1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    giở nắng giở mưa...sáng nóng, tối lạnh...
    lại là những cơn bão vào miền trung...sao năm nào cũng vậy...
    quê ngoại ở miền trung, 1 làng gần biển...có năm bão về, cả làng đi đắp đê....người làng đi khắp nơi, gặp nhau chỉ hỏi han tình hình bão lũ...người này thế nào, người kia ra sao...để rồi lại là những cái nhíu mày lo lắng " mùa này mất trắng"
    ....
  2. rose467

    rose467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Entry for October 07, 2006
    Hà nội luôn có bốn mùa với những bức tranh riêng của từng mùa nhưng ai đi xa cũng nhớ nhất là mùa thu Hà nội. Thật lạ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà nội vì vậy mà tình yêu Hà nội luôn cháy bỏng trong lòng tôi. Nhất là lúc này đây khi tôi sắp đi xa, rất xa ... và không biết khi nào trở lại. Nỗi buồn này một lần tôi đã trải qua khi tôi đến Sài gòn ăn tết cách đây hai năm. Đêm đầu tiên ở Sai gòn thật náo nhiệt thăm cô gì chú bác mà nên rất vui, nhưng đêm đó tôi không thể ngủ được, cái cảm giác da diết hướng về một nơi xa xa buồn buồn. Như một góc khuất trong tâm hồn mình bỗng chốc tỉnh dậy cái cảm giác đó chỉ khi đi xa mới cảm nhận sâu sắc được nó. Tình cảm đó là một sự kết nối tâm hồn, ở xa kia là cái buồn tĩnh lặng thật của Hà nội được hiện ra thật đến nỗi như là một chiều nào đó ta đang đi dạo quanh hồ rơi theo chiếc lá vàng nhẹ như làn gió mùa thu lạnh buồn... và ở đây như là ta đã mang một chút dư vị đó chút không khí đó và giờ ta giở ra xem. Nó nhỏ lắm nhỏ lắm so với cả cái không gian thoáng đãng xa kia nhưng có lẽ vì thế mà ta lại thấy ngây ngất hơn, sao thấy tim mình sao sao... như cảm giác đang yêu... đang nhớ nhung... Thật lạ. Không biết rồi khi tôi thật sự xa Hà nội tôi sẽ thế nào không biết có điên cuồng lên không ? Nhưng ở xứ người xa xôi ấy co người thân yêu nhất của tôi đó là mẹ tôi người duy nhất luôn yêu thương tôi quan tâm tôi, ừ thì dĩ nhiên rồi nhưng điều đó đối với tôi có chút khác biệt. Bạn đã bao giờ có cảm giác chỉ sống vì ai đó chưa? Còn tôi nhưng năm tháng qua tôi chỉ sống vì người tôi yêu thương nhất vì trách nhiệm của một người con mong muốn bù đắp phần nào những mất mát khổ đau mà người có công sinh thành dưỡng dục tôi đã phải gánh chịu một mình đã phải một mình phải đi bôn ba để quên đi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn cũng là để kiếm tiền cho tôi có một tương lai. Mặc dù bao năm qua tôi phải sống một mình, tự chăm lo cho bản thân, tự quyết định con đường đi riêng cho mình khó khăn và tủi nhiều lắm, trải qua nhiều thứ mà bây giờ tôi không còn nhớ nữa và tôi cũng không còn muốn nhớ lại nữa. Nhưng một câu cũng không thể trách cứ một câu cũng không thể, không thể cả trong ý nghĩ nữa. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, những gì bà đã trải qua không làm bà ngã quỵ trái lại làm dậy sức mạnh trong tâm hồn, trong tình yêu thương tôi không thể nói thành lời để vượt qua tất cả. Mẹ tôi đã soi sáng con đường của tôi là tấm gương để tôi noi theo, nhưng bà cũng là một phụ nữ yếu đuối đa cảm cần được bảo vệ che chở . Bây giờ dù chưa có gì trong tay nhưng với tình cảm mãnh liệt tình yêu vô bờ bến và sự quyết tâm tôi tin rằng hai mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc. Và tôi sắp đi để hoàn thành trách nhiệm của một người con... Không biết bao giờ trở lại, Hà nội luôn là niềm day dứt mãnh liệt âm ỉ trong tôi, nó ăn vào máu xương tôi, vào tiềm thức, vào ý nghĩ, vào xúc cảm. Tôi có một mong muốn trước khi ra đi là được ngắm Hà nội vào đêm. Cái không khí đó không có bất kỳ ở đâu có... sự tĩnh lặng, sự cổ kính, cái vắng mơn man man mác, nhỏ buồn nhưng thoáng đãng quen thuộc thoải mái. Mỗi khi nghĩ đến lòng tôi lại cảm thấy hân hoan vui sướng, nó tự nhiên như nụ hoa bung nở mạnh mẽ. Không biết tôi có thể thực hiện được cái điều đơn giản ấy không? Xa Hà nội là tôi xa một phần tâm hồn mình, tôi để lại một phần tâm hồn mình để mong có ngày trở lại... Tôi sẽ trở lại dù bao năm đi nữa...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vẫn mất ngủ .Trằn trọc , suy nghĩ , nhức nhối đầu óc . Dự toán công trình bờ mương Tân Thới Nhì sai số hết . Mưa chớp bể đầu nguồn . Chuẩn bị đo đạc thì mưa đến ... Mặc công nhân đào đường và xe cẩu chạy vào trú mưa . Ta vẫn cứ đứng giữa mưa . Bùn đất lấm lem ...
