1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    19/10/2001, 5 năm đã qua!!!
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông Của Anh
    Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời.
    Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
    Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
    Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó...
    Em nghe không? Mùa đông, mùa đông
    Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
    Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá
    Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
    Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
    Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh.
    Điệp khúc:
    Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
    Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn...
    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý...
    Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
    Như đôi ta... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.
    Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
    Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
    Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc...
    Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
    Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian
    ...
    Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng tạ
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mình hay bị lạnh.
  4. aipoyniki

    aipoyniki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày , bề ngoài em , ngang tàng , bướng , nam tính và cộc cằn . Bỗng cái nội tâm trong em nó bộc phát . Nó cứ như ùa ra từ trong tâm hồn em . Em ngăn nó lại . Ko muốn để nó trôi tuột ra , nó rất kệch cỡm với bề ngoài em bây giờ ... Nhưng không thể . Hôm nay , ngày mai , đêm mai , ngày sau ... Hay lúc nào nữa ... Cái yếu đuối và sự tinh tế trong con người em ko thể nào che giấu được ....
    Là gì đây khi mỗi mùa cứ thế dần trôi qua ... Một cô bé dịu dàng , tóc dài thướt tha , đi lại nhỏ nhẹ .... bên anh . Anh nói thích cái dịu dàng và ý tứ của em ... Bỗng chốc giờ đây mái tóc ngắn đang hiện lên trên đầu em , đầy keo bọt vuốt trên tóc ... là gì đây là những bộ quần áo kiểu cách con trai . Cái cách ăn nói sỗ sàng và đi lại lệnh khệnh như con trai . là em bây giờ đó ...
    Không tìm lại được những khoảng thời gian ngày xưa từ khi anh đi . Bao kỷ niệm nào em quên được . Cho đến 1 lúc nó lại về , nó lại thôi thúc em đừng nên quên , vì quên có dễ đâu . Em còn nhớ như in từng ngày , từng giờ , từng phút những ngày tháng đó ... Nhanh như 1 cơn gió ...
    Mình em vẫn chỉ là mình em trong mấy năm nay . Đôi lúc em chợt tự hỏi anh đang làm j , còn sống hay đã chết rồi ... Em ko có tin tức j về anh nữa . Kể cả số đt liên hệ đơn giản nhất cũng ko có ....
    Thời gian thử thách em nhiều thật đấy . Đến nỗi mà hôm nay tháng 5 , em nhớ lại những năm đó , những ngày tháng 5 của năm đó trôi qua đi với em và anh như thế nào ... Thoáng chốc mà em kịp nhận ra . Em và anh đã khác xưa nhiều rồi ....
    Có thể hôm nay em sẽ nhớ thật nhiều , đến một lát em lại nguội lạnh ...
    Em thay đổi nhiều quá chăng ? Hay em vẫn chôn chặt trong mình hình bóng anh ...
  5. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá!
    Và con ve cất hộp đàn rất vội
    Thu trở về làm ngơ ngẩn tim tôi
    Ở nơi xa ai còn nhớ một thời
    Ngượng ngùng chép lời bài thơ đề tặng
    Khờ khạo quá nên tôi đành im lặng
    Dù lời thơ in đậm dấu học trò
    Ai còn nhắc đi bên đừng đỏ mặt
    Đã làm tôi giận dỗi mãi không thôi
    ................
    ...............
    Mai viết tiếp thôi, giờ mà viết chắc lại khóc mất!
  6. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đấy và em vẫn đấy.
    Vẫn bên nhau mà sao lòng trống trải
    Vẫn nhỏe cười mà sao mắt lệ rơi?
    Em đã đến như mặt trời nóng bỏng
    Hâm nóng tim anh lạnh lẽo, cô đơn
    Tôi có em như dòng sông chảy vào biển
    Như mùa đông chợt thấy xuân sang.
    Tình ta lớn dần theo năm tháng
    Ươm mầm non sẽ nẩy giữa ngày xanh.
