1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ko còn thất vọng như những bài viết thế nbày nữa . Vì mình đã cùng em đi rồi ...
    Bây giờ em và mình đã lại ở bên nhau . Dù đang làm việc một mình , tối thứ 7 ko có em bên cạnh nhưng em sẽ ở bên trong tâm hồn mình ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang hạnh phúc trong những đầu xuân này , càng gần Tết rồi , càng nôn nóng hơn .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nâng từng nụ hoa mong manh sắc hồng
    Cánh hoa nhẹ trong nắng
    Làm tim em xao xuyến
    Ước mơ có em bên anh
    Và anh hứa khúc ca nồng nàn.
    Tình đôi ta ko nhạt phai
    Vẫn như cánh hồng
    Cánh hơ nhớ mong từng giọt sương
    Đọng nhẹ trên mi mắt như ngàn nụ hôn...
    Mùa Xuân .. Ngày lễ tình nhân sắp đến ... Anh có em ...
  4. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hạnh phúc nhểy , chữ ký của bạn làm tớ chợt nhớ tới câu "Bất kì số phận nào cũng tìm thấy tình yêu dành cho riêng mình"
    Hôm nay đông se lạnh hơn ..... hôm qua, gió, âm u. Sáng ra vào topic Âm nhạc nghe "Tình em còn mãi", sau đó đứng chờ thằng bạn ở ven đường, cửa hàng băng đĩa đối diện trưng cái loa to đùng ra ngoài vỉa hè, bật "Tình em còn mãi", làm tớ chợt mỉm cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên
    Những con phố này, ôi sao thân quen quá, nếu .... xa, sẽ rất ...... nhớ
    Những người bạn này, ôi sao thân thương quá, nếu .... xa, sẽ rất .... buồn
    Thêm 1 lần hi vọng
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần hi vọng...
    nếu xa sẽ rất nhớ
    nếu đi sẽ rất buồn
    Hà nội có lẽ sẽ trống vắng
    mùa đông khi đó sẽ thênh thang
    bỗng dưng muốn ôm tất cả vào lòng
    nhưng sao thật khó...
    Hạnh phúc đôi khi là đứng xa và ngắm
    và sẻ chia...
    dẫu chỉ là lặng im và lắng nghe
    con người vẫn thế
    Yêu bạn lắm, bạn ạ
    ...
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1 mùa nữa trôi qua, có lẽ trên đời, chẳng gì thờ ơ, vô tâm như 4 mùa , thay nhau biến đổi.
    hững hờ qua, dù người ta nâng niu.
    thờ ơ đến dù ai đó sợ đến sắt se lòng.
    hay thật, vậy mà có ai làm được gì đâu,
    lại 1 mùa nữa qua, rồi sẽ là nắng hạ chói chang, rồi sẽ là bỏng rát của mùa..lạnh gía thôi thì ngủ yên trong đông lạnh...
    sẽ lại gặp lại nhau, sớm thôi...
    ta vẫn yêu mùa đông,
    dù mi làm ta đau nhói.!!!!!
    dù mi làm ta cô đơn, đến cùng cực
    và dù trước mi ta nhỏ bé hơn rất nhiều
    ta vẫn yêu mùa đông.!!! vẫn yêu thật lòng.!!!
  7. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tớ thì căm thù mùa đông. trời lúc nào cũng u ám. không khí thì đặc quánh cái lạnh ngột ngạt. hơi nước lúc nào cũng tràn ngập bầu trời. khó thở. nặng nề. mùa đông chỉ đẹp khi những cơn gió lạnh đầu mùa mang về cái lạnh hanh khô.
    mùa đông chết tiệt
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thêm hi vọng à :)
    Thêm hi vọng ???
    Thêm??? Hy Vọng ????
    Một hi vọng là một cái hoa
    nở toe toét trong vườn đời bốn mắt.
    Cô thợ may mỉm cười hiu hắt :))
    Đón anh chàng tiến sỹ về chơi
    Kìa anh hoạ sỹ đây dồi
    hai chàng trò chuyện bồi hồi đêm khuya.
    Hai cô nhìn tươi thế kia
    Hai chàng sung sướgn vác bia ra ngồi
    :))
    Phê quá bạn ơi.
    Ngoài đường có quán bún ngan
    Đôi khi tôi muốn dắt nàng ra xơi
    Xà phòng bì bõm tôi bơi
    Cô nàng béo ị lấy hơi ăn nhiều
    Ra quán trà đá buổi chiều
    Sữa chua hai cốc cho tiêu dạ dày
    vui ra phết, cô thợ may
    Tôi qua nhẹ nhõm những ngày gần đây :))
    Uống bia chỉ được tây tây
    nhanh chân về ngắm hây hây má hồng
    chúc các cô sớm lấy chồng
    Tôi mang con đến cô bồng con tôi ...
    HN, ko say ko về.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xuân chia tat , đến mùa hạ rồi thì sao nhỉ ?
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này buồn ngủ quá . Dự báo thấy tối nay sẽ có đợt lạnh đây . Từ sáng ko được chữ nào vào đầu . Giá mà giờ được ngủ thì thích nhỉ. Buồn ngủ quá

Chia sẻ trang này