1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGẪU HỨNG ĐIÊN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 15/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGẪU HỨNG ĐIÊN

    NGẪU HỨNG ĐIÊN

    Tình yêu không bắt nguồn từ bất kỳ điều gì
    Cứ tự do rung động
    Những thổn thức không lời phát ra những thanh âm không lời
    Vút lên đỉnh mây trời
    Lặn sâu tâm đáy nước
    Tràn vào từng trái tim lặng câm không cần giao ước
    Cơn say thánh thần hòa với trái tim trần gian
    Tràn ngập mênh mang
    Như chưa từng yêu
    Chưa từng say
    Hóa thân thành vũ điệu của ngẫu hứng điên bất chợt như ngày nhật nguyệt

    Con chim cất tiếng gọi ban mai tha thiếtt
    Ban mai bắt nguồn từ cội nguồn bóng tối mênh mông
    Tiếng hót ngẫu hứng đánh thức mọi giác quan ngẫu hứng
    Hòa âm thành bản đồng ca thánh thiện
    Không vần điệu
    Không nhạc trưởng
    Bản giao hưởng linh thiêng
    Như tình yêu chắp nối khúc lương duyên
    Thiên nhiên bồng bềnh giai điệu say khướt

    Thiên nhiên là những bức tượng với khuôn mặt không tròn không vuông không hình tướng
    Chỉ là ngẫu hứng của mối tình câm
    Ngẫu hứng trào dâng
    Lời hát chẳng bao giớ có đoạn kết
    Chẳng bi ai
    Chẳng hùng tráng
    Chỉ còn cơn điên ngất ngây hạnh phúc
    Tiếng hát rã tan
    Trôi về vô lượng kiếp
    Trong ngẫu hứng vô hình
    Ta chợt thấy mình điên

















    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 15/05/2008
  2. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Điên mà cũng ngẫu hứng được thì chỉ còn là cái điên giả, cái điên khái niệm và tên gọi. Bạn hiền MM_Ngoc còn tỉnh lắm, tỉnh ngay cả lúc điên
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi trạng thái điên phi khái niệm
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    kẻ điên rong buớc trong đêm
    say mèm con muỗi bụng căng trổng trời con mắt lìm dim phì phò vùng cấm , quẹt quẹt ___dép đứt , chân đất lê đường
    ngẫu hứng vểnh mặt ghì mắt đè ngửa trời hét vang một tiếng
    rạp rạp bụi cây giạt mình đôi tình nhân đạp đôi sóng nuớc chạy tọt lên bờ bỏ quyên__chiếc áo
    kẻ điên tiếp tục buớc __ tìm mặt trời trong đêm
    chợt đâu cơn gió vò qua, roạc nghe một tiếng đũng quàn rách đôi vờn trăng nghịch bóng mây xa đâu vào nụ cuời nhếch nhác con mắt đần ngô nhắm chặt tay không mò mẫm hố đen tụt sâu ba đốt
    hốc hác suớng điên hà hà cười_ngu hoang dại
    kẻ điên đuổi buớc trong đêm __ mặt trời nhốt trong tay áo
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - Tu tập thi phải qua thử thách( vd: học nhân điện phải tốn tiền)
    - Chúng ta sống dưới vô thường, có sinh có diệt.
    ...............thời gian sau có bài mới..................
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lương của tớ thấp sát mặt đất nên học chẳng dám tốn tiền đâu , má cằn nhằn chít .
    Má nói mày tu cái gì mà cũng như tao sanh rồi lại diệt thì tu làm gì chứ uổng cơm tao quá ( hehheh) nên má không cho tiền để tu tập . MM đành tu cái gì không sanh diệt , tập cái gì không tốn tiền dzậy
    Trúng ý má rùi , má cuồi tươi rói : " cứ dzậy nha con "
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - Khi tu tập chúng ta phải cảnh giác những kẻ tiểu nhân ở cạnh bên ta.
    - Tu tập không nên nói cho người thân biết mà họ đòi tu theo ta
    -(vd: M_ngọc đã keo gặp người thân kẹo hơn)
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    he he he nói trúng sở trường quá ( nhưng trúng mỗi từ KẸO thôi ) vì MM rất thích ăn kẹo từ nhỏ đã thích đến bây giờ vẫn thích ăn kẹo .
    Nhưng sao lại phải cảnh giác ai mà không là cảnh giác với chính bản thân ta vậy ? hay là sợ lúc mình tu tập mà tinh thần bất an lạc nên mất cảnh giác nhỉ , MM chỉ tập thể dục bình thường ngoài công viên như mọi người khác thôi sao phải sợ ai chứ và sao lại tốn tiền chứ hihihi
    Hay anh này kiếm chỗ nào có kẻ tiểu nhân đề tập nhỉ , nhớ mặc áo giáp khi tập anh nhé
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô lấy lại topic thơ của nhà cô đi. Răng mờ "tràng giang đại hải" mần chi !
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM không biết cách tìm sao cho được , lại lười giở từng trang để tìm , hay tìm giúp MM đường link đi nhé cám ơn nhìu nhìu đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này