    Ôi tình em giọt mật ngọt trong lành
    Rót vào anh, từng giọt nồng cháy bỏng.
    Em vẫn đấy và tôi vẫn đấy
    Sao tình kia chẳng đọng lại đến ngày nay ?
    Sao lửa kia chẳng còn hoài bỏng cháy ?
    Để ôm ấp nuôi dưỡng trái tim này .
    Tại sao thế hỡi em yêu hỡi ?
    Tại vì anh hay tại vì em ?
    Tại đôi ta hay vì ai khác
    Khiến tình ta như cánh vạc bay xa !
    Anh sẽ mãi nhìn em lặng lẽ
    Sẽ chờ mong để thấy được ngày xanh
    Dối lòng mình những lời không chân thật
    Em sẽ về nhen lại tình anh.
  7. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Đành rằng giây phút ấy giờ đã quá xa rồi
    Và ai cũng không còn là ai như trước nữa
    Những câu thơ từng một thời cho tôi điểm tựa
    Trên dấu xưa mưa bụi đã giăng qua
    Tôi vẫn mong được gặp lại một ký ức dẫu xa
    Để được đọc những vần thơ học trò ai viết
    Trăm nỗi nhớ gom thành điều luyến tiếc
    Ai đó ơi tôi xin lỗi cho nông nổi ngày qua!
    Một thời đã xa
  8. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, yêu thương rồi chán ghét, hạnh phúc rồi khổ đau, thành công rồi thất bại!
    Tôi đã đến với em bằng con tim cháy bỏng, bằng lòng chân thành và tình yêu lung linh. Tôi đã yêu và cho em những gì mình có. Tôi đã sống vì em và làm vì em. Em có hiểu hay không hỡi em? Tôi chỉ khát khao một nụ cười nơi em. Tôi chỉ cần một ánh mắt chìu mếm và cảm thông của em!
    Vậy mà tôi chỉ nhận được sự lành lùng vô cảm, những ánh mắt hững hờ không có đích, những giọt nước mắt mặn chát.
    Tình yêu là gì vậy thế? Đôi lúc tôi muốn có em và đôi lúc tôi muốn mất em. Có lẽ tôi cần phải hiểu mình hơn để rồi hiểu em hơn.
    Tôi cầu nguyện tình yêu của tôi dành cho em sẽ cháy mãi, cháy mãi không nguôi!
    Lúc này đây tôi vẫn muốn nói:
    "Tôi Yêu Em"
    "Tôi Yêu Em"
  9. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, yêu thương rồi chán ghét, hạnh phúc rồi khổ đau, thành công rồi thất bại!
    Tôi đã đến với em bằng con tim cháy bỏng, bằng lòng chân thành và tình yêu lung linh. Tôi đã yêu và cho em những gì mình có. Tôi đã sống vì em và làm vì em. Em có hiểu hay không hỡi em? Tôi chỉ khát khao một nụ cười nơi em. Tôi chỉ cần một ánh mắt chìu mếm và cảm thông của em!
    Vậy mà tôi chỉ nhận được sự lành lùng vô cảm, những ánh mắt hững hờ không có đích, những giọt nước mắt mặn chát.
    Tình yêu là gì vậy thế? Đôi lúc tôi muốn có em và đôi lúc tôi muốn mất em. Có lẽ tôi cần phải hiểu mình hơn để rồi hiểu em hơn.
    Tôi cầu nguyện tình yêu của tôi dành cho em sẽ cháy mãi, cháy mãi không nguôi!
    Lúc này đây tôi vẫn muốn nói:
    "Tôi Yêu Em"
    "Tôi Yêu Em"
  10. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    lại bắt đầu những ngày mưa dầm dề.. Tháng 7 mưa ngâu..Mình thì ghét mưa, những cơn mưa ướt át. nhớp nhúa và cô độc...

Chia sẻ trang này