mình , hết việc để làm thì lượn sông SG chơi . Chẳng lẽ ko biết mùa thu này anh có ra ngoài HN ko hả em ? " . Ôi , anh nhớ em lắm ...
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay
    Liền với biển khơi
    Bốn mùa mưa nắng đi qua, lại về đây với con gió thu heo may mặt hồ, với ánh nắng vàng mong manh tựa làn gió thoảng, với nỗi nhớ trôi qua mỗi ngày về cái gì vừa thực vừa xa.
    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đợi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao
    Vừa xa vừa gần
    Tựa như mùa thu trở lại, chợt thắp nắng vàng trong hồn người tưởng như đã tràn ngập mùa đông. Và đây nỗi nhớ, nỗi nhớ như cơn gió heo may tràn về, ru em qua những buổi trưa ngồi tĩnh lặng bên mặt hồ với nỗi nhớ về anh. Để làm gì nhỉ, em cũng không biết nữa. Và cả anh, anh cũng vậy phải không?
    Con sông là thuyền
    Mây xa là buồm
    Từng giọt sương thu hết mong manh (mênh mông)
    Những giọt mưa
    Những nụ hoa
    Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
    Có thực không, một ngày anh đến bên em...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi anh ơi . Chủ nhật này em ko đi đâu cả . Em chỉ ngồi trong phòng rồi ngủ lúc nào ko hay. Mệt mỏi quá ! Em thấy anh cũng buồn nhiều . Đêm , em vẫn gửi SMS cho anh . Một tháng nữa thôi , bao nhiêu kỉ niệm đẹp của năm trước giữa em và anh ... Mà em chẳng được có anh kề bên ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi anh ơi . Chủ nhật này em ko đi đâu cả . Em chỉ ngồi trong phòng rồi ngủ lúc nào ko hay. Mệt mỏi quá ! Em thấy anh cũng buồn nhiều . Đêm , em vẫn gửi SMS cho anh . Một tháng nữa thôi , bao nhiêu kỉ niệm đẹp của năm trước giữa em và anh ... Mà em chẳng được có anh kề bên ...
    Anh hiểu em ạ . Anh cũng nhớ em mà ... Lại một câu quen thuộc này em nhé ... Cố gắng lên nào !
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em gái lại tâm sự với mình rằng : " Anh trai ơi ! Mùa thu HN đang vào độ đẹp nhất trong năm . Tháng sau là kỉ niệm ngày em gặp anh ấy . Nhưng mùa thu năm nay buồn quá . Sao vậy nhỉ ? Em đã chờ mãi đợi đến mùa thu này , vậy mà anh ấy lại xa rời em .... Mùa thu buồn rồi anh a j ! " .
    Em gái ơi , nếu mùa thu này em buồn còn mùa đông mà . Đông lạnh lẽo , anh nghĩ sẽ xích con người ta lại gần nhau hơn và anh ta cũng phải gần em hơn ... Cố gắng lên bé nhé !

Chia sẻ trang này