1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cô ấy có thể là bạn, có thể là Tôi, có thể là bất cứ 1 người con gái nào đang chờ đợi 1 tình yêu......
    ( ọe...!! kinh,.,..sến ..)
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 11/05/2006
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ là ông già cơ mà !
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vậy thì:
    bà ấy có thể là bạn, không phải là Tôi, và có thể là bất kỳ 1 bà già nào đang đợi 1 ty...hì hì
  4. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    mùa hè rùi ,nhìn cái thời tiết mùa hè ở bên này sao thất ghét ghét ,nhớ nhà quá ....mùa hè ở nhà cũng chẳng khác gì ,chỉ khác rằng có nhiều người,có gia đình,có bạn bè...có những kỉ niệm ....
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi qua con đường Đại cồ việt, cả một dãy dài là hoa bằng lăng, tím ngát, chạy cong cong theo con đường nhỏ dành cho xe đạp suốt từ cổng trường ĐH BK...
    Giá mà mình cũng có máy ảnh trong cốp như một số đứa... Thì chết với mình...
    Lẩm bẩm ... con đường em về ban trưa... hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ... tuổi em vừa tròn hăm bẩy (hí hí )... tóc em vừa chấm ngang vai...
    Bây giờ, cứ thỉnh thoảng phải gõ cho mình 1 cái vào đầu, để nhắc rằng thời gian đang trôi...
    Hà nội bốn mùa, cuộc sống quay đều, không dừng không đợi...
    Ku nhờ, hic... mày làm cái gì trong ấy mà lâu thế, tao đứng ngoài đợi mãi để cho mày 2 nghìn gửi xe, hehe... Rốt cục hôm nay thu nhập bất thường tăng 2k, là lá la...
    Được goby1204 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 24/05/2006
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đang nắng thì mưa, mưa lại nắng, thời tiết đỏng đảnh một cách khó chịu. Dính nước mưa, hắt hơi, xổ mũi rồi. Sốt.
    Trưa. Mệt. Ngồi lỳ văn phòng mua bánh mỳ về gặm, qua bữa. Chiều. Mệt. Sốt. Đầu đau và nặng. Tâm lý không thoải mái. Chán.
    Tối. Sẽ lại là một cuộc chiến tâm lý. Ngấy đến tận cổ.
    Hôm nay có 4 mùa đều mang tên là MỆT. Ngày mai sẽ có 4 mùa tên là gì nhỉ?
    Hoa trong bình đã héo tự chiều qua...
  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ke ke..làm gì đâu, đinh ninh là nó tếch rồi nên đủng đỉnh ý mà..
    Lúc tao đi về, cũng đi qua con đường đầy bằng lăng tím.. Tao buồn cười, vì định lẩm bẩm Một chiều đi trên con đường này.. thì lại nhớ ra khi nãy mình đoán nhầm câu hỏi của nó .. Bằng lăng, hình như nằm trong ký ức đâu đó của tao từ hồi học sinh cơ.. lâu lẩu lầu lâu rồi...
    Ke ke sướng nhở. Có một đứa tự do, đi đâu cũng thành ngẫu hứng bốn mùa, nhìn trời là thở ra văn.. Có một đứa khác, thấy trời mưa cũng lo, trời nắng cũng lo.. chẳng còn cái khoảng trống nào cho cái sự lãng mạn nữa.. Hơ thế mà hai đứa đấy, lại hiểu nhau ra phết, nhở, nhở
    À quên, mua máy ảnh đê, mua không, để tao lên đời cái, khà khà
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 24/05/2006
  8. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    mưa ...tự nhiên trời lại mưa...gió có chút se se lạnh...mình lại thấy nhớ nhà ,nhớ sau mỗi cơn mưa ,mặt đường bốc lên 1 cái mùi là lạ ,của đất...mình thích ngửi mùi ấy...nhớ hà nội ,nhớ những cơn mưa...tất nhiên là ghét mưa bão ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu ... Mưa ... Mưa
    Những hạt mưa tinh nghịch trong lành rớt thật nhẹ nhàng , như kí ức trào dâng , tưới đằm nỗi nhớ cùng những kỉ niệm đã qua.Để bất chợt nơi đây một chiều mưa buồn , anh thầm ước ... Ước gì ... " Giá trời đừng mưa , và anh đừng nhớ "
    Nhưng nếu "trời không mưa và anh không nhớ , anh còn biết làm gì ? " .
    Mưa ở quanh ta , làm bạn cùng ta , cùng dệt khúc ca bên hiên nhà, vui buồn thánh thót ... Kí ức cũng vậy , dù không thể dội ướt tháng năm , nhưng cứ mãi bâng khuâng , ngậm ngùi một điều gì tiếc nuối , man mác trong tim . Giờ " em như hạt mưa trên phố khuya nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ " . Nhưng tất cả giờ chỉ là xa xăm , mông lung , vời vợi ... Kỉ niệm giờ " như rêu , anh níu vào trượt ngã " . Níu kéo , tiếc nhớ chỉ càng thêm buồn , bởi : " tình xưa giờ quá xa " , xa ngút ngát như mây về cuối chân trời xa bao la kia mất rồi ... Thầm trách cái màu vàng hoa cúc vô tình nhà ai cứ nở đầy trong mắt để chợt thương , chợt nhớ về màu áo vàng em mặc một chiều xưa ...
    Kí ức sẽ ngủ yên như bầu trời quang đãng , trong sáng sau mỗi cơn mưa , nhưng cũng có thể như những bong bóng kia , vỡ loang ra , lênh lang bên hiên , ngập tràn trên góc sân rêu , tê dại , buốt lạnh hồn anh , để chợt nhận ra rằng " Tháng sáu trời buồn " như của " riêng anh " , " và " bầy chim sẻ hiên nhà bay mất , như em ... như em ... " .
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Điều Giản Dị_ hồng nhung​
    ngày hôm nay , em chỉ nghĩ thế thôi,nghĩ như bài hát ấy.. chúng ta quen nhau trong mùa thu nắng đẹp, bên nhau trong những ngày đông ,bây giờ là mùa hè...những ngày tháng trôi đi giản dị , bình thường...Thời gian với em dường như đã quá cũ cho mọi điều nhưng chỉ riêng tình yêu mình với em đó vẫn là" mãi mãi diệu kỳ .." điều mà em tin mình sẽ fải dùng cả cđ mình để cảm nhận hết..fải ko anh yêu ??

Chia sẻ trang này