1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cảm giác lạnh tê tê của mùa đông , nó cứ làm mình hơi ngẩn ngơ sao ấy
  2. moison

    moison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nắng!
    Nắng cuối thu sao vội vàng đến thế. Trời đất cũng như vấn vương làn thu dịu dàng nên để nắng ngập tràn đường phố trong những ngày cuối cùng để tiễn biệt thu...Ai biết rằng khi đông về nắng có còn được tự do khoe sắc?
    Mùng 1!
    Nó dậy sớm hơn một chút, tảo bộ thong thả tới một ngôi chùa thân thuộc. Chưa ai tới thăm chùa sớm đến thế. Chỉ có một chú tiểu đang đưa chổi quét sân, nét mặt thanh thản khó tìm thấy trong cuộc sống trần thế. Vẳng nghe trong lớp mái cổ kính kia là tiếng gõ mõ đều đặn. Cuộc sống phải chăng chỉ là sự bằng lòng...
    Đôi khi chẳng phải vì mê tín, chẳng vì cầu xin mà chỉ muốn tìm đến một chốn thanh bình cách biệt với cuộc sống bon chen ngoài kia...

  3. moison

    moison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nắng!
    Nắng cuối thu sao vội vàng đến thế. Trời đất cũng như vấn vương làn thu dịu dàng nên để nắng ngập tràn đường phố trong những ngày cuối cùng để tiễn biệt thu...Ai biết rằng khi đông về nắng có còn được tự do khoe sắc?
    Mùng 1!
    Nó dậy sớm hơn một chút, tảo bộ thong thả tới một ngôi chùa thân thuộc. Chưa ai tới thăm chùa sớm đến thế. Chỉ có một chú tiểu đang đưa chổi quét sân, nét mặt thanh thản khó tìm thấy trong cuộc sống trần thế. Vẳng nghe trong lớp mái cổ kính kia là tiếng gõ mõ đều đặn. Cuộc sống phải chăng chỉ là sự bằng lòng...
    Đôi khi chẳng phải vì mê tín, chẳng vì cầu xin mà chỉ muốn tìm đến một chốn thanh bình cách biệt với cuộc sống bon chen ngoài kia...

  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    bon chen thật
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    bon chen thật
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi tự hỏi nếu mình sinh ra tại nơi khác thì sẽ ra sao nhỉ . Hà nội dù vào mùa Xuân, mùa Hạ,hay mùa Thu và cả mùa Đông , một âm hưởng riêng mình Hà Nội có đó là rất buồn và tĩnh lẵng . Bạn có bất ngờ ko , vào mùa nào Hà nội cũng có kem. chắc mọi người đều đã ko ít lần thưởng thức kem Tràng Tiền , phố phường chật chội người đông đúc , nhưng dường như đó là nét đặc sắc riêng của kem Tràng Tiền thì phải .Và người đi xa thì vẫn hay nhắc Tràng Tiền là vì thế.
    Mùa Thu mát tệ , bác ơi đói quá , có cửa hàng nào măm măm giờ thì tốt quá. Mà ở Hà nội , cửa hàng thì nhiều lắm Bạn có thể măm ốc nóng , nem chua rán, bánh rán , bánh gối và nhiều món khác nữa . Ngon lắm ạ . Tớ đợi bạn đi xa, chỉ mong nó sớm về để có người đi ăn cùng . Buồn quá .
    Love is a game
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi tự hỏi nếu mình sinh ra tại nơi khác thì sẽ ra sao nhỉ . Hà nội dù vào mùa Xuân, mùa Hạ,hay mùa Thu và cả mùa Đông , một âm hưởng riêng mình Hà Nội có đó là rất buồn và tĩnh lẵng . Bạn có bất ngờ ko , vào mùa nào Hà nội cũng có kem. chắc mọi người đều đã ko ít lần thưởng thức kem Tràng Tiền , phố phường chật chội người đông đúc , nhưng dường như đó là nét đặc sắc riêng của kem Tràng Tiền thì phải .Và người đi xa thì vẫn hay nhắc Tràng Tiền là vì thế.
    Mùa Thu mát tệ , bác ơi đói quá , có cửa hàng nào măm măm giờ thì tốt quá. Mà ở Hà nội , cửa hàng thì nhiều lắm Bạn có thể măm ốc nóng , nem chua rán, bánh rán , bánh gối và nhiều món khác nữa . Ngon lắm ạ . Tớ đợi bạn đi xa, chỉ mong nó sớm về để có người đi ăn cùng . Buồn quá .
    Love is a game
  8. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo khoác cả tháng nay rồi, ai cũng bảo nhìn em ấm áp quá .
    Đến tận hôm qua nó mới chịu trở lạnh một tí. Sao mình thích cái thời tiết se lạnh này thế không biết, thấy thoải mái vô cùng với một cái áo len. Dưng mà chắc cũng sắp rét rồi, không còn lạnh lạnh nữa. Ghét mùa đông quá.
  9. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo khoác cả tháng nay rồi, ai cũng bảo nhìn em ấm áp quá .
    Đến tận hôm qua nó mới chịu trở lạnh một tí. Sao mình thích cái thời tiết se lạnh này thế không biết, thấy thoải mái vô cùng với một cái áo len. Dưng mà chắc cũng sắp rét rồi, không còn lạnh lạnh nữa. Ghét mùa đông quá.
  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    giưòng như ai đi ngang cửa
    gió mùa đông bắc se lòng
    chút lá thu vàng đã rụng
    chiều nay cũng bỏ ta đi
    nằm nghe xôn xao tiếng đời
    mà ngỡ ai đó nói cười
    bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    giờ đây cũng bỏ ta đi
    làm sao về được mùa đông
    dòng sông đôi bờ cát trắng
    làm sao về được mùa đông
    để nghe chuông chiều xa vắng
    thôi đành ru lòng mình vậy
    vờ như mùa đông đã về
    giưòng như ai đi ngang cửa
    gió mùa đông bắc se lòng
    chút lá thu vàng đã rụng
    chiều nay cũng bỏ ta đi
    nằm nghe xôn xao tiếng đời
    mà ngỡ ai đó nói cười
    bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    giờ đây cũng bỏ ta đi
    làm sao về được mùa đông
    dòng sông đôi bờ cát trắng
    làm sao về được mùa đông
    mùa thu cây cầu đã gãy
    thôi đành ru lòng mình vậy
    vờ như mùa đông đã về
    không chịu được cái lạnh se sắt của mùa đông Hn, vì đã từ lâu không thuộc về nơi ấy nữa, nhưng sao nghe "Nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang lại cứ thấy nao lòng.......gửi về nơi ấy một nỗi nhớ da diết..........

Chia sẻ trang này