1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tớ chụp bằng cái máy ảnh hôm trước lấy ở VP cậu đấy. Test thử thôi, chứ máy tớ chụp ngon hơn nhiều , Mà cái chỗ lá rơi của rùa ở đâu để tớ qua xem ?
  2. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nhanh thật đã cuối thu rồi!
    [​IMG]
    do không có PS nên ko chỉnh được cỡ ảnh, phải làm cách này mới up lên được ttvn.
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn rùa lại làm tớ nhớ bâng khuâng roài
    Gió thu bi giờ mạnh hơn một chút rồi, trời âm u lắm, hình như từ đầu thu đến giờ chưa 1 ngày nào bạn thấy bầu trời xanh ngắt trong veo của mùa thu cả, chỉ thấy có hôm trời nắng có hôm lại âm u mây trắng đùng đục cứ như trực mưa. Cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó biết sẽ xảy ra sao mà khó chịu thế. Trưa nay đi ăn sớm cũng vì sợ mưa bão ập xuống lúc nào mà ăn xong không về kịp cơ quan Tớ mà bít là đến bi giờ vẫn chưa thấy bão về thì trưa nay đã lôi kéo bạn rùa đi ngắm cầu Thê húc roài đấy (thế nào mà trưa nay tớ vừa mới nghĩ đến cậu xong hehe).
    Tớ nhớ đến ảnh chụp bằng điện thoại của rùa cái cảnh tượng "cháy rừng" bên Hồ Gươm ý, hehe, cười đau bụng , tò mò ko hiểu bạn rùa xinh đẹp của tớ mà làm đầu xoăn quí sờ tộc trông sẽ ra seo nhỉ
    Mai mà bão không to thì tớ rủ rùa đi ăn trưa nhé, may quá đường đến chỗ ăn không có hoa sữa bạn hiền à
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì buồn rồi . Mùa thu chia tay em rồi ...
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Xinh lém. Trong vòng 2 ngày mục sở thị 2 chị đầu xoăn, xinh thế ko biết. Lại máu rồi
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trời đầy gió
    Không khí đầy bụi bặm , bụi rơi vào mắt;gió thổi mạnh, khô cong cả mắt . Mắt đau và cay xè, mà sao vẫn thấy thích gió cuốn bụi đi...
    Gió đưa hương hoa sữa bay xa hơn, nhưng hương sớm tan đi vào không gian rộng lớn...Thiếu gió thì chẳng cảm nhận được hương thơm của hoa,nhưng gió ơi,đừng thổi mạnh quá, làm hương sớm tàn phai...
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    quanh nhà tớ đầy hoa sữa , suốt ngày hít thở hoa sữa đâm ra cứ ngơ ngơ như dở hơi í
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ờ thì gì nhỉ, lâu lâu chẳng trêu bạn nào, lại đâm ngứa tay... dưng mà thôi, trêu chỉ làm các bạn cười tớ...
    rùa,... xoăn... atomic... xoăn.., vui thế, các bạn thay đổi đời, tớ thì vẫn thế cùng lắm thì cũng chỉ thêm cái đầu trọc như mùa đông lạnh lẽo. Mùa nào cũng vậy nhưng thường thì mua thu và mua đông hay đánh thức cảm xúc của con người ta. Hôm nọ đi trên đường Nguyễn Du, mùa của hoa sữa đấy, nhưng đứa bạn lại bảo ko phải đâu anh, mùa hoa xưa,... chán...
    Giờ lại muốn bảo tâm sự ư.. dở hơi chăng, vì lớn rồi, đâu còn con nít mà nói những điều không muốn nói lên diễn đàn. Cơ mà vẫn nhớ rằng 80 vẫn tồn tại và vẫn luôn có mình dù chẳng bao giờ post bài,...
    Đã bao giờ người ta tự hỏi rằng, khi mùa thu đến nó sẽ đem lại cảm xúc... rằng có những thời hoa sữa nồng nàn và có những kẻ luôn ghét mùi hoa sữa nhưng không sao quên được.
    Nhưng nó vẫn đọng lại những kỷ niệm không bao giờ phai...

  9. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Kinh nhỉ, anh chị em vẫn gặp nhau đều ah. Con rùa mà để đầu xoăn thì như thế nào nhỉ? Ngồi nghĩ cũng không ra nữa? up cái pic lên cho anh chị em chiêm ngưỡng cái. Hôm gặp nhau ở Bưu điện HN đầu vẫn thẳng đơ cơ mà, hình như có chút 2 line nữa thì phải, lâu không gặp mà rủ đi cafe cũng không được làm hôm đấy đen cả buổi chiều, làm không đc một cái việc gì...
    Vào đây thấy chị em nói chuyện mùa thu mình mới chợt nhớ là Trung thu đã qua được 1 tuần roài, mà quái lạ mình có cảm giác trời này không phải trời thu, thu gì mà nóng như hè thế, điều hoà lúc nào cũng chực chỉ 18oC là sao vậy ? Đâu có thấy lúc nào trời nó giống thu đâu ???
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, ngồi trong văn phòng ngắm gái :
    [​IMG]
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 27/09/2005

Chia sẻ trang này