1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đúng đấy, con gái thì nên biết thích mùa xuân và biết nhớ mùa thu, nhưng em thì chắc là già rồi, nên thích mùa đông, thích sự từng trải lạnh lẽo và cô đơn.
    Chẳng ai dám bảo mùa đông là không đẹp nhưng đừng để tâm hồn lạnh giá theo mùa đông.
  2. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thích cả bốn mùa, bởi anh quý thời gian. Anh chẳng bao giờ muốn cái giì qua nhanh, và anh cố tận hưởng thời gian chúng mình đang có.
  3. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang gõ cửa rồi!
    Trời se lạnh. Mấy hôm áp thấp nhiệt đới, gió tràn về làm khô đôi môi hồng của người thiếu nữ. Thời tiết ngày càng khó chịu. Độ giao mùa càng làm cho cơ thể uể oải hơn...
    Mùa đông năm ngoái, tiết đại hàn!
    Chưa năm nào rét đến thế. Cái lạnh chui vào tận xương tuỷ. Gặm nhấm!
    Mùa đông năm nay, hi vọng...
    Trời lạnh. Bọn trẻ biết làm sao???
    Không có quần áo ấm, không có dép để đi, không có đủ cái ăn...
    Làng chài cũng trở nên cô tịch hơn.
    Sông Hồng!
    Thỉnh thoảng vẫn thấy bóng lũ trẻ ngụm lặn trên sông.
    Mùa đông ơi!
    Đừng lạnh quá nhé!
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    phải ! em già rùi....!!! thích sự từng trải lạnh lẽo và cô đơn
    To....: Em biết!!!! em biết người ta fải biết trân trọng những gì đang có....
    đôi khi giấc mơ khiến người ta ko muốn tỉnh đâu anh nhỉ., nhưng rồi cũng sẽ tỉnh thôi, 1 giấc mơ dù dài đến đâu rồi cũng phải kết thúc, chỉ là 1 cái kết ntn mà thôi....
    anh bảo giấc mơ là hình ảnh của những khát khao.Em hiểu!
    Em đã luôn nghĩ cái gì rõ ràng cũng đều tốt cả, nhưng bây giờ thì em biết ko fải đã là như thế đúng ko anh ???
    cs có quá nhiều lựa chọn, mỗi người sống ko chỉ cho riêng mình, ko thể chỉ vì mình, bởi thế mà lắm khi fải biết đè nén những khát khao..điều đó tốt cho mọi người....
    Tự do trong khuôn khổ, đó là ngtắc của em ....
    Mỗi người có 1 góc riêng , sâu thẳm, ở đó người ta có quyền mơ ước, có quyền tham lam, đc sống theo những gì mình thích...nhưng chỉ ở đó thôi, anh aj...
    còn hiện thực người ta còn nhiều điều lắm fải đắn đo.....
    sẽ chẳng ai hiểu em nói gì, nhưng anh hiểu....
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giữa mùa thu mà vẫn có trận mưa rào xối xả.Mưa nhanh và ồn ào . Lá cây bồng bềnh trôi trên mặt đường.Hết mưa ko gian mát lịm.Sau bao ngày căng thẳng cơn mưa làm dịu lòng người.Đôi mắt nguội dần ngọn lửa bên trong , giọng nói mềm maji hơn , cử chỉ khoan thai hơn và đôi mắt ngọt hơn khi gần trời và đất với nhau trong nồng nàn không gian thu .
    Điều kì diệu của mùa thu là tiếng thu trong đêm . Những ngôi sao tâm trạng lăn những giọt lệ kim cương trên má chảy thành dòng sông Ngân hà . Sao cô đơn nhấp nháy gọi giữa Vũ Trụ.
    Đêm ! Những ngọn gió lùa man mác nỗi buồn từ ngoài sân vuờn luồn vào xoa xoa trên mặt , dìu ta vào những giấc mơ ....
  6. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Từ khi về làm ở đây, sao thấy thời gian trôi nhanh quá.
    Đã sắp hết mùa thu rồi đấy. Chưa kịp ngắm hoa sữa nở thế nào. Dường như lúc này, chỉ còn lại vài cây hoa sữa hiếm hoi còn giữ lại chút hương cho cuối mùa. Hoa sữa năm ngoái nở sớm. Hoa sữa năm nay nở sớm hơn năm ngoái. Không biết sang năm thì sao nhỉ. Có một ước mơ mà chưa thực hiện được. ước rằng, được ngồi uống nước trong một buổi tối trời se se lạnh, tại một góc quán yên tĩnh, cạnh cây hoa sữa đang nở rộ hoa. Có ai biết một chỗ như vậy không nhỉ? Để mình thoả mãn cái..
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai , 1 trận gió mùa đông bắc đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ về HN . Xao xuyến thay . Mùa đông này vắng em và cũng xa em rồi . Anh đang ở phương nam nắng chói chang . Lòng nhớ em mà xa em mãi rồi ...
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em vừa đứng dưới gốc cây hoa sữa ấy.....
    đợi ai đó quành xe về rồi lại mở cửa ra đứng 1 mình...
    em đang nghĩ gì nhỉ???/
    chắc là lung tung ...
    cũng buồn cười thật...
    lúc này em ko biết mình đang viết những gì nữa....
    sao ko nghe 1 mùi hương thân thuộc....
    mấy ngày hôm nay lạnh đâu đã đủ để em thích thú đâu.,
    em còn muốn lạnh hơn nữa cơ..lạnh đến mức con người muốn gần nhau hơn ....
    trong cái lạnh của đất trời người ta thấy được lòng mình ấm áp bên bạn bè , người thân....
    Em chỉ thích mùa đông vì điều đó thôi..vì những điều mà ai cũng có......
    em thì ko nhiều..............
    Hình như............
    mai có lẽ lại fải vào xoá tất cả các bài đêm nay post...
    có người hỏi sao em luôn dùng dấu 3 chấm chứ ko dùng dấu chấm.....
    cũng chẳng hiểu cặn kẽ là vì sao, em chỉ biết mỗi dấu chấm cho 1 lần quyết định, cho 1 lần quyết tâm, nhưng rồi lại thêm 1 dấu chấm nữa, thêm 1 nữa,,cho đến khi trở thành 3 chấm, và khi đó nó tượng trưng cho những gì còn dang dở, những gì ko trọn vẹn, những gì còn băn khoăn...
    có lẽ thế....
    hoặc cũng có thể chỉ là thói quen thôi.........
  9. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt đầu thích mùa đông rồi đấy. Bao giờ cho đến mùa đông...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng mùa đông ở HN phải đến tháng 11 thì mới vào đúng mùa được ..

Chia sẻ trang này