1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ thử cho con chó nhà cậu lên xem nào, nghe quảng cáo thế chắc con chó phải hoành tráng lắm . Hai con mèo mà chưa bằng , xíiiiiiii...
  2. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Fere này lại thế rồi? Không được online lúc đang say đâu đấy. Giống như nhv20 ấy, hôm nào lên thấy em cũng gào ầm lên, rồi bảo "Anh đang say"... Giời ạ...
    Òa, Mỹ Linh. Hương Ngọc Lan. Nhớ đến vòng xoay khúc gần lăng Bác, chỗ Điện Biên Phủ. Thơm tít mũi. Lần nào đi đến gần đấy cũng nghêu ngao "Góc phố nơi anh hẹn, nhành Ngọc Lan xoã bóng mát..."... Giờ thì nhớ...
    HN mùa này lạnh nhờ. Có thể là mùa lạnh nhất trong em. Rắn con nhắng lên bảo "Chị đầu gấu yêu bao giờ về? Hôm trước em đã mua một cái áo ấm có mũ nhé, màu chị thích nhé, để dành đợi chị về đấy...", rồi còn biết bao nhiêu thứ nữa.
    Hôm bé bảo "ứ ừ, ganh tị quá cơ!"... Ganh tị vì SG nắng nóng, nên suốt ngày phải áo 2 dây quần lửng, da thì sắp đen thùi lùi. Thế mà bé cũng ganh tị...
    Mùa lạnh, thèm có ai đó nắm tay mình trong túi áo ấm của người ta, đi bên nhau, cười khúc khích trên phố và tâm sự với những cốc nâu nóng tỏa khói mỏng...
    Chà, tự dưng nhớ May yêu, Teddi và quả đầu tóc 1/2 sợi bạc của Fere quá! Già rồi, Fere nhé!
    Tết này em về đón. Chuẩn bị đón em nhá! Nhớ đem áo ấm khi đứng ở sân ga, nhỉ? Chẹp...
    SG vẫn đang nóng quá!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chị thích thì đến gặp nó chị ạ. Nó ko chịu chụp ảnh thì phải.
    con chó nhà anh không bằng con chó + con mèo nhà em
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bông nhà mình vừa phải sang Beverly Hills bận tí rồi. Nghe đâu đóng phim với Nicole Kissman.
    HIC, nó được phong danh hiệu Nam Vương Khu Tập Thể nhà mình đấy :))
    Chưa có ai gặp nó mà ko buột miệng: "Chó gì mà đẹp thế!
    Chẳng bù cho chủ, hic"
    Em shirikent: Đón thì đơn giản :). Gì chứ cứ gái là anh nhiệt tình lắm, bản thân vốn háo sắc. Cùn thì thôi. Cơ mà anh ko hiểu ở HN thì có cái quái gì chơi, em cứ làm vài tua miền Trung ý.
    Bia thì ở đâu chả có, say thì lúc nào chả được.
    Ngày mai lại rét rồi, nhớ thời SV quá. Tầm này mà ngồi ôm gái uống rượu tán phét về các môn sắp thi HK 1 nhỉ...
    ơi gái ơi .... Nhớ về gái, nhớ xa xôi ....
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ặi .... Nhỏằ> vỏằ rỏằông núi nhỏằ> chặĂi vặĂi :))
    à Ronando phỏằƠ lòng ngặỏằi ta quĂ rỏằ"i 'ỏƠy, nhỏằ> lỏĂi xem có phỏÊi là chặa có ai khen ko?
    LỏĂnh thỏ này xơ xỏằƠp bĂn bún ỏằ'c nóng thơ tuyỏằ?t quĂ .. tỏằô chiỏằu qua tỏằ>i giỏằ chặa bỏằ cĂi gơ vào bỏằƠng, chỏằ? rót vào tai là nhiỏằu ...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 11/12/2005
  6. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chui tọt vào quần ngố, áo hai dây Digan đen, nhí nhảnh xảnh xẹ vác túi lượn khắp các nẻo đường. Sau đó ra hồ ngồi nhâm nhi món xoài chua, nhìn dân tình quấn lấy nhau, cười với nhau, giấu mặt vào lưng nhau mà khúc khích. Chả thấy thèm, chỉ thấy ngồ ngộ...
