1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em à ! Mùa thu đang rất đẹp phải ko ? Cái se lạnh bắt đầu có rồi . Mùa thu , mùa chúng mình quen nhau ... Năm nay mùa thu này mình ko ở bên nhau nhưng anh vẫn cố gắng chờ mùa thu tới của chúng mình vì
    Mộng
    Em sẽ đi
    Như chợt đến với tôi
    Trong một ngày nắng đẹp
    Cưỡi mây về trời.
    Bởi em là nàng tiên
    Giáng trần
    Ban cho tôi niềm vui
    Của mối tình bất tuyệt
    Rồi bay đi mất.
    Tôi được sưởi ấm bằng ngọn nguồn nước mắt
    Của em
    Sẻ chia cùng nỗi đau buồn tủi.
    Và em
    Với tình yêu mong đợi
    Trao cho tôi say đắm vô thường
    Đêm đêm
    Bao nỗi tơ vương
    Khao khát
    Cứ bay về quấn quýt tự tình.
    Bao niềm vui rạo rực thiết tha
    Mọc mầm mới cùng những bông hoa chớm nở
    Thơm ngát hương đời
    Tôi
    Say mê cuồng nhiệt trong sự giận hờn
    Của em
    Để mãi mãi
    Cùng nhau về trời
    Em bay đi
    Thảng thốt
    Để lại tôi
    Mê ma cõi mộng.
    Và mơ rằng
    Có một nàng tiên
    Đã xuống
    Hái trái tim tôi
    Tới cõi vô cùng.
    .
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi ko đến mùa đông , cho hơi lạnh giăng đầy khắp chốn, cho những hơi sương khắp nẻo đường về...
    hn đẹp hơn khi đông về, và để giáng sinh đến mau hơn ...những năm trc sợ giáng sinh chẳng dám ra đường, còn năm nay đánh chết cũng ko ở nhà...
    cái cảm giác hít thở cũng thành làn khói mỏng.... se sắt lạnh, vừa hà hơi , vừa xoa 2 tay vào nhau rối rít, áp tay vào ly nước nóng để thấy mùa đông thực sự ko buồn như người ta vẫn nói...
    chiều chiều , rảnh rỗi, hâm hâm, kiếm 1 chỗ để mà nhìn ngắm dòng người thấy thú vị hơn là ngồi mà chiêm nghiệm...
    đông ơi đến mau đi nào!!!
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu mùa chia tay rồi ... Nhưng mình thấy bình yên hơn rồi ... Một mùa thu đầy căng thẳng và cả nhớ nhung nữa ...
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu qua rồi à? Thế mà hôm qua mới ngửi thấy mùi hoa sữa. Đi trong đêm Hà Nội nhớ bài thơ của Phan Vũ:
    Em ơi ! Hà Nội - phố !
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về ...
    Ta co?n em một gốc cây,
    Một cột đe?n
    Ai đó chơ? ai ?
    Tóc cắt ngang xofa xofa bơ? vai?
    Ta co?n em một ngaf ba vội vaf,
    Chiếc khăn qua?ng tím đo? thoáng qua,
    Khuôn mặt chưa quen
    Bôfng xôn xao nôfi khô??
    Môfi góc phố một trang ti?nh sư??
    Ta co?n em con đươ?ng vắng
    Ri? ra?o cơn mưa nho?.
    Trên vo?m cao
    Đô? xuống chuông hô?i.
    Nha? thơ? Cư?a Bắc
    Tan chiê?u lêf
    Kinh câ?u co?n mafi ngân nga?
    .....
    Ta co?n em gia?n thiên lý,
    Năm xưa
    Thơm mu?i ho? hẹn
    Cuộc ti?nh đâ?u ngọt lịm.
    Nhưfng nụ hôn xanh ngắt trên ca?nh...
    Ta co?n em chuôfi cươ?i vư?a dứt.
    Nắng chiê?u va?ng ngọn co?
    Vươ?n hoang
    Nga?y cuf vui ta?n theo mu?a hạ...
    Ta co?n em tiếng ghita
    Bập bu?ng tự sự
    Đêm kinh ky? một thuơ?
    Xanh lơ...
    ...