    Ôi ! Những gì ta cố gắng , những gì ta làm , rốt cục trở thành vô ích . Tiền hả . Tháng lĩnh được tiền lương , tiêu 1 nửa , gửi vào bank 1 nửa . Chơi hả ? Cả tuần bán mặt cho đường , cho cầu cống . Ai bảo là kĩ sư thuỷ lợi làm văn phòng nào . Đến công ty lấy cái giấy quyết định rồi cũng ra mưa nắng dầm mình với anh chị em công nhân ...
    Mưa , vẫn đang là mùa mưa . Tối , cơn lốc đi qua xã . Se lạnh chút chút thôi . Vẫn nhớ mùa thu ở Hà Nội đến mùa đông ở Hà Nội . Những cơn gió dần cuốn bay đi tất cả hoài bão về sài thành .
    Ta đứng đây mà nghĩ về chốn cũ . Chột dạ mưa cũng tạnh hẳn . Anh em công nhân kêu " Thằng Mạnh chập rồi . Sao kì vậy . Mưa ko trú mà cứ đứng tẩn ngẩn dưới mưa " . Rồi lại làm việc tiếp trong bộ quần áo ướt sũng .
    SG có 2 mùa thôi ... Hai mùa nhưng ta vẫn muốn là " Bốn mùa trong con người của em " . Ta sẽ hiện hữu cả 4 mùa cho người ta !
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lạnh lạnh, thích thật! Không biết đã phải là chớm đông chưa. Mình rất thích mùa đông & thích bài thơ này. Gửi tặng các bạn nhé:
    CHỚM ĐÔNG

    - Tương Giang -
    Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Lạnh se se phía lối em về
    Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
    Tóc em dày tung gió đạp xe
    Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
    Đêm, lạnh xuống, gió mùa Đông Bắc
    Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
    Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
    Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
    Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương
    Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
    Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
    Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giữa sông SG nhớ em .... Mệt mỏi vì chờ đợi em ...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có 1 năm nhìn lại chặng đường đã qua của ta ...
    Là phố đêm im lìm bên gốc cây già ...
    Là 1 An Sương nơi ta trọ 1 năm qua ..
    Là SG nơi dừng chân của ta ...
    HN chuyển mình sắp sang đông rồi ...
    Ở HN 3 năm trước có ta và em ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gió tháng mười HN , đã se lạnh khi ban mai và khi màn đêm chìm xuống đường phố ....
    Bốn mùa HN thay đổi . Cây cối sẽ thay lá khi sang mùa . Đời ta cũng sang trang mới như vậy ...
    SG vẫn những cơn mưa cuối mùa ... Có chút gì đó cay cay trong mắt ta ...
  8. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    to Nguyễn Quốc Tuấn (quoctuan567)
    Hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển mùa rồi , từ lúc bước chân lên xe đi làm tự nhiên em cảm thấy lạnh hơn một chút rồi , cuối thu đầu đong , cái chớm lạnh của những ngày cuối thu đàu mùa đông làm em thấy nhớ anh da diết . Vậy là đã thấm thoát một năm trôi qua kể từ mùa thu trước em gặp anh nơi đây . Em vẫn còn nhớ răng anh cũng rất thích mùa thu . Anh nói , mùa thu ấm áp va hơi se lanh , anh ước được cúng sánh vai bên em . Lúc bấy giờ Em cũng thầm mong ngày đó đến thật nhanh . Tháng 9 năm ngoái em trở về gặp anh vào dịp giữa thu nên nó vẫn nóng như mùa hè . Rất tiếc ngày đó Em không ở lại bên anh đến tận cuối thu để được sánh vai bên anh :( . Trước hôm em ra đi thì hôm sau là ngày rằm trung thu anh nhỉ . Anh đã mang đến tặng em thật là nhiều hoa qủa giống như phát qùa cho thiếu nhi vậy đó . Bởi vì Em phải sớm ra đi nên hai đứa mình đã vội vàng đến với nhau và từ đó Em vãn ấp ủ một lời hứa rằng sẽ quay trở về Vn cùng xây dựng hạnh phúc lứa đôi . Nhưng giờ đây một năm trôi đi qua rồi . Mùa thu lại đến theo quỹ đạo thời gian mà anh ở mãi tận nơi đâu? và không một dòng liên lạc . Em đã trở về rồi anh , và vãn mãi đợi chờ anh quay trở lại . Anh có biết không từ ngày đó em đã đạt tên của minh là HàThu đó anh . Em cảm thấy cuộc sống của mình giống như mùa thu vậy đó lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mac . Hai năm nữa người mới quay trở về , liệu anh có còn nhớ đến em không?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đang về . Gió nóng còn đâu ... Giữa đường , thấy chói tai lạ thường ...???
