1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng cuối thu!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi than_bai, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng cuối thu!!

    "Ô cửa sổ ngày nào liệu chắc có còn không?
    Bầu trời xanh mang âm thanh của gió
    Kí ức màu xanh vẫn hiện về trên những trang giấy nhỏ
    Bối rối đi tìm một kí ức mong manh ...

    Nắng sáng bừng lên :màu vàng chanh trên những ô cửa lá
    Vòm me xanh vẫn nhí nhảnh với chú ve
    Chùm mây nhỏ lang thang trong chiều nhớ
    Sợi tóc thuỷ tinh bay trong vắt dưới nắng hè.

    Sao kỉ niệm lại xa vời đến thế?
    Nhặt lên đi hỡi cô bé Lãng Quên
    Chàng Nhút Nhát chẳng dám cầm thì chớ
    Em ngu ngơ anh chỉ biết làm thơ...

    Anh 19 rồi bé lại là 18 của mông mơ
    Đều đã lớn ,đều đã thấy thời gian là vội vã
    Thời gian bước đi thật nhẹ nhàng khôn tả
    Chẳng cho ai kịp níu nổi một con đường!"

    Bạn đã bao giờ cảm thấy tinh yêu tuổi mới lớn đến và chợt đi thật bất ngờ và nhẹ nhàng như mùa thu không????


    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    DA BAO GIO BAN TU HOI TINH YEU
    LA DIEU GI TRONG TAM HON CUA BAN
    CO FAI CHANG TINH YEU LA LANG MAN ?
    HAY CHI LA DIA NGUC NOI TRAN GIAN!


    I FEEL IN HEAVEN WHEN I LOOKING YOUR EYES
  2. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    sao ông bạn lãng mạn thía. coi chừng lãng wá thành lãng đãng lun đó. hờ hờ.
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim

Chia sẻ trang này