1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xem chương trình thời tiết, thầy bảo ở nhà mình có sương mù, thấy nhớ HANOI ghê.chắc là giờ này lạnh lắm nhỉ?chỉ thương cho những người đi làm sớm........
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mai phải dậy đi làm sớm rồi, ngại quá. Thời tiết thế này chỉ muốn ngủ một mạch đến trưa. Nhưng tất cả vì công việc. Thời tiết này còn đỡ, trời mà vừa lạnh vừa mưa phùn mới khổ. Tầm này năm ngoái cũng toàn phải thế. Chẳng kém gì anh bán phở. Cố thôi.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mai phải dậy đi làm sớm rồi, ngại quá. Thời tiết thế này chỉ muốn ngủ một mạch đến trưa. Nhưng tất cả vì công việc. Thời tiết này còn đỡ, trời mà vừa lạnh vừa mưa phùn mới khổ. Tầm này năm ngoái cũng toàn phải thế. Chẳng kém gì anh bán phở. Cố thôi.
  4. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nắng sớm hắt xuyên qua khe cửa, trải dài trên những phím đàn. Một khoảnh khắc thật đẹp trong một buổi sáng tuyệt vời. Nắng giữa mùa đông, còn gì tươi đẹp bằng. Hôm qua, thấy dự báo thời tiết thông báo có gió lạnh tăng cường, cứ tưởng lại được hưởng hương vị rét buốt, nào ngờ sáng ra đã nắng tưng bừng thế này.
    Chợt nhận thấy các cửa hàng dọc đường phố đã trang hoàng lộng lẫy từ bao giờ. Nào thì đèn nhấp nháy, nào thì ông già noel với chiếc xe tuần lộc quen thuộc...Những bài hát thánh ca cũng đã được bật lên.
    Thế là lại một noel nữa rồi...Giờ này năm ngoái mình như thế nào nhỉ!?
  5. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nắng sớm hắt xuyên qua khe cửa, trải dài trên những phím đàn. Một khoảnh khắc thật đẹp trong một buổi sáng tuyệt vời. Nắng giữa mùa đông, còn gì tươi đẹp bằng. Hôm qua, thấy dự báo thời tiết thông báo có gió lạnh tăng cường, cứ tưởng lại được hưởng hương vị rét buốt, nào ngờ sáng ra đã nắng tưng bừng thế này.
    Chợt nhận thấy các cửa hàng dọc đường phố đã trang hoàng lộng lẫy từ bao giờ. Nào thì đèn nhấp nháy, nào thì ông già noel với chiếc xe tuần lộc quen thuộc...Những bài hát thánh ca cũng đã được bật lên.
    Thế là lại một noel nữa rồi...Giờ này năm ngoái mình như thế nào nhỉ!?
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chợt bước chân ra đường cơn gió lạnh ùa vào tưởng chừng như lạnh buốt đôi bàn tay. Vẫn đi trên con đường quen thuộc này, hai bên đường hàng cây chạy đều rải xung quanh là những cánh là vàng cuốn theo gió bay lả tả. Đoàn tàu lao về phía trước, dòng người hối hả bước đi theo một nhịp điệu nhất định càng làm cho khung cảnh trở nên hữu tình hơn.
    Tia nắng chợt hửng lên sau đám mây thưa càng tăng vẻ quyến rũ vốn có của con đường yên ả. Cảm giác về một mùa đông hửng nắng luôn làm nó thích thú.
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chợt bước chân ra đường cơn gió lạnh ùa vào tưởng chừng như lạnh buốt đôi bàn tay. Vẫn đi trên con đường quen thuộc này, hai bên đường hàng cây chạy đều rải xung quanh là những cánh là vàng cuốn theo gió bay lả tả. Đoàn tàu lao về phía trước, dòng người hối hả bước đi theo một nhịp điệu nhất định càng làm cho khung cảnh trở nên hữu tình hơn.
    Tia nắng chợt hửng lên sau đám mây thưa càng tăng vẻ quyến rũ vốn có của con đường yên ả. Cảm giác về một mùa đông hửng nắng luôn làm nó thích thú.
  8. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu , hầu như ai cũng thích mùa thu.Mùa đẹp , mùa thơ , mùa gợi hứng cho thi ca nhạc hoạ......
    Mùa hè , ai thích những chuyến du lịch đi xa cũng thích mùa hè, trẻ con thích nghỉ hè .....rời trường , rời sách vở ....
    Mùa đông , nhiều người thích mùa đông vì mùa đông con người gần nhau hơn...
    Mấy người thích mùa xuân?....bản tính con người hay buồn, hay hướng mình vào nội tâm.Mà mùa xuân thì dường như rực rỡ quá, cơ hồ như không với được cái ẩn sâu của lòng người.Tưởng như nó chỉ là cái hào nhoáng . sôi động , bề nổi bên ngoài mà thôi.
    Bạn thích mùa thu , nhưng mình không thể yêu mùa thu cho được.Không cần phải yêu mùa thu để giống bạn hay không yêu mùa thu để khác bạn.Hỏi bạn bè xung quanh, ai cũng có lí do để thích mùa thu cả.Mình lại thích mùa xuân.
    Sống 4 mùa trong năm để mà chờ đợi 1 mùa xuân.Đếm thời gian , thành quả , công việc, được _mất cũng vào mùa xuân.
    Bỏ lo lắng , ưu tư cũng vào mùa xuân.
    Lầm lỗi , tha thứ cho người , cho mình cũng vào mùa xuân
    Gặp gỡ bạn bè cũng vào mùa xuân
    Trở về trong những chuyến đi xa cũng vào mùa xuân
    và quan trọng hơn được 1 bữa cơm gia đình đầy đủ, đúng nghĩa cũng vào mùa xuân.
    Người ta ca ngợi mùa thu nhiều , mình cũng đã từng lầm tưởng để rồi yêu mùa thu.Nhưng mà thời khắc hạnh phúc ,yêu thương đem đến cho mình lại là mùa xuân.Mùa thu đẹp nhưng buồn , mà không ai có thể sống trong nỗi buồn được.Từng thích mùa thu của 1 thời kỉ niệm , nhưng mà mùa đem lại niềm tin cho mình....mất mát để trở về lại là mùa xuân.Còn 2 tháng nữa là mùa xuân, lại có cảm giác hạnh phúc đi bên bạn bè , và dẫu có cô đơn thì vạn vật xung quanh dù 1 hạt mầm cũng đem cho ta niềm vui trong cuộc sống.

