1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cho mùa đông ko còn lạnh!!!
    chắc thế !!!!
    mấy hôm nay sáng tinh mơ ra đường cái cảm giác của mùa đông đã có rồi đấy chứ....
    ngày hôm qua ngồi trong Hn phố, nhìn qua ô cửa kính gió thổi những chiếc lá oằn mình trên cành....
    1 cái cây to như thế mà những chiếc lá vẫn run rẩy trong cơn gió, thế mới hiểu con người dù có mạnh mẽ bao nhiêu cũng ko nên mơ tưởng đến chuyện sẽ ko có lúc "run rẩy" như thế....
    Tự nhiên nghe mọi người kêu lạnh, thấy chạnh lòng thương ai đó đi đang 1 mình ngoài phố,
    thương 1 người xa lạ, ko biết có fải hâm ko ?? nhưng vì có những khi mình cũng đơn côi như thế, lang thang vô định, ước gì có 1 chỗ để dừng chân mà ko có...
    muốn ngồi đâu đó yên tĩnh 1 mjình, ngắm dòng người qua ô cửa kính thì lại nhận đc những ánh mắt tò mò, soi mói ..cũng phải thôi, 1 đứa con gái đi 1 mình ....ko trách người ta đc...
    vậy là lại lang thang !!!!
    lâu rồi ko còn cảm giác đó nữa....
    ko còn lang thang như thế,
  2. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như mai trời lạnh...
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    16/12/2002
    Gửi nhớ thương
    Gió mùa đông bắc đã về. Mùa đông đã đến. Mùa đông năm ngoái qua đi mà em không hề cảm nhận được hết. Vội quá, nhanh quá. Mọi chuyện đều qua đi thật nhanh.
    Năm ngoái em đã tìm được hơi ấm khi trời chớm đông, để rồi suốt mùa đông em tận hưởng. Cái cảm giác rét trong em đã dường như tan biến. Năm nay, mới đầu đông mà sao em cảm thấy rất lạnh.
    Có phải là khi đã quá quen thì ta không còn nhận ra không? Em cũng không biết nữa. Có thể anh đã quá quen nên không muốn thể hiện? Hay là em đã quá quen nên không còn nhận ra??? Dù sao thì cũng đúng là đã quá quen. Mà đã quá quen rồi thì hãy cố gắng làm cho nhau ấm lòng anh nhé. Ấm lòng trong những ngày đông giá rét. Ấm lòng khi bên nhau cũng như khi xa nhau. Đồng ý không anh?
    Em của anh.
    Bây giờ biết gửi cho ai?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chị à ! Bản thân chúng ta cứ nói là quên đi được người mình yêu rồi , giận rất nhiều người đó nhưng trong lòng chúng ta giận thì ít mà thương thật nhiều .
    Đa à ! Hôm nay kỉ niệm 1 năm nụ hôn đầu tiên em tặng anh . Thật là nhanh , em vẫn ở ngoài đó , giữa mùa đông HN . Trời lạnh ko biết lòng em có lạnh theo ko nữa ? Anh lại đang ở giữa chốn miền Nam , nắng tươi vàng rọi , ấm áp thật , lòng anh cũng ko thể ấm lại được nữa .
    1 năm đi qua , dẫu tưởng sẽ là kỉ niệm 1 năm hạnh phúc khi ta bên nhau , nó đã thành 1 cuộc chia tay ko như mong đợi từ phía anh . Tình yêu anh dành cho em vẫn vậy , vẫn sẽ luôn như ngày đầu gặp em . Cho dù em chẳng còn tình cảm với anh nữa , hay cho dù em đã có người khác roài , nhưng anh vẫn thế , vẫn yêu em như ngày nào .
    Nhưng cũng sẽ kết thúc 1 tình yêu sớm thế , tình yêu là quy luật tình đến rồi tình đi .,
    Một đôi yêu nhau như anh và em , trong mắt mọi người , ai cũng bảo thật đẹp đôi .
    Mùa đông HN gắn liền với nhiều kỉ niệm anh và em . Giờ thì anh có thể hèn thật , chạy trốn kỉ niệm đó bằng cách trốn và o trong SG , cố quay cuồng với công việc trong này , để chẳng còn phút nào nhớ em nữa , để ko còn những hơi lạnh lan tỏa bên anh , anh sẽ nhớ lại giây phút anh ôm em vào trong lòng , vì trời lạnh .
    Mùa đông năm nay đối với anh nghiệt ngã thật , đau đớn thật và cũng chán nản nữa .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy hôm nay HN lại nóng lên . Chẳng thấy gì là mùa đông cả . Cũng thế thôi . Dẫu mùa đông có đang về ở HN thì anh vẫn mãi tít trong Nam .Làm sao anh có thể bên em lúc này được !
