1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Atomic khéo chọn ngày mời bạn đi ăn nhỉ! Đêm qua bão không về kịp mà lại dời lại đến trưa nay, đúng Ngọ 12h nhé, chính xác giờ bạn được nghỉ trưa. Sáng nay đi làm thấy trời hửng nắng đã thấy khấp khởi mừng thầm, tưởng bão chỉ loanh quoanh thế này thôi, làm mình không mưa mà vẫn mặc áo mưa, hoá ra là nó chưa về, .
    Mà bạn làm đầu xoăn trông xấu lắm, đang mong nó dài ra tí rồi cắt cái chỗ xoăn đây, đừng tin lời hoả mù của em nino,
    2 bạn Shrek: Ơ, hoá ra cái máy ảnh đấy là của ấy à? Chụp đẹp nhỉ! Ấy muốn chụp lá vàng rơi thì sáng tầm đi làm ở 2 bên vỉa hè đường gì trước cổng Bưu điện thành phố ý, cả vườn hoa con cóc trước Nhà khách Chính phủ ý, với lại đường Lê Phụng Hiểu chỗ Đại sứ quán Italia. Chẹp, cái chỗ đường Lê Phụng Hiểu có lần mưa to rồi lại nắng ngay, lá ươn ướt rụng ngập đường lại gặp nắng, , thích lắm. Tớ với windy lần đấy cứ lượn lờ mãi quanh đường đấy, tiếc không có máy ảnh để chụp.
    2 em CAP: Lịch sự tí đê! Giữa đường giữa chợ gọi chị là con này con nọ, vô duyên ngàn năm khó sửa, bảo sao chị không dám đi uống cà fê với em,
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin phép tác giả bức ảnh post lên đây
    Hóa ra trông Hà nội từ trên cao cũng hiện đại ra phết nhờ
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhìn là biết làm trên Deawoo rồi. Xịn nhờ. Còn đây là ảnh chụp từ chỗ làm tớ nhìn xuống:
    [​IMG]
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ạ ! Hôm nay trời HN mùa thu tuyệt quá . gió se lạnh , trời mát mẻ , sắp đông rồi ... Tròn 1 tuần rồi em chia tay anh ta . Chẳng buồn nhiều nữa anh ạ ! Em chỉ ước được vào HCM với anh ngay lúc này ... Em muốn chạy trốn khỏi mùa thu HN vì gắn liền với em quá nhiều kỉ niệm buồn rồi ...
    Em gái ơi ... Em có biết anh đang nhớ mùa thu như thế nào ko ? Muốn được ra ngoài Bắc ngay bây giờ , để tận hưởng mùa thu tuyệt vời ở đó mà có được đâu . Mùa thu người ta thường bảo là mùa buồn nhất nhưng sẽ là mùa vui nhất nếu em hòa mình em vào mùa thu ... Cố gắng lên em nhé !
  5. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    1/60 s......của mùa thu Hà Nội nét cảm nhận riêng của mỗi người hãy tự hào vì mình được cảm nhận vẻ đẹp quyễn rũ ấy
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em đợi mùa đông đến khi thu qua đi, em đợi những cơn gió đông buồn, để mình đc quyền lạnh giá mà ko thấy lạc lõng với xung quanh ..và bởi với em mùa thu hình như ko đẹp..
    Đẹp gì đâu fải ko ???
    đẹp gì? khi con đường ấy, góc phố ấy, kỷ niệm ấy.........
    em quên rồi, phải vậy ko ??
    em đã quên!
    em đã quên!
    em ước mình quên!
    em sẽ quên!
  7. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái se lạnh đầu mùa. Bao giờ mới về được Hà Nội đây
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    HN ngột ngạt quá đi ...
    sáng sớm ra đường cảm giác se lạnh của đất trời làm lòng người hình như thoả mãn...
    ai đó bảo con gái nên biết yêu cái đẹp, biết thích mx, mùa của những sinh sôi,hp, biết nhớ m.thu, mùa của những lãng đãng với gió, với nắng và lá vàng...
    em thì chỉ thích mùa đông thôi...!
    Mùa của những lạnh giá.....
    của đơn côi, ...
    khi người ta vừa đi vừa né những cơn gió đập vào mặt buốt giá...khi những ngón tay cứng đờ trên phím đàn, khi đến cả ánh mắt cũng nhạt nhoà trong hơi lạnh...
    em vẫn chỉ thích m.đông thôi....
    anh bảo cần lửa để làm tan chảy 1 trái tim lạnh giá ư???
    chẳng ngọn lửa nào đâu. chỉ là em có tự mình dám bước ko mà thôi.......
    có những ranh giới rất rất nhỏ, chỉ bước 1 bước thôi là qua ....
    Nhưng người ta vẫn sẽ ở 2 đầu ranh giới ấy, nếu ko dám bước...
    em sợ như thế...!
    ah mà thôi....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ]Một ngày em mơ , bao giấc mơ tươi đẹp.nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ...Và đời cho em bao nỗi đau vô bờ. chờ anh đến xoá hết những đau thương .
    ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ.đôi khi sao quá xa xôi...
    Vẫn mong 1 ngày nắng lên xanh ngời. Ta bên nhau sánh đôi...!!!

    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 11/10/2005

Chia sẻ trang này