  9. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu , hầu như ai cũng thích mùa thu.Mùa đẹp , mùa thơ , mùa gợi hứng cho thi ca nhạc hoạ......
    Mùa hè , ai thích những chuyến du lịch đi xa cũng thích mùa hè, trẻ con thích nghỉ hè .....rời trường , rời sách vở ....
    Mùa đông , nhiều người thích mùa đông vì mùa đông con người gần nhau hơn...
    Mấy người thích mùa xuân?....bản tính con người hay buồn, hay hướng mình vào nội tâm.Mà mùa xuân thì dường như rực rỡ quá, cơ hồ như không với được cái ẩn sâu của lòng người.Tưởng như nó chỉ là cái hào nhoáng . sôi động , bề nổi bên ngoài mà thôi.
    Bạn thích mùa thu , nhưng mình không thể yêu mùa thu cho được.Không cần phải yêu mùa thu để giống bạn hay không yêu mùa thu để khác bạn.Hỏi bạn bè xung quanh, ai cũng có lí do để thích mùa thu cả.Mình lại thích mùa xuân.
    Sống 4 mùa trong năm để mà chờ đợi 1 mùa xuân.Đếm thời gian , thành quả , công việc, được _mất cũng vào mùa xuân.
    Bỏ lo lắng , ưu tư cũng vào mùa xuân.
    Lầm lỗi , tha thứ cho người , cho mình cũng vào mùa xuân
    Gặp gỡ bạn bè cũng vào mùa xuân
    Trở về trong những chuyến đi xa cũng vào mùa xuân
    và quan trọng hơn được 1 bữa cơm gia đình đầy đủ, đúng nghĩa cũng vào mùa xuân.
    Người ta ca ngợi mùa thu nhiều , mình cũng đã từng lầm tưởng để rồi yêu mùa thu.Nhưng mà thời khắc hạnh phúc ,yêu thương đem đến cho mình lại là mùa xuân.Mùa thu đẹp nhưng buồn , mà không ai có thể sống trong nỗi buồn được.Từng thích mùa thu của 1 thời kỉ niệm , nhưng mà mùa đem lại niềm tin cho mình....mất mát để trở về lại là mùa xuân.Còn 2 tháng nữa là mùa xuân, lại có cảm giác hạnh phúc đi bên bạn bè , và dẫu có cô đơn thì vạn vật xung quanh dù 1 hạt mầm cũng đem cho ta niềm vui trong cuộc sống.

  10. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...
    Hà nội đang vào đợt lạnh nhất của mùa đông. Gió hun hút trên những con phố nhỏ vắng bóng người qua.
    Có tiếng gọi cửa, anh xuất hiện với một món quà. Một chiếc khăn len.
    Em đã quàng ngay chiếc khăn của anh, nhưng chẳng thấy ấm áp hơn tẹo nào, tình cảm như bị đóng băng theo thời tiết.
    Có thể em quá vô tình, phải không?

Chia sẻ trang này