1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lặng thinh đến trao lời tỏ tình .
    Nỗi nhớ sẽ ko buồn như đêm .
    Giấc mơ sẽ không còn cô liêu ...
    Những niềm đau sẽ ngủ yên trong tâm linh .
    Mùa xuân ... Vắng em ....
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nắng HN hôm nay em đi có còn nhớ ko đây ? Ở miền Nam đang mùa khô , nắng chang chang quá !
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù giông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyền lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và cho dẫu hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh
    (ST)
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân sắp kết thúc rồi . Một mùa hè sẽ đến , và ta làm mới mình lần nữa ....
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng rồi sao ? Mùa hè này thiếu anh rồi ...
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có 1 thời người ấy nói yêu em
    bàng những tiếng dịu dàng, tha thiết quá
    có 1 thời trái tim em không lạnh lùng băng giá
    Nên ngập ngừng, run rẩy 1 từ Yêu
    1 thời tất cả có quá xa đâu?
    sao trong tim em bụi thời gian che mờ tất cả
    Bóng đơn côi, đêm dài tất tả
    em quen rồi, cô độc trong đêm...
    có 1 thời em chỉ biết lặng im
    yêu ư?/ Nhớ ư??/ tình yêu chỉ là trông mong,chịu đựng
    Những đêm khuya chập chờn,mộng mị
    em quờ quạng bóng mình, rạn vỡ 1 niềm tin
    có 1 thời em tưởng đã bình yên
    sao đêm khuya, vẫn giọt gì ngập ngừng mi mắt
    này là nước mắt
    này là giận hờn
    này là chua chát
    này là em -của những ngày xưa
    Rồi thì cũng đã từng qua hết những ngây thơ
    ngày anh đến, trái tim em là muôn vàn vết thương
    hoài nghi,khổ đau, gian khó
    sao anh chẳng chùn lòng?
    sao anh chẳng quay đi??
    thôi hết rồi , tất cả những ngày xưa
    em ko còn thấy tim minh có chút gì xao động
    giọt nước mắt người ta không còn làm cho em đau đớn
    vất vả của ngta em đã thấy lạnh lòng
    có thể là ngày ấy đã xa xưa
    em khác trước..
    đau thương cho người ta đứng vững
    biết lạng lùng khi cần
    biết quên khi muốn
    em là em của bây giờ
    Không phải của ngày xưa..!
  7. soledad_229

    soledad_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gió thổi phia cuối đường đã khuất
    Em giờ đây không phải em ngày xưa!
    Anh cũng không phải anh ngày hôm ấy
    Wúa dại khờ nên đã để em đi...
    Giá như:
    Em bảo anh đi mà một lần ngoảnh lại
    Chắc chúng mình sẽ không xa nhau!
    Giờ đông wua em không còn về nữa
    Lối cũ bây giờ rêu bước chân xưa!
  8. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    người đàn bà lặng im không nói 1câu
    sự lạnh lùng hằn sâu trong đáy mắt
    người đàn ông thản nhiên thu gom đồ đạc
    rồi cũng lạnh lùng ra đi..!!!
    phía sau cánh cửa khép hờ
    có ánh mắt trẻ thơ
    ngơ ngác, bơ vơ
    không hiểu tại sao tất cả lại diễn ra không cần lời nói
    tại sao người đàn bà cứ ngồi lặng im đến khi chiều tối
    tại sao người đàn ông bước đi rất vội
    tại sao 2 người ko nói dù chỉ 1 câu xin lỗi
    như khi sai trẻ con vẫn nói
    tại sao?
    Được embuon_anhcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 13/04/2006
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cái thời cắp sách_cái thời vô tư đó_ đôi lúc sống trong cái quá khứ đó_cảm thấy thật hạnh phúc... mùa xuân_với những tiếng pháo đùng đoàng, mùi khét của pháo, xác pháo...đó là sự mở đầu cho 1 năm..........mùa hè_cái nắng, cái nóng đến ngột ngạt, đến bức bối nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến những đứa trẻ vẫn rong chơi giữa buổi trưa hè , sự vô tư đó còn được nữa không??chỉ còn là kỉ niệm... rồi đến cái mùa mưa ngâu, mưa_có thể bất chợt đổ xuống bất cứ lúc nào_điều đó có thể làm cho mọi người khó chịu, nhưng lại là một cái thú của những cô cậu học trò cấp 3_khi mà họ có thể cười đùa trong những cơn mưa mùa hè, có thể vô tư đón nhận trong cái dòng người vội vã tránh những cơn mưa bất thường đó....mùa thu_mùa lá rụng, mùa tựu trường, mùa của những tà áo dài thướt tha, mùa của sự lãng mạn..........và rồi khi mùa đông đến, những cơn gió lạnh đầu mùa, cái không khí khô khô, lành lạnh đó thật dễ chịu, và khi cái lạnh cắt da cắt thịt đến thì sao nhỉ.. ai cũng co ro trong nhưng chiếc áo to xù, ai cũng trông như những con gấu bông vậy, và còn những đứa học trò thì sao, cái sự khoan khoái khi thưởng thức một chiếc kem lạnh giữa mùa đông..cắn... và lạnh đến rùng mình..lạnh đến thấu xương..nhưng những nụ cười đó..dường như đã xoá đi cái lạnh đó..cái cảm giác ăn kem vào mùa đông thật tuyệt vời...
    cái thời mà trong túi chỉ có vài đồng cũng cảm thấy mình thật giàu có, cái thời mà 2 đứa học trò lấy những đồng cuối cùng để có được một gói xôi nóng hổi, cái thời mà kì thi sắp đến mà mấy đứa vẫn dửng dưng trốn học ra bờ hồ ngồi.... cái thời mà... cái thời đó giờ còn đâu... cảm giác về hà nội giờ còn được như cái thời mà nữa không??????
  10. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời bỗng có gió mùa sau hai ngày nắng nóng đến ghê người. Cái lành lạnh tê tê, gió chui vào tóc và nhảy nhót, nhột nhột, lạ lạ... Cái gì đó như là mùa thu đâu đây...
    Thế là đã lớn rồi đấy nhỉ... Con người lớn lên và tập làm quen với mọi thứ xung quanh. Ngày xưa mình chỉ thích mùa thu, căm ghét những mùa còn lại. Rồi thân với Phương Đông, mình bỗng thấy mùa đông mới trầm mặc và sâu lắng biết bao. Bây giờ thì yêu cả bốn mùa. Cũng như là cuộc sống, có những khi vui, lúc buồn, khi hạnh phúc, lúc cô đơn...
    Lớn rồi, nghịch ít thôi, nhưng đú nhiều vào, em nhỉ...

    MÙA THU TRẮNG

    Nhớ thương về đâu thương nhớ ơi...
    Tháng năm vội vàng năm tháng trôi...
    Áo xưa người trắng nỗi mong chờ...
    Những bến bờ quá xa mờ... quá hững hờ...

Chia sẻ trang này