1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh. em thấy vui. thấy hp, thấy lòng mình ấm áp, thấy thanh thản đến lạ lùng...nhưng bỗng nhiên trg cái lạnh lại thèm 1 tia nắng , ko fải cho em,mà cho những người yêu cái nắng của mùa hè, cho những người không chịu được lạnh giá của mùa đông, em thì em chả cần...khi lòng em bình lặng, mùa nào cũng thế thôi, bình yên, dịu dàng như cảm giác bên nhau trong buổi tối mưa xuân lất phất ướt tóc mai,...bình yên như khi bên anh ấy dù rằng gió rét khiến em co ro...Chị lại cười? he he he he...buồn cười nhờ...sáng sớm hôm qua điện thoại em đổ báo thức, hình như là 1 ngày kỷ niệm nào đó, em ngái ngủ, chỉ với tay tắt mà ko kịp đọc, chỉ mang máng nhận ra hình như ko fải là báo thức như mọi khi,cố nhớ mãi vẫn ko ra là ngày gì,,,,đêm! khó ngủ, mò đt, hoá ra là 1 ngày kn thật..vậy mà em đã thản nhiên quên...khi ấy em cười....trở dậy trèo lên sân thượng, lại co ro, cúm rúm trong cái lạnh của đêm, nhưng cười trọn vẹn...thấy hp,
    biết quên là hp... em là 1 kẻ nhớ dai, thế mà hôm nay em quên, quên 1 ngày 3 năm nay em chưa bao giờ quên....
    em đã quên.....dù cái đt đã nhắc em vẫn ko nhớ nổi ra...sao thấy hp đến thế
    muốn hét lên giữa đêm, thấy mình như có thể nhẹ bẫng bay lên,cao vút....
    Lúc ngồi trg quán nghe guitar và Lông lét có 2 bà chị đầy tâm trạng còn em thì vui, ko fải chỉ vì có 1 người nào đó ngồi bên mà vì em muốn vui....em ko muốn mình buồn, dù rằng đáng lẽ khi đó nên hoà tâm trạng với 2 bà chị thì mới đúng, nhưng em ko thế nữa. ko nhớ đến những nỗi đau, những chuyện buồn, mà em chỉ còn nhớ đến những niềm vui, những ấm áp...
    Khinguyentu bảo " cũng đã 1 năm rồi, cũng đã đến lúc..."
    biết thế nào là đúng lúc??? Đúng lúc là khi trái tim mình sẵn sàng thanh thản yêu thương , đúng lúc là khi những rung động đến lúc người ta ko ngờ nhất, đúng lúc là khi sau những mất mát,khổ đau, thiệt thòi, người ta vẫn thấy trái tim mình vẹn nguyên niềm tin yêu để sống, để thương, để tốt, để mỗi mùa của Hn vẫn thấy lòng mình ngân nga khúc hát giao mùa
  2. xa_xu

    xa_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tương lai sẽ ra sao ngày mai, khi anh để mất em người con gái anh đã dự định sẽ cùng anh đi suốt mọi nẻo đường.hai năm chờ đợi để như người xa lạ, anh đau lắm.Thời gian xa em với anh biết bao khó khăn, anh đã sai lầm, đã không vượt qua nổi yếu đuối của mình, nỗi cô đơn để rồi đánh mất em.Không thể trách em dù chỉ nửa lời, em đã vì anh mà làm tất cả, hy sinh tất cả.lỗi là tại anh.Hn giờ đây với anh mờ nhạt quá vì em không còn chờ đợi anh, không còn là của anh như ngày xưa nữa.Không thể giữ em lúc này dù tình yêu anh chưa 1 ngày phai nhạt,không người con gái nào thay thế được em trong ước mơ, trong tương lai anh ngày đêm xây đắp, Nhưng giữ em bên anh bây giờ là quá bất công khi lúc nào em cũng phải hy sinh, chịu đựng.em xứng đáng hp hơn thế.Em hãy cứ làm những gì em muốn nhưng anh cũng tin những gì ngày xưa em đã nói, nếu người ta thật sự thuộc về nhau thì dù có điều gì xảy ra người ta cũng quay về bên nhau.sống ngoan nhóc nhé,anh cũng vẫn sẽ vì cả em mà cố gắng .
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trời hồng hồng sáng trong trong
    Ngàn phượng rung nắng ngoài song
    Cành mềm mềm gió ru êm
    Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
    Đàn nhịp nhàng hát vang vang
    Nhạc hoà thơ đón hè sang !
    Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè
    Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
    Hè về gieo ánh tơ !
    Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng
    đàn chim cánh do trời
    Phân vân đôi mái chèo lữ thứ
    thuyền ai biếng đưa
    Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng
    leo dốc trên đồi
    Thanh thanh hương sen nồng
    ướp gió mát khi chiều rơi
    Hè về hè về
    Nắng tung nguồn sống khắp nơi
    Hè về hè về
    Tiếng ca nhịp phách lên khơi
    đầu gềnh suối mát
    reo vui dào dạt ngập trời gió mát
    ven mây phiêu bạt hồn say ý chơi vơi
    ngày xanh thắm nét cười
    lòng tha thiết yêu đời
    Đây suối trăng rừng thơ
    Đây gió nhung thuyền mơ
    Đây phím ngọc đường tơ
    Đây tứ nhạc ngày xưa
    Hè về non nước mến yêu
    Hè về nắng thông reo
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nào thì sabaidee , nào thì lakhọn , nào thì bọ , học mấy thứ tiếng đó rồi bỏ , rồi lại thấy đi sai đường mà cứ đi ... điên thật rồi . .. Mùa hè này , lại xa em tiếp ... HN ơi , chỗ đồi Korea ở HN đó còn 1 góc kỉ niệm nào cho ông già ko ?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Không thể dễ quên đi những kỉ niệm với em được . Và cũng ko thể hết nỗi nhớ này về em được ....
    Và không thể nào hết được tình yêu với em ....
    Hà Nội quá nhiều kỉ niệm với em rồi ... Buộc mình chạy trốn khỏi nơi đó ... Nhưng càng chạy xa , thì càng nhớ da diết hơn ...
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà nội chợt nắng, chợt mưa, lòng người chẳng yên, vẫn hàng ngày phập phồng, thấp thỏm, muốn tìm một con đường....
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em yêu mđ còn anh cứ có cơ hội là phải thể hiện bằng đc rằng anh căm thù mđ,,cho dù là bằng nick ảo..hay thật...chả sao...chỉ khi nào yêu 1 người , người ta mới biết yêu cả những gì mình ghét nhất.......
    lại vớ vẩn rồi....mệt
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Biết tìm nỗi nhớ này ở đâu đây ?
    Ngủ mơ thấy em ?
    Đi học , đi làm thực tập , những lúc vui nhất và buồn nhất cũng có hình bóng em .
    Thế mà em xa , xa lắm .. Xa đến nỗi mà anh ko thể đến bên em được ....
  9. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    người con gái nào may mắn vậy??
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là cô ấy thôi ....

Chia sẻ trang này