    Phát hiện một giai nước ngoài xinh lung linh, đi với một chị Japanese (đoán thế vì mắt 1 mí, mặt tròn, da trắng, tóc đen). Cười với nhau rất xinh, mắt nhìn nhau rất tình tứ, vòng tay ôm nhau cũng gọi mời nữa. Tự dưng thèm. Ngó nghiêng, rồi cười toét. Anh chàng nhìn mình cười, chào một câu. Mình cũng xí xớn chào chào. Ui, chàng cười nhìn gần trông xinh cực xinh. ^^
    Hết trò ngắm nghía. Mà đích xác là thấy người ta nghía mình nhiều hơn. Lại lang thang. Sent message "Có muốn được ngắm em Shiri đáng yêu vô cùng không?". Gần như ngay lập tức có message reply "Muốn lắm. Nhưng anh phải đi ăn với thằng bạn". Giời, hoá ra, dù thế nào, mình vẫn không thể hấp dẫn hơn một bữa ăn với một thằng con giai. Hik (>.<)
    Ngồi công viên, nhấm nháp món nộm một mình. Gió mát lành, cả hơi nước. Hai hôm rồi trời mưa rỉ rả, chiều nào cũng mưa, ướt cả mặt đường, lóng lánh...
    Hết chịu nổi. Đi về. Vòng tay qua ôm một cái thật chặt. Líu lo "Này, lúc tối, em đi một mình, đến những nơi trước đây em đã từng một mình, sau đó có thêm anh. Và nhận ra là tình trạng sẽ thê thảm lắm nếu anh đi"... "Lấp khoảng trống nhá, sẽ quen thôi. Bé Shiri mạnh mẽ, đúng không?"... Gật gật. Cười toét...
    Lại bao nhiêu người nhìn, chắc tại mình áo 2 dây.
    Rất may, mình không ở HN mùa này. SG cũng đang bắt đầu lành lạnh vào dịp sắp Noel. 22*. Dân SG khoác áo đủ màu, sặc sỡ, chẳng có ai như mình. Còn xót một chút của dân xứ lạnh nơi cái đất này.
    Thứ 7, tuần sau, giờ này, Noel. Và vòng tay ôm sẽ trống. Anh sẽ đi, trước Noel 1 ngày. Không biết có nhớ không?
    @Fere: Nhức đầu với anh thật. Anh say đấy à?
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    trêu cu tí mà. :>
    hố hố hố hố.
  8. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Này Fere, em đã bao giờ bảo với Fere rằng em còn rất ấn tượng với Fere tóc ngắn, áo thiếu mất một cúc áo, đi với em lang thang cả trưa, nụ cười cũng lấp lánh nắng, và mắt cũng lấp lánh không?
    Em đã bảo với Fere là em thích Fere như thế vô cùng chưa? Không phải là giọng cười bỡn cợt, không phải là kiểu phang bừa hoặc hơi đểu đểu như kiểu vẫn trêu những cô gái khác chưa? Fere có cái vẻ thờ ơ nhưng chẳng thờ ơ một tí nào, giống em chưa? Và em vẫn giữ liên lạc với Fere chính là vì thế. Em là đứa chẳng tha thiết với những mối quan hệ thuộc về lĩnh vực tình cảm như bạn bè. Thế mà em đã cố gắng, với Fere, với sis May, với cả Teddi bro.
    Em cũng thích em của những ngày trời oi nồng đó. Em cũng thích em tóc dài ngày đó mặc dù Fere bảo "Trông như học sinh cấp II đội nón rộng vành", nhưng em đã từng tít mắt cười vì Fere "khen" em kiểu thế. Mặc dù thời gian đó sức khoẻ của em khủng hoảng lắm, nhưng em vẫn thích khoảng thời gian ngắn ngủi được đi lòng vòng và cười nói mặc sức.