  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu...
    [​IMG]
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này hình như gần cái NamViet funiture !
    [​IMG]
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hương hoa sữa nồng nàn nỗi nhớ......
    Tháng 9 rạo rực mùi hoa sữa.Tôi hít một hơi thật mạnh để hoa sữa thơm tràn đầy trong ***g ngực... Và rồi như tiếc nuối ,tôi ngần ngừ mãi mới thở ra nhè nhẹ, để cho ***g ngực được tận hưởng hương sữa ngào ngạt đến mê người..
    Hoa sữa ơi, sao hoa nồng nàn thế???
    Có ai đó muốn ngắt một chùm sữa dại, thả vào cặp để được tận hưởng mãi....nhưng mà cũng chẳng có dịp trèo cây...
    Không hiểu sang tháng 10,có còn được tận hưởng cảm giác này không...,chỉ biết là hoa sữa vẫn còn đâu đây,thế mà đã sợ hết mất....
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cái này gần cái chỗ mà anh thấy hai cô cậu lếch thếch đi thăm Hoàng Thành đấy
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 25/09/2005
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lang thang trên phố, ven những con đường ngập tràn hương hoa sữa, thơm ngát, thích thật, giá cứ mãi như thế này thì tuyệt biết mấy
    Sáng nay không khí cũng mát mẻ, hiu hiu gió thu, mỗi tội cứ nghĩ đến cơn bão sắp đổ bộ chẳng mấy chốc mưa gió ào ào, xối sả, ngập lụt, lại thấy không khí mát đấy, lãng mạn đấy mà sao ngột ngạt thế, con người trên phố đi lại như mọi ngày mà sao vội vã, u ám đến lạ.
    Tốp người biểu tình bên Thành Ủy chẳng hiểu sao đúng ngày thông báo có bão đổ bộ lại tập trung biểu ngữ "Yêu cầu đòi đền bù đất theo điều 23 Hiến pháp", "Yêu cầu đền bù đất theo điều 56 Luật Đất đai",.... , tay cầm ảnh Bác giơ cao, hô vang khẩu hiệu. Không hiểu những cuộc biểu tình thế này liệu có giúp cho bà con đạt điều họ mong muốn không nhỉ, hay những lá đơn kiện cáo đến rồi nằm im trong tủ hồ sơ? Nhớ có đợt đi ngang qua thấy nông dân nằm la liệt giờ nghỉ trưa để chờ đến đầu giờ làm việc ..... biểu tình tiếp. Buồn thật!!!
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, mùa thu công nhận đẹp thật đấy, sáng đi làm cứ ngẩn ngơ nhìn 2 bên sát vỉa hè, lá rụng vàng rực rỡ thành 2 đường thẳng, mải nhìn lá mấy lần suýt đâm. Giá có con máy ảnh ngon ngon chụp được cái cảnh ấy, chứ ảnh của bạn Shrek trông xanh mướt mùa xuân -hè, chẳng tạo cảm giác thu mấy! Thu vừa đẹp vừa mát, mỗi tội đi đâu cũng thấy mùi hoa sữa, mà tớ thì phát ớn cái mùi đấy. Ngửi thoáng thấy thôi là đã sa sẩm cả mặt mày, sao tớ ghét hoa sữa thế! Mùa thu toàn phải tránh đường Bà Triệu và Nguyễn Du, thích nhất là cuối Phan Đình Phùng, có mùi hoàng lan, nhẹ nhàng lâng lâng cả người,
    Ah, Atomic này, lâu không ăn trưa nhỉ! Bạn mới làm đầu xoăn, ah, cũng không mới lắm, 1 tháng rồi, chứng tỏ 1 tháng không gặp nhau rồi đấy. Hôm nào lại ngồi ăn trưa ngắm cầu Thê húc đê! Mà sáng nay tớ cũng thấy cái đoàn biểu tình, đọc loáng thoáng thấy luật 56 gì đó, hihi, trên đường đi cứ ngẫm nghĩ mãi, biểu tình mà có 1 nhúm lèo tà lèo tèo, lại hiền lành như thế thì làm sao mà có tác dụng nhỉ?!

Chia sẻ trang này