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông , em sinh vào mùa đông . Hôm nay sinh nhật em , cầu chúc em hạnh phúc nhé . Mùa đông năm nay mình mãi xa nhau rồi ...
  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng từ lúc xưa tôi đã thấy yêu thành phố này vô cùng, bởi lẽ rất đơn giản rằng tôi cảm nhận được sự bình lặng của nó..mà bất cứ nơi đâu dù ồn ào náo nhiệt hay vắng lặng cũng không thể có.
    Tôi thích đường phố Hà Nội, thích những cây xấu già, những góc phố nhỏ, và cả những giai điệu trữ tình nhẹ nhàng hát về Hà Nội. Đã có những lúc tôi tự thưởng cho mình một ngày đi dạo, để có thể cảm nhận được mùi của hương cây, mùi của Hà Nội, cảm nhận được những âm hưởng của Hà Nội xưa, những mùi hoa sữa trong những câu hát..những góc phố nhỏ trong những vần thơ..tất cả những âm thanh, hình ảnh của Hà Nội xưa và nay luôn làm tôi rung động..theo các bạn đó có phải là tình yêu của tôi dành cho thành phố này không? Có thể con rất nhiều, nhiều nữa mà tôi chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể là những điều không thể nói ra..thành lời.
    Hà Nội của những cơn mưa phùn, gió bấc..
    Hà Nội của nững thềm hoa nắng..
    Hà Nội của những tiếng rao...
    Hà Nội của riêng tôi..
    ..................
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã lại vào mot mùa đông nữa....
    Mùa đông HN là ra sao nhỉ??? Gió thổi hun hút... Sương sớm bốc mờ mờ trên mặt hồ....Trời một màu ảm đạm.....Lá khô lao mình cuốn theo bánh xe.....
    Dù có nhắm mắt lại cố gắng em cũng không tưởng tượng ra một mùa đông HN nữa. Chẳng lẽ....... Với em bây giờ thời gian chỉ còn có hai mùa: mùa có anh và mùa không có anh. Mùa có anh sao mãi mà chưa đến, để cho những ngáy tháng trong mùa không có anh dài thê thiết, lạnh đến đau đáu mắt chờ.
    Bốn mùa HN phải chăng còn có mùa nhớ mùa thương mùa yêu mùa ghét??? Người ta nhớ nhau, nắng cũng ngọt ngào mùi hoa sữa của mùa thu. Người ta thương nhau, gió xuân mon men vuốt ve nhẹ làn da thiếu nữ. Người ta yêu nhau, hoa cỏ hừng hực vàng ươm nắng hạ. người ta ghet nhau, con phố bỗng dài thun thút giữa trời đông.
    Hn là nơi có anh. Phải chăng vì thế mà bốn mùa HN, mùa nào cũng ấm. Nơi đó luôn có ánh lửa hồng.
    Hn là nơi em đã có anh. Từng con phố, từng góc đường, từng quán hàng ăn xum xúp, lon con.
    Hn là nơi em sắp mất anh. Buồn cười nhỉ. Nghi ngờ, ghen tuông, dằn vặt, ngại ngùng, tội lỗi, đam mê, thương xót, Yêu mà vẫn không chịu học yêu.
    HN giờ đã đổi thay, bốn mùa chỉ còn là mùa làm ăn và mùa thư giãn. Ra đường người ta quấn chặt mình lại. Giữa múa đông có những cơn bão ngầm.
    Hn ơi, xuân lại sắp về rồi. Năm nay có tiếng pháo.........

  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hn vẫn thế thôi mà..Rồi 1 lúc nào đó những buồn nhớ, chờ mong sẽ qua cả thôi..Những cách xa rồi sẽ gần, những con đường rồi sẽ lại mang trong mình hơi ấm của thương yêu.Khi người ta bên nhau, Trời dù bão giông vẫn đẹp .
    Hn đẹp trong măt của những người vẫn còn yêu nhau.....
    " yêu nhau nhé,cho đường về ko dài. yêu nhau nhé cho gió đông dịu dàng e ấp. Yêu nhau nhé cho yêu thương chẳng gửi hư vô. Yêu nhau cho những khát khao đợi chờ.
    Tin nhau nhé, cho môi mềm , má thắm. Tin nhau cho trái tim đợi chờ..

    http://music.tv109.com/index.php?act=view&code=song&ssid=37&id=8151
  10. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thích cái cảm giác đi qua một con phố nào đó có thật nhiều lá vàng rơi không? Người lao công họ quét vào chất đống ở ven đường ấy, xong...vèo cái một chiếc xe máy đi qua, lá lại bay khắp đường... Nhưng phải công nhận, nhìn mùa lá rụng khắp đường, giống như một tấm thảm vàng ươm..đẹp thật!!!

Chia sẻ trang này