    Còn bây giờ. Sức khoẻ em lại tệ như thế. Tóc em ngắn. Và em với Fere nói chuyện như thể người ta buột phải xã giao phải thế. Em không muốn Fere nói chuyện với em như thể với "gái" mà Fere vẫn hay gặp. Lả lơi và sỗ sàng. Em không buột Fere phải lịch sự với em theo kiểu khách sáo và giữ kẻ. Em chỉ mong đơn giản như ngày đầu ấy, mặc nhiên và thoải mái, cứ như thế thôi, sẽ ổn hơn, em sẽ dể chịu hơn và không cảm thấy mình bị xúc phạm. Fere hiểu?
    SG lạnh và ẩm ướt. Không thích cái thời tiết rất dễ làm cho em ốm thế này. Mà cũng có thể tại em đang ốm, tại em gặp nhiều chuyện trục trặc và cả những chuyện làm mình đau lòng nữa. Nên em đâm ra nhạy cảm quá...
    Này, vào SG tháng 5 nhé! Lại đi với nhau như trước. Lại cười tít và than thở là bị cho em lội bộ thượng hạng, nhá! Xí xoá. Cười hì hì... Này, 2007 em tính lấy chồng. Dự đám cưới em không? 23 tuổi, lấy chồng được chưa nhỉ? Có sớm quá không? Hay để dành, cứ cười cười, "Em ứ thèm lấy chồng, cứ để các anh đóng hàng dài nộp hồ sơ", nhể?
    P/s: hi vọng là "ai đấy" không hiểu lầm mối quan hệ vốn chẳng có gì của em với anh. Không thì chết anh mất. Mà cho anh chết, ai bảo dám trêu em. Gấu đấy!
  9. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    .........Mùa Đông!..............
    Những ngày bé tí xíu, nó bít mùa Đông đến khi mẹ quàng cho nó cái khăn mũ to xù màu lòng tôm, nhẹ nhàng gõ vào trán nó, nhắc nó chơi đuổi bắt cùng lũ bạn ko được bỏ giầy dép ra để chạy chân đất. Hehe! Hồi đó, ko bít nó đã làm mất bao nhiêu đôi dép rùi ấy nhỉ? Nó cũng ko nhớ hết. Chỉ nhớ là khi nó lem nhem, nhếch nhác trở về nhà cùng một chiếc dép duy nhất, mẹ nghiêm nghị nhìn cái mặt xì xị hối lỗi của nó (chắc lúc đó trông ngố lắm ) Nhưng rồi mẹ mỉm cười, lại gõ vào trán nó, dịu dàng.
    Hết những ngày bé tí xíu? mùa Đông đến là khi bà ngoại cho tiền để dì nó dẫn nó đi shopping, mua đủ thứ đồ ấm, mặc cả mùa Đông chả hết. Có khi, đến năm sau còn có cái chưa mặc lần nào, nhưng mà đã chật mất rùi?
    Khi nó lớn, mùa Đông đến bằng những cuộc điện thoại của một anh chàng nào đó để ý đến nó, gọi điện chúc nó ngủ ngon và nhắc mai đi học phải mặc thêm áo ấm. Hic! Mà hình như mỗi năm một người khác nhau thì phải? Để nó nhớ lại?
    Năm nay, mùa Đông đến với nó sớm hơn. Mùa Đông đến cùng một tin nhắn của cái bạn hay Hắt xì hơi! Lúc đó trời chưa đủ lạnh nhưng nó cứ nhất quyết coi là mùa Đông đã đến rùi. Nó thích cái tin nhắn ấy. Cho đến tận bi giờ cái tin nhắn ấy vẫn còn nằm trong máy của nó, chỉ có điều ?Mà thui!
    Hum nay giật mình khi có ai đó nói rằng đã LẬP ĐÔNG. Vậy mà nó ko mang theo áo ấm. Chắc tại ko có người nhắc?Hì!
    --------------------
    Lộ tỉnh đào hoa phát
    Song song yến tịnh phi
    Mỹ nhân tư thái lý
    Xuân sắc thướng la y
    Tự ái tần khuy kính
    Thì tu dục yểm phi
    Bất tri hành lộ khách
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    ặ ! MỏƠy hôm nay trỏằi se lỏĂnh thôi ! Không khư mạa xuÂn 'ỏĐu nfm 2006 ỏằY HN sỏp bỏt 'ỏĐu rỏằ"i . Hỏằ , hỏằ ....

Chia sẻ trang này