1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa như một mùa, một mùa như một ngày, một ngày dài bằng cả năm.
    Thời gian như chết đi và dài ra khi ngày mỗi ngày bạn phải lặp lại nhưng việc giống nhau, đối mặt những thử thách như nhau và ôm trong lòng vẫn một nỗi buồn ấy. Nguyễn Du nói: " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Khi bạn buồn thì mùa nào, ngày nào đều vô nghĩa, vô vị như nhau. Khi bạn buồn thì mỗi ngày sẽ dài tựa một năm. Khi ta buồn khổ có nghĩ là ta đang dần chết đang đần biến mất. Có lẽ ta đang dần dần tan biến.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rồi... Hoa sữa rồi... Bâng khuâng quá ...
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu?
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp được 1 năm nữa rồi em ạ. Nhanh thật!
    Không biết kế hoạch lập gia đình của em đến đâu rồi nhỉ?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trong này chỉ có hai mùa, khô và mưa. Đang mưa đây này. Vừa nãy sấm nổ đùng đùng, em giật mình... nhớ anh.
    Bố khỉ hôm nay hứng thế. Hứng lắm í. Anh bít không?
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 sắp hết rồi, sao chẳng thấy em nói gì nhỉ?
    Mà chị cũng không nhớ chính xác em bảo bao giờ lập gia đình nữa. Tháng sau là lập đông rồi. Dạo này sáng sớm & chiều tối trời đã lành lạnh. Đi làm qua cầu là rét!
    Nếu em có lang thang qua đây, viết cho chị vài lời nhé!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn theo từng bước chân của chị , vẫn dõi theo cuộc sống của chị . Em không còn như trước , có thể hỉ , nộ , ái , ố trút qua từng con chữ , bàn phím . Thời gian đủ để con người ta thay đổi từng ngày . Trầm ngâm với những trăn trở và những điều cay nghiệt trong cuộc sống .
    Em đã có một gia đình nhỏ . Cô ấy đang làm việc ở SG . Còn em vẫn làm ở Bình Dương .
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chị đã theo chân em vào hội dép ... bên CLB Sài Gòn.
    Chúc mừng em & nhớ rảnh mail cho chị nhé!
    Là chị mà cưới không liên lạc được để báo cho em!
    Là em mà cưới không báo cho chị!
    Sao nhỉ?
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần 4 mùa qua đi? Chị cũng không để ý nữa. Chỉ biết rằng mỗi trang trên TTVN này đều nhắc chị nhớ mọi chuyện.
    Hà Nội trong chị với rất nhiều cảm xúc, có em, có anh ấy, có ti tỉ thứ mà chị yêu & nhớ.
    Chị muốn ào xuống phố tận hưởng cái cảm xúc của chính mình, cái ngẫu hứng mà có khi chỉ có chị biết.
    Chị muốn khóc, muốn tâm sự, nhưng thật sự không biết tâm sự với ai nữa.
    Và chị lại để mọi chuyện qua đi...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh và vụt biến đi . Những kỉ niệm , những đôi dòng em và chị đã từng kể cho nhau nghe . Chị còn giữ cuốn " hãy tin ở chính bản thân mình " ngày nào em tặng chị ko ?
    Mấy hôm nữa em lại lên đường về xứ sở Mêkông . Chị bảo chị không còn nỗi nhớ về ai đó , nhưng cũng không ngăn được nỗi nhớ dòng Mêkông bên này đâu hả chị ?
    Em đã biết , em may mắn hơn chị , em đã hạnh phúc bên dòng Mêkông , bên người em thương mến nhất . Và em cũng mất chị , đâu rồi những ngày xưa em tâm tình cùng chị , chị khuyên nhủ thằng Cún này . Đâu rồi ??

Chia sẻ trang này