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hơi gió se se lạnh một sớm mai làm cho một ngày mới của tháng mười âm lịch bắt đầu đầy quyến rũ . Màn tơ sương mỏng mảnh , hương hoàng lan thoang thoảng , sắc màu tươi tắn của những thứ hoa quả mùa thu như cùng hội tụ lại tạo nên vẻ đẹp của tháng mười , Yêu đến thế gương mặt thiếu nữ với lúm đồng tiền duyên dáng mang niềm hưng phấn đến công sở . Dễ thương đến thế dáng nhí nhảnh của cậu học trò nhỏ chỉnh tề trong bộ đồng phục tung tăng tới trường . Các cụ ông cụ bà thong dong đạp xe sau buổi thể dục dưỡng sinh như cũng muốn nán lại để tận hưởng hương vị thánh mười - tháng nồng nàn nhất trong sắc thu hà Nội .
    Heo may tháng mười đang len lỏi qua những gánh hàng chợ sớm , lật lên những chiếc lá tươi non , làm đung đưa bó sợi rơm vàng óng buộc hờ trên đôi quang gánh của cô hàng cốm . Cúc vàng tháng mười rực rỡ khoe sắc giữa nhịp sống sôi động của phố phường . Nắng tháng mười hanh hao mà vẫn nhuộm thắm đỏ những trái hồng . Tháng mười dịu dàng . Tháng mười thanh khiết . Dường như đất trời dành riêng để tháng mười bật tung ra những sắc màu và hương vị khêu gợi nhất cho nỗi đam mê của những kẻ lãng mạn chỉ yêu mùa thu hà nội . Tháng mười không chói gắt nắng , không sụt sùi mưa , không lê thê ẩm ướt mà chỉ giản dị làn gió mang hư ảo mong manh vương vào áo quần . Cơ thể như nhẹ nhõm hơn , bầu trời như khoáng đạt hơn và trí tưởnh tượng càng thêm bay bổng . Ở đâu , lúc này , có 1 tháng mười hấp dẫ như ở Hà Nội ? Ở đâu có những kỷ niêm , những hồi ức về tháng mười năm xưa vang vọng một khí phách hào hùng như người Hà Nội nhớ ngày đoàn quân về tiếp quản Thủ đôi ? Và ở đâu , ở đâu , đôi lứa yêu nhau có được không gian lý tưởng thế trong mùi hương ngất ngây của hoa sữa để ước hẹn chuyện trăm năm ?
    Thung thăng trên phố , ta bắt gặp những tà áo dài đủ sắc màu của thiếu nữ Hà Nội . Những ngày lễ tháng mười như làm cho muôn sắc áo , muôn sắc hoa lộng lẫy , và phong phú hơn . Các bồn hoa ven hồ Gươm được trang trí công phu làm đẹp cho Thủ đô trong dịp đón du khách khắp nơi tới dự Hội nghị APEC 2006 . " Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm " đang chia sẻ với cả nước niềm tự hào của thành phố Rồng bay , thành phố Vì hòa bình . Con người Hà Nội với nét tinh tế nhạy cảm vốn có đang và sẽ tiếp tục làm cho Thăng Long xưa - Hà Nội nay ngày một khang trang hơn , lịch lãm hơn . Chắc chắn dấu ấn hà Nội trong mỗi du khách sẽ không chỉ là thiên nhiên tươi đẹp và nụ cười thân thiện , Hà Nội đang đổi mới từng ngày , đem sinh khí đến cho từng " mái ngói thâm nâu " , từng " cây bằng lá đỏ " . Tuy thế , mùa thu Hà Nội vẫn vẹn nguyên sự yên bình , tao nhã từ bao đời . Và , tháng mười dịu dàng của Hà Nội còn đọng lại dư âm sâu lắng trong lòng mỗi người .
    Tháng mười năm đó anh đã gặp em ở Hà Nội .

Chia sẻ trang này