1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời HN còn xanh như hôm mùa thu đó ko ? Còn 3 tháng tròn nữa là đến mùa thu rồi . Mùa thu đó , vẫn ở trong này , hoài niệm có còn nữa đâu ...
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có tồn tại được qua mùa hè này không? nóng qua
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe như "cụ" này 80 tuổi, chứ không phải sinh năm 80, nhỉ
    Cụ yên tâm, sức chịu đựng của con người dai dẳng lắm... Có khi 50 độ vẫn sống được ấy chứ nhỉ
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ NGƯỜI LẠC QUAN :)
    TÔI THÍCH UỐNG TRÀ ĐÁ
    TÔI KHÁ ĐỂU
    TÔI VUI VẺ...
    Nhưng tôi là ai cơ?
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    LÀ ai đó trong cuộc đời này!
    Mùa hè thực sự đã đến rồi, chiều nào cũng nghe thấy tiêng ầm ĩ từ bể bơi vọng lại thế mà mình chả cảm thấy tý hương vị gì của nó cả. Ngày nào cũng quoanh quẩn trong phòng, man mát gió điều hoà, tằm thì phải tắm bằng nước nóng...Tầm này năm ngoái đã ào ào nước lạnh, rồi thì dưa vàng, rồi thì nước đá...Hiz hiz, thế mà năm nay nằm queo như thế này
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rồi đau đầu . Lại thấy chán nản và thê thảm ....
  7. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lúc nào cũng thấy bi quan thế?
    Mùa hè, nóng thật. Nhưng cứ 3, 4 ngày nắng thì lại có 1 vài ngày mưa mà.
    Thế nên cứ yêu đời lên. Cuộc sống luôn luôn tươi đẹp.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chữ kí thấy buồn cười. Sao không phải là:
    Hãy học như bạn sẽ chết ngày mai
    Hãy sống như ngày mai bạn phải đi học mãi
  9. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    4 mùa, mỗi mùa đều có cảm xúc để ngẫu hứng...
    Mùa hè. Nóng, oi. Với tôi đó là những đêm đi dạo quanh hồ (s) dưới những tán cây... Gió mát nhẹ nhàng, cuộc sống đơn giản khi ta nghĩ đơn giản về cuộc sống...
    Mùa thu. Vàng. Đôi khi tự hỏi mùa thu ở ta có phải là mùa thu thực sự... Cuộc sống đơn giản khi ta biết tìm kiếm những điều đơn giản...
    Mùa đông. Lạnh. Không tê tái thì chưa phải mùa đông... Rét căm người để thấy sự quý giá của một hơi ấm bất chợt... Cuộc sống đơn giản khi ta thấy khao khát những điều đơn giản... (Có phải vì thế mà tôi yêu mùa đông không nhỉ?!?)
    Mùa xuân. Hoa, sắc màu, gia đình, sum họp, tiếng cười, mưa... Cuộc sống đơn giản khi bản thân đơn giản...
    Cuộc sống có đơn giản như tôi nghĩ không?
  10. quynhle3686

    quynhle3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cuộc sống chả đơn giản tẹo nào bác lao_gia.... ạ.
    Hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất mùa hè của mình.(sigh)

Chia sẻ trang này